Trang nghiêm, linh thiêng, xúc động Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu
Sáng 14/2, tại xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ giỗ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân-Liệt sĩ Võ Thị Sáu. Lễ giỗ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, linh thiêng và mang nhiều ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thắp hương viếng Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sáng 14/2.
Dự lễ có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Quốc Phong thắp hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Ngoài ra còn có lãnh đạo các ban, ngành, 168 xã, phường, đặc khu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ và hàng trăm người dân.
Lễ giỗ diễn ra trong những ngày Tết cổ truyền nên càng trang nghiêm, linh thiêng và xúc động.
Đồng chí Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ xúc động ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và hy sinh anh dũng của “người con gái Đất Đỏ miền Đông”.

Đồng chí Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ phát biểu tại lễ giỗ.
“Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, giữa những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh. Chứng kiến nỗi khổ của nhân dân trên mảnh đất quê hương mình đã sớm hun đúc trong chị một tình yêu nước sâu sắc và khát vọng được đứng vào hàng ngũ những người đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc”, đồng chí Đỗ Thị Hồng xúc động phát biểu.
Mùa thu năm 1947, ở cái tuổi 14, chị Võ Thị Sáu gia nhập vào đội Công an xung phong quận Đất Đỏ. Những năm sau đó, chị đã có những hành động dũng cảm tấn công giặc và tay sai.
Tháng 2/1950, trong một trận tập kích diệt ác ôn, Chị không may sa vào tay giặc. Rạng sáng ngày 23/1/1952 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Mão), tại Côn Đảo, chị Võ Thị Sáu đã anh dũng hy sinh dưới họng súng của kẻ thù.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thắp hương viếng Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
“Một cuộc đời rất ngắn, nhưng đã hóa thành bất tử. Một người con gái rất trẻ, nhưng đã gánh trên vai cả lý tưởng của một dân tộc. Tên chị - Võ Thị Sáu không chỉ được khắc ghi trên bia đá, mà đã khắc sâu trong lòng đất nước, trong ký ức nhân dân, trong niềm tin lặng lẽ mà bền bỉ của các thế hệ hôm nay và mai sau”, đồng chí Bí thư xã Đất Đỏ xúc động nói.
Từ mảnh đất Đất Đỏ anh hùng, câu chuyện về Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu không chỉ là ký ức của lịch sử, mà là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay viết tiếp hành trình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh - như ước nguyện thiêng liêng của những người đã ngã xuống.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Cùng ngày, tại Đền thờ liệt sĩ phường Vũng Tàu, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Trước tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, cán bộ, công chức, viên chức, người dân phường Vũng Tàu kính cẩn tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của cha ông, các anh hùng liệt sĩ.












