Trang trọng lễ an táng PGS Đặng Bích Hà tại Vũng Chùa - Đảo Yến

Đúng 6 giờ sáng nay 29-9, lễ an táng PGS Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) trọng thể, ấm áp, với sự có mặt của hàng ngàn người dân Quảng Bình.

 Lễ an táng PGS Đặng Bích Hà tại Vũng Chùa - Đảo Yến

Lễ an táng PGS Đặng Bích Hà tại Vũng Chùa - Đảo Yến

Theo ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, lễ an táng được tổ chức trọng thể, hàng ngàn người dân trên địa bàn xã và các địa phương khác ở tỉnh Quảng Bình về dự lễ.

Sau khi lễ an táng hoàn thành, người dân được mở cửa vào viếng hương PGS Đặng Bích Hà và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mộ của PGS Đặng Bích Hà nằm cách mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 40m. Đường lên viếng mộ Đại tướng sẽ đi qua mộ PGS Đặng Bích Hà.

 Ông Võ Điện Biên cảm tạ chính quyền địa phương, bà con nhân dân địa phương

Ông Võ Điện Biên cảm tạ chính quyền địa phương, bà con nhân dân địa phương

Ông Nguyễn Quang Đồng, người dân xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch), cho biết, khi nghe tin an táng PGS Đặng Bích Hà tại Vũng Chùa, ông và nhiều người dậy sớm để vào viếng khi lễ an táng hoàn thành.

Bà Võ Hòa Bình chia sẻ, cùng chung một góc nhìn, cùng phấn đấu vì một lý tưởng đất nước Việt Nam hòa bình, hạnh phúc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và PGS Đặng Bích Hà đã bên nhau hơn 60 năm, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Những khi xa cách, con cháu đều cảm nhận được mong muốn của Đại tướng và người vợ tri kỷ là luôn được đồng hành bên nhau...

 Người dân đến viếng PGS Đặng Bích Hà và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến ngày 29-9

Người dân đến viếng PGS Đặng Bích Hà và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến ngày 29-9

Ông Võ Điện Biên, con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lời cảm tạ đến lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Bình, bà con nhân dân xã Quảng Đông, nhân dân Quảng Bình đã đến viếng, dự lễ an táng PGS Đặng Bích Hà.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trang-trong-le-an-tang-pgs-dang-bich-ha-tai-vung-chua-dao-yen-post761250.html