Tranh luận quanh bộ phim thay cả dàn diễn viên
Ngoài vấn đề thay đổi diễn viên, "Mùa hè năm ấy" còn gây tranh luận về tình tiết phim, cách xây dựng nhân vật.

Mùa hè năm ấy với sự tham gia của Minh Thu, Tô Dũng, Vân Dung, Long Vũ... tạo thiện cảm nhờ câu chuyện tình đầu trong trẻo và dàn diễn viên trẻ tự nhiên. Nhưng khi bước sang phần 2, bộ phim đối diện những tranh luận quen thuộc của phim Việt vì thay đổi toàn bộ diễn viên, đồng thời chuyển từ thế giới học trò sang câu chuyện mưu sinh với nhiều tình tiết kịch tính hơn.
Bàn tán xoay quanh Mùa hè năm ấy
Ngay từ những tập đầu, Mùa hè năm ấy thu hút sự chú ý nhờ mối tình hồn nhiên giữa Khánh (Long Vũ) và Phương (Lưu Ly). Hai người là bạn thân từ thời học sinh, cùng trải qua những rung động đầu đời trước khi chia tay trong nhiều tiếc nuối.
Dù quy tụ nhiều gương mặt trẻ, phần đầu của phim vẫn nhận được phản hồi tích cực nhờ cách diễn tự nhiên. Các diễn viên thể hiện được sự hồn nhiên, trong trẻo và tinh nghịch đúng với lứa tuổi nhân vật, tạo nên sức hút riêng cho câu chuyện thanh xuân.
Nhưng khi sang phần 2, bộ phim bước vào một thế giới khác. Các nhân vật trưởng thành, phải đối mặt với công việc, tiền bạc, tình cảm và những biến cố phức tạp hơn. Đi cùng với đó là sự thay đổi dàn diễn viên.
Tô Dũng đảm nhận Khánh, trong khi Minh Thu vào vai Phương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến phần 2 vấp phải tranh luận.
Khán giả đã quen với Phương của Lưu Ly, cô gái có nét trong trẻo, nhẹ nhàng. Tương tự, Khánh của Long Vũ để lại ấn tượng bởi sự tự nhiên, tinh nghịch và năng động của một nam sinh. Khi những gương mặt này bị thay thế, không ít người xem gặp khó khăn trong việc tiếp nhận nhân vật ở phiên bản trưởng thành.

Phần 1 của phim được yêu mến với dàn diễn viên trẻ trung, mới mẻ. Ảnh: NSX.
Đây thực tế không phải vấn đề mới. Nhiều phim Việt từng nhận phản ứng tương tự khi thay đổi dàn diễn viên giữa các giai đoạn của câu chuyện.
Minh Thu cũng đã lường trước điều này khi Mùa hè năm ấy chuẩn bị lên sóng. Nữ diễn viên cho biết cô xác định bản thân sẽ phải đối mặt với những ý kiến trái chiều khi nhận vai.
Theo Minh Thu, các diễn viên trẻ ở phần thanh xuân có cách diễn bản năng và trong sáng. Những điều rất khó tái hiện khi nhân vật đã trưởng thành. Ở tuổi 30, cô có thể đảm nhận những nhân vật đã trải qua biến cố hoặc làm mẹ, còn việc tái hiện sự nhí nhảnh, hồn nhiên của một cô gái tuổi teen là không dễ.
Vì vậy, nữ diễn viên xác định từ đầu phim có thể nhận những phản ứng trái chiều. Cô cho rằng điều mình có thể làm là tập trung hoàn thành tốt vai diễn.
Không chỉ thay diễn viên, phần 2 còn gây tranh luận bởi hướng phát triển nội dung. Nếu phần đầu tập trung vào những rung động tuổi học trò, phần sau đưa các nhân vật vào cuộc sống trưởng thành với áp lực mưu sinh và những lựa chọn liên quan đến sự nghiệp.
Một trong những nút thắt lớn xảy ra khi Long vì nghĩ Thúy yêu Khánh nên bắt cóc Hoàng (bạn của Khánh) làm mồi nhử. Long cùng đàn em hẹn Khánh đến một khu vực vắng để hỏi về tung tích của Thúy. Hai bên sau đó xảy ra ẩu đả.
Phương biết chuyện và chạy đến giúp bạn trai. Khi chứng kiến Khánh sắp bị Long đâm, Phương dùng cây đánh vào người Long. Long ngã xuống, vô tình đập đầu vào đá và bị thương nặng.
Sau sự việc, Khánh nhận toàn bộ trách nhiệm và chấp nhận đi tù thay Phương để cô có thể hoàn thành ước mơ du học. Anh lựa chọn đánh đổi tương lai, sự kỳ vọng của gia đình và nhờ Tùng (cũng là người chứng kiến vụ ẩu đả) giấu toàn bộ sự thật với bạn gái.
Đây là một trong những tình tiết khiến khán giả tranh luận. Không ít người đặt câu hỏi về lựa chọn của Khánh khi anh chấp nhận nhận tội thay người yêu, trong khi cha mẹ phải chịu đựng nỗi đau quá lớn là con trai vướng vòng lao lý.

Minh Thu đảm nhận vai Phương khi trưởng thành.
Nhân vật của Trọng Lân, Vân Dung vấp tranh cãi
Sang phần 2, Phương trở về sau nhiều năm du học. Tùng (Trọng Lân) - người yêu thầm Phương trong nhiều năm - đề cử cô vào vị trí phó giám đốc một khách sạn thuộc tập đoàn của anh rể Tùng.
Trong khi đó, Khánh làm bảo vệ tại khách sạn. Phương tình cờ gặp lại người yêu cũ khi anh cứu giúp một em bé bị hóc dị vật. Phương vẫn dành sự quan tâm cho Khánh. Nhưng Khánh tìm cách né tránh vì mặc cảm về quá khứ và cho rằng mình không còn xứng đáng với bạn gái cũ.
Mối quan hệ giữa 3 nhân vật từ đó tiếp tục trở thành nguồn tranh luận.
Một bộ phận khán giả cho rằng Phương vẫn quan tâm Khánh nhưng đồng thời chấp nhận sự giúp đỡ của Tùng, thậm chí trở nên khá thân thiết với người này. Không yêu Tùng nhưng Phương không dứt khoát hay vạch rõ ranh giới với bạn. Khán giả chỉ trích nhân vật Phương vì vừa muốn giữ tình cảm với Khánh, vừa muốn tận dụng sự hỗ trợ của Tùng để phát triển sự nghiệp và có được cuộc sống tốt hơn.
Chưa hết, Ly (Châu Dương), người từng chơi chung nhóm với Khánh và Phương từ thời đi học, cũng gây tranh luận khi trách móc và quay lưng với công việc hiện tại của Khánh. Khán giả từng chứng kiến nhóm bạn hứa hẹn sẽ ở bên và giúp đỡ nhau. Vì vậy, thái độ của Ly khi Khánh rơi vào hoàn cảnh khó khăn khiến một bộ phận người xem bất bình.

Nhân vật do Vân Dung thể hiện khiến khán giả tranh cãi.
Tuy nhiên, nhân vật Tùng (Trọng Lân) và mẹ Phương (Vân Dung đảm nhận) mới là cái tên nhận nhiều phản ứng trái chiều nhất.
Tùng được xây dựng là người yêu thầm Phương trong nhiều năm. Nhưng việc Phương lựa chọn Khánh khiến nhân vật này bị cho là nảy sinh sự ganh ghét, đố kỵ và có những hành động thao túng. Tùng bị chỉ trích là giả tạo, thậm chí đặt điều và được cho là đã tác động đến Duy, anh trai của Long, khiến Duy không rút đơn kiện. Điều này góp phần dẫn tới việc Khánh phải vào tù.
Trong khi đó, mẹ của Phương bị chỉ trích hám lợi, vong ơn bội nghĩa. Bà từng được gia đình Khánh giúp đỡ lúc khó khăn nhưng sau này ngăn cản con gái yêu Khánh. Sau khi con gái du học trở về, bà lại tìm mọi cách để gán ghép con với Tùng.
Bên cạnh tuyến tình cảm, nhiều chi tiết khác trong phim cũng khiến người xem cảm thấy thiếu logic.
Trước hết là việc Khánh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm sau vụ ẩu đả với Long. Khán giả cho rằng Long là người khơi mào sự việc, thậm chí bắt cóc Hoàng, nhưng cuối cùng Khánh lại là người phải gánh hậu quả lớn nhất.
Một tình tiết khác xảy ra khi Khánh làm bảo vệ tại một quán bar. Vì bảo vệ hàng xóm là Nhi khỏi việc bị Vương sàm sỡ, quấy rối, Khánh khiến Vương bị thương.
Sau đó, nhiều người phải tìm cách xin Vương tha cho Khánh. Phương vì biết Tùng có mối quan hệ với Vương, cũng phải nhờ Tùng can thiệp để người này nương tay với Khánh.
Tình tiết này một lần nữa đẩy Phương vào thế phải nhận sự giúp đỡ từ Tùng, trong khi tuyến tình cảm giữa cô và Khánh vẫn chưa được giải quyết. Điều đó càng khiến tranh luận về lựa chọn của nhân vật kéo dài.
Ở góc nhìn khán giả, vấn đề của Mùa hè năm ấy phần 2 không chỉ nằm ở việc thay đổi diễn viên. Bộ phim đồng thời thay đổi hoàn toàn không khí: từ một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng sang thế giới trưởng thành với công việc, quyền lực, tiền bạc và những mối quan hệ phức tạp.
Những tình tiết kịch tính đáng lẽ có thể tạo sức hút mới, nhưng khi kết hợp với sự thay đổi dàn diễn viên và một số diễn biến bị cho là thiếu thuyết phục khiến không ít khán giả thất vọng.



