Tranh cãi đưa tro cốt Từ Hy Viên về quê nhà

Người quen của Uông Tiểu Phi khẳng định chồng cũ là người bỏ tiền thuê máy bay riêng đưa tro cốt Từ Hy Viên về Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, Từ Hy Đệ phản bác ngay sau đó.

Chiều 5/2, người nhà lặng lẽ đưa tro cốt Từ Hy Viên từ Nhật Bản về Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bay thuê riêng của hãng hàng không VistaJet. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn Đài Bắc ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào 15h cùng ngày. Chồng Từ Hy Viên, DJ Koo, là người ôm lọ tro cốt vợ về nhà.

DJ Koo đưa tro cốt Từ Hy Viên về nhà ở Đài Bắc.

DJ Koo đưa tro cốt Từ Hy Viên về nhà ở Đài Bắc.

Theo niêm yết trên trang web chính thức, máy bay phản lực tư nhân của VistaJet có giá từ 11.000 USD/giờ. Vì phải mất 4 giờ để bay từ sân bay Haneda (Nhật Bản) đến sân bay Tùng Sơn, giá chuyến bay riêng này chở tro cốt Từ Hy Viên ước tính khoảng 44.000 USD.

Không lâu sau đó, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin chồng cũ Đại S, doanh nhân Uông Tiểu Phi, là người chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến bay này.

Theo Yahoo, tài khoản mạng xã hội nổi tiếng “Tôi là Hạ Tiểu Kiện” tuyên bố với cộng đồng mạng: “Uông Tiểu Phi đã thuê một chiếc máy bay để đưa tro cốt Đại S về Đài Loan. Chính Uông Tiểu Phi đã chủ động liên lạc và giải quyết các thủ tục thuê chuyến bay tư nhân này. Với tính cách của Uông Tiểu Phi, anh không để Đại S bị đưa về như hành lý ký gửi. Anh ấy chắc chắn để Đại S trở về một cách đàng hoàng”.

Ngôi sao mạng này nhấn mạnh thông tin mà anh cung cấp được trích dẫn từ các bản tin trên phương tiện truyền thông Đài Loan. Tuy nhiên, cư dân mạng không tìm thấy bản tin nào như thế.

Không chỉ vậy, khán giả phát hiện “Tôi là Hạ Tiểu Kiện” có mối quan hệ riêng tư với Uông Tiểu Phi. Anh được biết đến là con đỡ đầu của bà Trương Lan, mẹ ruột thiếu gia Bắc Kinh.

“Tôi là Hạ Tiểu Kiện” là con đỡ đầu của bà Trương Lan.

“Tôi là Hạ Tiểu Kiện” là con đỡ đầu của bà Trương Lan.

Trước phát ngôn của “Tôi là Hạ Tiểu Kiện”, Từ Hy Đệ, em gái Từ Hy Viên, thông qua người đại diện bày tỏ sự không hài lòng. Tiểu S khẳng định tang lễ của Đại S, bao gồm khâu thuê máy bay, đều do gia đình họ Từ và chồng cô, Hứa Nhã Quân, lo liệu.

“Tại sao bây giờ lại có lời nói dối rằng Uông Tiểu Phi thuê máy bay? Tôi thực sự không hiểu nổi! Con người làm việc gì ông trời cũng nhìn thấy hết, đặc biệt là chị gái tôi hiện ở trên thiên đường. Liệu lời nói dối không thể chấp nhận này có thể tiếp tục tồn tại sao?”, Tiểu S bức xúc.

Cư dân mạng cũng thể hiện sự phẫn nộ đối với “Tôi là Hạ Tiểu Kiện”. Gọi hành vi của ngôi sao mạng này là “tệ hại”, thu hút sự chú ý bằng nỗi đau của người khác. Không ít người nghi ngờ mẹ con Trương Lan và Uông Tiểu Phi đứng sau giật dây “Tôi là Hạ Tiểu Kiện”, nhằm lôi kéo sự đồng tình từ dư luận.

Tối 5/2, Uông Tiểu Phi được thấy lái siêu xe trị giá 16,8 triệu Đài tệ (hơn 511.500 USD) đến viếng thăm vợ cũ. Tro cốt cô không được chôn cất mà giữ trong nhà riêng để được gần gũi với người thân.

Theo truyền thông Đài Loan, chiếc siêu xe vốn bị Từ Hy Viên bán đấu giá ba tháng trước. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam doanh nhân sinh năm 1981 không đưa tiền cấp dưỡng. Sau đó, Uông Tiểu Phi bỏ tiền ra mua lại chiếc xe.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tranh-cai-dua-tro-cot-tu-hy-vien-ve-que-nha-post1714778.tpo