Tranh cãi về số tiền 1,2 tỷ đồng không đến tay người được ủng hộ trong vụ 2 cô gái tự tử
Sau vụ hai người tự tử tại cầu Quý Cao (Hải Phòng), đội thiện nguyện của ông L.T.A. kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền hỗ trợ hai gia đình. Số tiền được công bố là 1,2 tỷ đồng, nhưng sau đó được để lại cho đội của ông A. tiếp tục hỗ trợ các trường hợp khác. Trao đổi với phóng viên, mẹ một người đã mất, cho biết gia đình chỉ làm theo những gì ông A. trao đổi từ trước...

Cuộc trò chuyện giữa phóng viên và chị L.T.L, mẹ của em Đ.T.P.T., xã Ea Hiao, Đắk Lắk.
Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Lê Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp, xác nhận khoảng 5h30 ngày 8/8, chính quyền địa phương nhận được thông tin người dân phát hiện trên thành cầu Quý Cao, khu vực lan can giữa cầu, có 2 đôi dép nữ cùng 2 điện thoại di động.
Qua xác minh ban đầu, Công an xã Nguyên Giáp xác định số tài sản trên là của Đ.T.P.T. (SN 2008, trú Đắk Lắk) và N.N.M.C. (SN 2009, trú Gia Lai). Theo đó, khoảng 3h30 ngày 8/8, sau khi ăn đêm tại một nhà trọ ở thôn Quý Cao, cả hai rời đi và sau đó được xác định đã lên cầu Quý Cao nhảy xuống sông.
Theo chỉ huy Công an xã Nguyên Giáp, thi thể hai người được tìm thấy vào sáng 10/8, cách cầu Quý Cao khoảng 10km, thuộc địa bàn xã Tiên Lãng. Sau đó, thi thể được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
1,2 tỷ đồng được để lại cho đội thiện nguyện?
Được biết, gia đình hai người gặp nạn đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị L.T.L., mẹ của Đ.T.P.T., là người dân tộc thiểu số ở xã Ea Hiao, Đắk Lắk, phải vay mượn tiền để di chuyển đến hiện trường khi nhận tin con mất tích.
Tại hiện trường, ông L.T.A., chủ tài khoản Facebook "L.T.A Chuyến xe 0 đồng", cùng các thành viên trong đội đăng tải nhiều video trên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chi phí hỏa táng và đưa thi thể hai người về quê lo hậu sự. Tiền ủng hộ được kêu gọi chuyển vào tài khoản có tên L.T.A. Trong các video, hình ảnh người thân 2 gia đình quỳ gối bên bờ sông, dưới trời nắng, khiến nhiều người xúc động.
Sau đó, số tiền các mạnh thường quân ủng hộ được công bố lên tới 1,2 tỷ đồng.
Video đội của ông L.T.A kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chi phí hỏa táng và đưa thi thể hai người về quê lo hậu sự.
Trong 2 video khác, ông L.T.A. thể hiện việc đến ngân hàng rút số tiền 1,2 tỷ đồng, chia thành 2 phần, mỗi phần 600 triệu đồng để bàn giao cho đại diện hai gia đình. Tuy nhiên, họ lại từ chối nhận số tiền này và thống nhất để lại cho đội của ông tiếp tục hỗ trợ các trường hợp khó khăn khác. Trước đó, mỗi gia đình đã nhận 50 triệu đồng để lo mai táng.
Trong video, ông L.T.A. cam kết sử dụng khoản tiền được để lại để mua sắm trang thiết bị, máy thở và các thiết bị y tế phục vụ xe cứu thương; hỗ trợ mua quan tài và giúp đỡ những trường hợp khó khăn khác.
Sau khi những nội dung trên được đăng tải, vụ việc nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bất bình, đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong việc kêu gọi, tiếp nhận và sử dụng 1,2 tỷ đồng, đồng thời đề nghị làm rõ việc chuyển khoản tiền này sang mục đích khác.
Có ý kiến cho rằng, mạnh thường quân ủng hộ vì hoàn cảnh khó khăn, mất mát của hai gia đình, không phải để hỗ trợ đội của ông L.T.A. Việc 2 gia đình đặc biệt khó khăn lại không nhận tiền làm dấy lên nghi ngờ về sự tự nguyện trong việc này.
Đáng chú ý, ngày 13/8, chính chị L.T.L. đã làm đơn gửi Công an TP Hải Phòng trình báo và đề nghị xác minh vụ việc.
Theo đơn, sau khi an táng xong, gia đình chị L. cùng chính quyền địa phương đã có cuộc trao đổi với ông L.T.A., đề nghị được nhận lại số tiền các mạnh thường quân đã ủng hộ. Ông L.T.A. đã đồng ý nhưng đến hôm sau không thực hiện như cam kết.

Chị L.T.L. cho biết chỉ làm theo những gì ông L.T.A. trao đổi trước đó.
Mẹ nạn nhân và Hội LHPN địa phương lên tiếng
Trao đổi với phóng viên ngày 17/8, bà Hoàng Thị Hán, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 6, xã Ea Hiao, cho biết chồng chị L. mất khi con còn rất nhỏ. Hiện chị L. vẫn đang ở nhà thuê, đám tang của con phải tổ chức nhờ tại nhà bác họ.
Theo bà Hán, chiều 12/8, gia đình có buổi gặp ông L.T.A., với sự chứng kiến của đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn và bà.
"Chính tôi có ngỏ lời với anh A. rằng gia đình đặc biệt khó khăn, cho gia đình xin lại số tiền của mạnh thường quân ủng hộ để mua một mảnh đất nhỏ, xây nhà tạm để có nơi thờ cúng cháu", bà Hán kể.
Theo bà Hán, ông L.T.A. cho biết 600 triệu đồng phần của gia đình đã được gửi lại cho đội. Ông A. nói sẽ dùng tiền cá nhân chuyển lại cho gia đình 500 triệu đồng vào khoảng 8-9h sáng hôm sau.
Tuy nhiên, đến hết sáng 13/8, gia đình không nhận được khoản tiền như đã hẹn.
Cuộc trò chuyện giữa phóng viên và chị chị Hoàng Thị Hán, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 6, xã Ea Hiao.
Còn chị L.T.L cho biết, việc gia đình chỉ nhận 50 triệu đồng, phần còn lại để đội của ông A. tiếp tục hỗ trợ các trường hợp khác xuất phát từ những gì ông A. trao đổi từ trước. Chị không được thông báo tổng số tiền các mạnh thường quân đã ủng hộ cho 2 gia đình.
"Đang trên đường về gần tới nhà, thì anh A. có nói gửi cho 2 bên gia đình, mỗi người 50 triệu, phần còn lại để lo cho hoàn cảnh khác và mua máy móc cho đội... Lúc đó, con tôi còn đang nằm trên xe, anh A. nói vậy thì tôi làm theo vậy thôi. Ở ngân hàng tôi cứ nghĩ là tiền của anh A. nên nói như vậy. Chỉ khi về tới nhà, mọi người xem được video và nói thì tôi mới biết", chị L. kể.
Ông L.T.A. nói gì?
Về phía ông L.T.A., ông cho biết đội đã hỗ trợ 2 gia đình trong quá trình tìm kiếm, đưa thi thể lên bờ, lo chi phí hỏa táng, quách và vận chuyển thi thể về Đẳk Lắk, Gia Lai, với tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng cho mỗi trường hợp.
Bên cạnh đó, trước khi đưa 2 gia đình về quê nhà, ông đã đưa trước cho mỗi gia đình 50 triệu đồng.
Ông A. cho biết thêm, khi đưa 2 bên về gần tới nhà, ông đã rút 1,2 tỷ đồng tại ngân hàng để trao trực tiếp, mỗi bên 600 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, 2 bên tự nguyện đề nghị gửi lại khoản tiền này cho đội để tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khác. Sau đó, họ trực tiếp làm thủ tục với ngân hàng để chuyển lại số tiền cho đội.
Về cuộc trao đổi giữa ông A. và gia đình chị L.T.L, có sự chứng kiến của cán bộ địa phương chiều 12/8, ông A. xác nhận đã đồng ý chuyển lại cho gia đình 500 triệu đồng vì cho rằng gia đình quá khó khăn.
Tuy nhiên, theo ông, tối cùng ngày, ông đã nói chuyện điện thoại với chị L. thông qua con rể chị. Trong cuộc trò chuyện, chị L. vẫn từ chối nhận 500 triệu đồng. Sau đó, ông A. trở về miền Bắc.
Trước những ý kiến trái chiều, ông L.T.A. cho rằng việc 2 gia đình từ chối nhận khoản tiền là hoàn toàn tự nguyện, ông không ép buộc.
"Tối 13/8, tôi còn trao đổi với con rể chị L. là sẽ quay lại giúp gia đình vào dịp khác. Về việc đơn chị L. trình báo, tôi sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng", ông A. nói.
Theo nguồn tin của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, chiều 18/8, cán bộ Công an TP Hải Phòng đã đến xã Ea Hiao, Đắk Lắk để làm việc với gia đình chị L.T.L.

