Trang thơ tháng 3

Hoa kèn hồng đẹp rực rỡ vào tháng 3 trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Trấn Biên). Ảnh minh họa: Công Nghĩa

Hoa kèn hồng đẹp rực rỡ vào tháng 3 trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Trấn Biên). Ảnh minh họa: Công Nghĩa

Ðồng Nai ngày mới sang trang

Sông ăm ắp nguồn ánh sáng phồn hoa, thịnh vượng
Dưới lòng sâu, phù sa vẫn đằm lặng, đắp bồi.

Núi rừng tiếp núi rừng, biên giới vững vàng, cửa khẩu thông thương
Bầu trời rộng, đôi máy bay cất cánh từ bông sen mặt đất
Tiếp nối những công trình thế kỷ, khát vọng bay cao!

TRẦN THỊ HIẾU

Mẹ gánh tháng Ba

Còng vai mẹ gánh tháng Ba
Gánh mùa giáp hạt xua ra ngoài đồng
Mẹ ơi! Xanh đến tận cùng
Ngọn bấc cuối vụ. Phập phồng áo tơi

Cái hồi xưa của...
Mẹ ơi!
Con nghe hạt thóc gượng cười tháng Năm

Gốc rơm ủ nẫu mùa trăng
Ấm chân danh mạ - cánh đồng ngân nga…

Cái hồi mơ ước đi xa
Một bát cơm nguội để là ước mơ

Mẹ ơi! xanh đến vô bờ…

TRIỆU QUỐC BÌNH

Qua đồi sương
Qua đồi sương
qua đồi sương
còn bao điều chưa nói
bí mật ẩn trong lòng sao biển
xõa tim tung sóng pháo hoa bay

anh trẻ trung
anh bí ẩn dịu dàng
mưa bóng mây
cây ngây hoa ngơ chúm chím nụ
đồng hồ quay vòng đồng hồ quay ngược
lũ sẻ cốm chanh ríu rít trốn tìm

qua đồi sương
qua đồi sương
còn bao điều chưa nói

chiều vãng nắng tà
thu rén ngõ
em mặc áo len hồng chờ quá Ngọ
gió xuân vừa nhón chân sang…

VŨ THANH HOA

Nỗi buồn tháng Ba

Em đi quên khúc đồng dao
Tháng Ba ngẩn ngơ đứng lặng
Cánh cò bơ vơ chiều vắng
Bến quê ngơ ngác nỗi buồn
Tháng Ba mấy độ trăng tròn
Sầu đâu mấy mùa ra trái
Em bỏ lại thời con gái
Ngậm ngùi ngọn gió nam non
Tháng Ba biển cũng cô đơn
Dã tràng hững hờ xe cát
Tháng Ba thầm thương đôi mắt
Thẹn thùng e ấp ngày xưa...
Tháng Ba níu chút dại khờ
Những chiều bắt còng hái ổi
Tháng Ba có người hờn dỗi
Lấy chồng quên cả tháng Ba....

HỮU DIÊN

Với tháng Ba

Tháng Ba đượm hương cỏ mật
em cười nghiêng nắng triền sông
ta đi qua ngày giông bão
rưng rưng sợi khói đốt đồng
Tháng Ba thơm mùi nồm ẩm
mẹ xếp chăn cất mùa đông
niềm vui như còn đâu đó
ấm nồng len lỏi sợi bông
Tháng Ba đỏ vào hoa gạo
mùa trổ lộc biếc gọi xuân
mẹ gánh ngày vừa vãn chợ
hương đêm náo nức thắp vườn
Tháng Ba dậy màu nắng mới
hoa xoan nở tím lối mưa
người đi mù xa sương khói
ta về ướt một chiều xưa...

ÐÀO AN DUYÊN

Phố gánh trên vai cuộc hẹn với sương mù

Thôi chào nhé phố mù sương tháng Chạp
Mai ta qua sông Cái vẫn lững lờ
Lối nào rêu ga xép cũ đơn sơ
Cầu Ngọc Bích soi mình cùng mặc khách
Phố giai nhân tháng Tư còn ẩm lạnh
Sương mây trôi hư ảnh mộng bên đời
Ngược gió tan trường nữ sinh Lê Lợi
Gói ánh nhìn thăm thẳm về đâu
Miền nhan sắc ta mười năm hò hẹn
Long Châu, Long Thăng, Cầu Mới, Long Hà
Những bãi bồi sông tràn lũ mùa qua
Hồn lau lách trăm năm về bến cũ
Ta nhấp vị café bên sân ga lữ thứ
Phố gánh trên vai cuộc hẹn với sương mù
Độc ẩm đêm nay mai rời gót lãng du
Thôi chào nhé phố mù sương tháng Chạp!

NGUYÊN HẬU

Hoa bìm

Leo trên rào thưa
Mọc chen cùng cỏ
Hoa bìm vẫn nở
Sắc hoa tím hồng
Hoa bìm âm thầm
Bên hoa thược dược
Bên hồng tú cầu …
Bao người mơ ước
Hoa bìm quen thuộc
Trong chuyện của bà
Từng bông hoa nhỏ
Sức sống chan hòa
Hoa bìm đua nở
Đẹp miền quê xa.

BÙI THỊ BIÊN LINH

Ru blu trắng

Về những ngày chống dịch Covid-19

Ngủ đi em giấc vội vàng
Ghé đầu thành ghế, mặt bàn ngổn ngang
Ru em ru cả khẩu trang
Ru blu trắng dịu dàng yêu tin

Dịch tràn hung dữ ngày đêm
Thành trì áo trắng kết bền chở che
Mạng người mỏng mảnh khôn che
Hỉ hoan, chia cắt chỉ là phút giây

Ngủ đi, chắp nối giấc gầy
Gượng thêm chút sức lo ngày gánh đêm
Thương người đồng nghiệp cùng tên
Xông vào tâm dịch mà quên thân mình...

Ngủ đi, ru khúc tâm tình
Dịch tan
Mắt mẹ và anh mong chờ.

Viết tháng 8-2022. Sửa, tháng 9-2025

ÐÀM CHU VĂN

Mưa xuân

Mưa xuân nảy lộc thiên hà
Chân trời xa thẳm ngọc ngà thác rơi
Về bên khúc hát giao thời
Em nhìn lấp lánh nụ cười ánh son

Tóc em đẫm ánh trăng tràn
Thả mùa hương thoảng ru hồn đắm say
Tình em cất giữ đêm nay
Trong veo như hạt mưa bay đầu mùa

Em từ mưa hát đêm mơ
Ru sang ngày hạ đơn sơ tình đầy.

NGUYỄN ÐỨC PHƯỚC

Hoa bưởi vườn mẹ

Ngoài vườn hoa bưởi nở
gợi một miền nhớ thương
mẹ ngồi bên hiên vắng
tóc pha màu khói sương

gió lay cành khe khẽ
lòng mẹ vẫn chưa yên
hương bưởi thơm dịu nhẹ
trầm sâu những nỗi niềm

Mẹ hai lần đưa tiễn
chồng con lần lượt xa
hai giấy báo tin mỏng
mà trĩu một mái nhà

mâm cơm chiều lặng lẽ
bát đũa rời rạc khua
hai chỗ ngồi mãi khuyết
biết lấp sao cho vừa?

khói nhang bay rất nhẹ
như lời chưa kịp trao
mùa xuân còn ở lại
buổi tiễn đưa thuở nào.

HẠNH VÂN

Tám tháng Ba

Người đàn bà dậy sớm hơn đồng hồ reo báo thức
đàn bà thong thả đi chợ, nấu cơm
vừa dọn sạch gian bếp, vừa ngâm nga bài thơ cũ
tần ngần quét lá rơi muộn vuông sân

Xong công việc hàng ngày
đàn bà tha thẩn Facebook ngắm hoa, quà đủ loại
xem các mẹ, các chị khoe ngày phụ nữ
đàn bà không có gì để post

Đàn bà cũng không có gì buồn tủi
đàn bà lôi quần áo ra ủi
này đồng phục cho con, sơ mi cho chồng
này là áo dài lên lớp phải tinh tươm

Chốc chốc đàn bà ngóng ngỏ
thương yêu trở về
Em - người đàn bà không có quà, không có hoa
chỉ có tiếng cười ngập tràn bàn ăn thơm mùi hương hạnh phúc...

TRẦN NHÃ MY

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202603/trang-tho-thang-3-c440c3e/