Trận 'giác đấu' rực rỡ

Trước giải, cố lắm mới nhớ được tên một cầu thủ Cape Verde-thủ môn Vozinha!

Ấy thế mà trận đấu giữa họ với Argentina của Messi “bất tử” đã in ngay vào bộ nhớ của người hâm hộ toàn cầu, chắc là nhiều năm nữa!

Các bạn có nhớ lề luật của một trận “giác đấu” thời Hy-La cổ đại không?

Trên đấu trường sinh tử Hy-La, trước mặt Hoàng đế, hai đấu sĩ của trận “giác đấu”, dù mang dòng máu hoàng gia cao quý hay xuất thân nô lệ, đều bình đẳng-thua thì về với Chúa! Thậm chí, nếu đấu sĩ nô lệ kia thắng trận thì anh ta còn được ban cho thân phận tự do!

So sánh nào cũng khập khiễng, nhưng Cape Verde (hạng 67 thế giới, lần đầu tiên dự World Cup, diện tích và dân số chỉ bằng một thành phố của Argentina) đã làm cho đương kim vô địch, được dẫn dắt bởi “Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”-GOAT-Messi toát mồ hôi hột và chỉ một chút nữa, thì Cape Verde đã hóa thân thành cánh đại bàng tự do trên bầu trời bóng đá!

Trước trận đấu, Tổng thống Cape Verde nói đùa rằng, nếu đội của ông thắng, họ sẽ là vô địch thế giới vì họ đã đánh bại đương kim vô địch!

Xin chúc mừng ông! Tuy chưa được như nguyện, nhưng bây giờ ông đã là một “á quân” rực rỡ, khó quên!

Thủ thành Vozinha, người "gánh" tuyển Cape Verde có những chia sẻ rất chân thực về Messi. Điều đặc biệt hơn, khi Vozinha phát biểu như thể anh là fan hâm mộ của M10 chứ không phải là đối thủ: "Messi là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Những điều mà Messi làm được là quá đủ để nói lên sự xuất sắc của anh ấy. Tôi có vinh hạnh được đối đầu với Messi tại World Cup. Đó cũng sẽ là trận đấu đáng nhớ nhất cuộc đời của tôi. Chúng tôi hiểu, ngăn việc Messi ghi bàn là điều gần như không thể. Vì vậy, Cape Verde sẽ ra sân và tận hưởng trận đấu với Messi. Chúng tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc được đối đầu với Messi chứ không phải là ra sân và coi anh ấy như đối thủ thông thường. Đối đầu với Messi, với Cape Verde của chúng tôi thì trận đấu đó được coi là một trận chung kết World Cup”.

 Messi trong cuộc giác đấu căng thẳng với hàng thủ chơi quyết liệt của Cape Verde. Ảnh: AP

Messi trong cuộc giác đấu căng thẳng với hàng thủ chơi quyết liệt của Cape Verde. Ảnh: AP

Và, trận cầu quả không thua gì một trận chung kết-Cape Verde hai lần san bằng tỷ số và chỉ gục ngã vì một bàn phản lưới từ cú phạt góc của chính Messi! Còn Vozinha, anh đã cản phá thành công 4/5 cú sút hiểm hóc của Messi-anh đúng là một nửa đội Cape Verde thật!

Lại nói về Messi!

Trận này giúp anh lập kỷ lục ghi bàn ở 8 trận liên tiếp, lập kỷ lục ghi bàn thắng chính thức (20 bàn) tại các World Cup, dẫn đầu cuộc đua “Chiếc giày vàng” World Cup 2026, thậm chí là dẫn đầu cuộc đua “Quả bóng vàng” năm nay.

Ấy thế mà, lần đầu tiên tại đây, anh phải đá trọn vẹn 120 phút, vắt kiệt sức lực cùng đồng đội, mấy lần thót tim, mới vất vả kiếm được chiếc vé vào vòng 1/8!

Sau trận đấu, phóng viên hỏi thủ thành Vozinha:

- Vozinha! Sau tiếng còi mãn cuộc, anh đã tiến đến chỗ Messi. Hai người đã nói gì với nhau vậy?

- Tôi tiến đến Messi và trước khi tôi kịp tâm sự nhiều điều, Messi đã ôm tôi rồi nói: “Chúc mừng. Anh là một thủ môn rất giỏi. Người dân đất nước anh nên tự hào về anh”. Được nghe những lời đó từ một người như Leo có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi nói: “Cảm ơn Leo! Anh là người giỏi nhất”. Sau đó, tôi hỏi liệu có thể xin áo đấu của anh ấy không. Messi mỉm cười và đáp: “Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đưa cho anh trong đường hầm. Những khoảnh khắc như thế này sẽ ở lại với bạn mãi mãi!".

Thể thao chân chính-đương kim vô địch Argentina và “á quân” Cape Verde ứng xử với nhau như vậy chứ!

Đại tá, nhà thơ ĐỖ TRUNG LAI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/tran-giac-dau-ruc-ro-1047674