Trao cơ hội, gieo mầm hạnh phúc

Ngày 28.6, hòa chung không khí ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tổ chức 'Lễ công bố và trao quyết định 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí 100% và các chương trình xét duyệt miễn phí khác', sự kiện đặc biệt nằm trong khuôn khổ Tuần lễ vàng 2025 - Cơ hội vàng cho giấc mơ tìm con yêu.

Trao cơ hội cho các cặp vợ chồng khó khăn đang chờ đợi tiếng cười con thơ

Trao cơ hội cho các cặp vợ chồng khó khăn đang chờ đợi tiếng cười con thơ

Phát biểu tại buổi lễ, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện xúc động chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp về hy vọng và cơ hội cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, giảm nhẹ phần nào gánh nặng tài chính và đồng hành cùng họ trên hành trình chạm đến thiên chức làm cha mẹ. Đó là trách nhiệm xã hội, cũng là sứ mệnh yêu thương mà chúng tôi theo đuổi”.

Những câu chuyện có thật từ các cặp đôi từng được hỗ trợ sinh sản đã trở thành điểm sáng của buổi lễ. Họ là nhân chứng sống cho hiệu quả của y học hiện đại, đồng thời là biểu tượng của nghị lực, của niềm tin và sự gắn kết vợ chồng qua giông bão.

Như gia đình chị Hồ Thị Chính (1993) và anh Lê Đức Huy (1987) ở huyện Gio Linh, Quảng Trị. Cuộc sống làm thuê bấp bênh ở vùng quê nghèo khiến hành trình tìm con của anh chị gặp vô vàn rào cản. Vậy nhưng, vượt hơn 600 km ra Hà Nội, nắm lấy cơ hội được trao từ Bệnh viện, anh chị đã chạm tới điều kỳ diệu.

Ngày 27.4.2024, bé trai Lê Đức Hiệu cất tiếng khóc chào đời, cái kết viên mãn sau 6 năm đợi chờ. Hay câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mới và anh Lộc Xuân Anh (1995), quê Yên Minh, Hà Giang. Trong những ngày tháng đầy lo toan vì kinh tế, cơ hội đến từ chương trình hỗ trợ đã mở ra cánh cửa mới cho tổ ấm nhỏ. “Trái ngọt” mà họ nhận được là một thiên thần nhỏ chào đời khỏe mạnh, phần thưởng xứng đáng cho hành trình kiên trì, không ngừng hy vọng.

Những câu chuyện như thế không chỉ chạm đến trái tim người nghe, mà còn khơi dậy sức mạnh của sự đồng hành, lòng tin và quyết tâm trong mỗi gia đình đang mong mỏi một phép màu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm nước có tỷ lệ vô sinh cao, với khoảng 7-8% người trong độ tuổi sinh sản gặp vấn đề về khả năng sinh con, trong đó một nửa ở độ tuổi dưới 30. Tuy nhiên, điều đáng nói là chi phí điều trị hiếm muộn lại là rào cản lớn. Một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có thể tiêu tốn từ 70-100 triệu đồng, chưa kể thuốc men, xét nghiệm, can thiệp kỹ thuật... và hiện vẫn chưa được BHYT chi trả.

Chính vì vậy, sự vào cuộc của các bệnh viện uy tín như Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, với các chương trình hỗ trợ nhân đạo, mang ý nghĩa không chỉ về y tế mà còn là biểu tượng của tình người, của sự kết nối cộng đồng.

Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên: Để bảo vệ hạnh phúc gia đình và chào đón những đứa trẻ khỏe mạnh, các cặp đôi trẻ cần xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là khám tiền hôn nhân để sớm phát hiện và can thiệp kịp thời.

Khi tình yêu được nâng đỡ bởi tri thức, khi y học hiện đại song hành cùng nhân văn, giấc mơ làm cha mẹ sẽ không còn là điều xa vời. Bởi “gieo cơ hội sẽ nảy mầm hạnh phúc”, và hành trình đi tìm con yêu, bằng sự kiên trì và sẻ chia, luôn xứng đáng được đồng hành, trân trọng.

THẢO LAM

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/trao-co-hoi-gieo-mam-hanh-phuc-147541.html