Trao cơ hội nghề nghiệp cho người khiếm thị

Sáng 10-9, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù thành phố Hà Nội) tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào tạo nghề mới cho người khiếm thị.

Các đại biểu và học viên khiếm thị tham dự chương trình. Ảnh: Khánh Chi

Các đại biểu và học viên khiếm thị tham dự chương trình. Ảnh: Khánh Chi

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù thành phố Hà Nội) Nguyễn Trung Thái nhấn mạnh: Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, việc trang bị một nghề nghiệp vững vàng cho người khiếm thị là chìa khóa quan trọng giúp họ tự chủ kinh tế, khẳng định giá trị bản thân và giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội. Trung tâm luôn nỗ lực đổi mới giáo trình, đầu tư thêm trang thiết bị và lựa chọn các ngành nghề phù hợp nhất với năng lực của học viên.

Trong khóa học này, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp sẽ đào tạo các nghề: Kỹ thuật xoa bóp - bấm huyệt cổ truyền, Tin học văn phòng ứng dụng phần mềm đọc màn hình, Gội đầu dưỡng sinh và một số kỹ năng mềm định hướng việc làm. Các học viên tham gia khóa học không chỉ được miễn giảm học phí mà còn được hỗ trợ tối đa về điều kiện ăn ở, sinh hoạt ngay tại trung tâm trong suốt thời gian học.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù thành phố Hà Nội) Nguyễn Trung Thái phát biểu. Ảnh: Khánh Chi

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù thành phố Hà Nội) Nguyễn Trung Thái phát biểu. Ảnh: Khánh Chi

Đại diện cho toàn thể học viên các lớp nghề mới, học viên Lương Thị Hải Yến gửi lời cảm ơn chân thành tới trung tâm, các thầy cô giáo cùng các cấp lãnh đạo, đoàn thể đã luôn yêu thương, tạo điều kiện để người khiếm thị có cơ hội được học nghề.

“Đối với những người khiếm thị, để có được một nghề nghiệp ổn định, tự nuôi sống bản thân và không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội là một hành trình đầy thử thách. Chúng em xin hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình, quyết tâm rèn luyện tay nghề thật vững vàng để tự tin hòa nhập với cộng đồng”, chị Hải Yến chia sẻ.

Cùng với Lương Thị Hải Yến, nhiều học viên và gia đình cũng kỳ vọng vào kết quả khóa học. Phát hiện mắc bệnh thiên đầu thống, thị lực của Tuấn Anh (sinh năm 2001) mờ dần rồi mất hẳn ánh sáng. Căn bệnh quái ác khiến hành trình học tập các ngoại ngữ như Anh, Trung, Hàn, Nhật cùng tin học của anh phải khép lại giữa chừng.

Học viên Tuấn Anh luôn có sự đồng hành của mẹ trong hành trình học nghề. Ảnh: Khánh Chi

Học viên Tuấn Anh luôn có sự đồng hành của mẹ trong hành trình học nghề. Ảnh: Khánh Chi

Không bỏ cuộc, qua sự giới thiệu từ Hội Người mù, gia đình đã đăng ký cho Tuấn Anh theo học lớp Kỹ thuật xoa bóp - bấm huyệt cổ truyền. Đưa con đến nhập học, mẹ của Tuấn Anh xúc động chia sẻ niềm mong mỏi con trai học được một nghề thiết thực để tự lập khi bố mẹ già yếu. Sự tận tình của đội ngũ giáo viên cùng môi trường học tập giàu nhân văn tại trung tâm đã trở thành điểm tựa giúp gia đình yên tâm gửi gắm tương lai của con.

Khánh Chi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trao-co-hoi-nghe-nghiep-cho-nguoi-khiem-thi-1711960.html