Trao di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho gia đình

Người thân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên không cầm được nước mắt khi nhận di vật của người anh đã hy sinh 58 năm trước. Những kỷ vật trở thành sợi dây nối quá khứ với hiện tại, khép lại cuộc tìm kiếm dài đằng đẵng của gia đình.

 Di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao lại cho thân nhân tại chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường"

Di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao lại cho thân nhân tại chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường"

Cầu truyền hình trực tiếp Sao sáng dẫn đường do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tối 26/7 đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Chương trình là hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chương trình diễn ra tại 4 điểm cầu: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Mỗi địa điểm mang ý nghĩa biểu tượng, gắn với những ký ức chiến tranh và hành trình tri ân các thế hệ đã hy sinh vì đất nước.

Dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng có: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà...

Dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng có: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà...

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia - và các đại biểu xúc động khi theo dõi chương trình tại điểm cầu ở Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia - và các đại biểu xúc động khi theo dõi chương trình tại điểm cầu ở Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LLHPN Việt Nam, tham dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LLHPN Việt Nam, tham dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM

Bên cạnh các phóng sự và phần giao lưu, chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ, cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, những di vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở Công viên Lê Thị Riêng gồm: một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví sờn rách và chai dầu gió đã được trao cho gia đình ở xã Vàm Cỏ, Tây Ninh. Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã mòn mỏi ngóng chờ ròng rã hàng chục năm trời với bao hy vọng sẽ tìm thấy ông. Giờ đây, bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - cũng đã được đón ông về sau 58 năm sắt son chờ đợi.

Khi nhận lại di vật của người anh đã hy sinh 58 năm trước, nhiều người em của liệt sĩ đã bật khóc, ôm lấy nhau. "Gần 60 năm chờ đợi đằng đẵng kể từ ngày anh tôi ra đi ở tuổi 16, cuối cùng, người lính kiên trung cũng đã được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình. Cảm ơn chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) xúc động nói.

Một số hình ảnh tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, trong chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Sao sáng dẫn đường:

Những chiếc ba lô, mũ cối và một bông hoa cúc trắng tưởng nhớ đến các liệt sĩ được đặt trang trọng ở hàng ghế đầu.

Những chiếc ba lô, mũ cối và một bông hoa cúc trắng tưởng nhớ đến các liệt sĩ được đặt trang trọng ở hàng ghế đầu.

Lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng trong bài Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao: “Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”, chương trình khắc họa hình ảnh mỗi liệt sĩ như một vì sao, soi sáng hành trình trở về với quê hương, gia đình.

Lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng trong bài Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao: “Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”, chương trình khắc họa hình ảnh mỗi liệt sĩ như một vì sao, soi sáng hành trình trở về với quê hương, gia đình.

Sau gần 6 thập kỷ đợi chờ, cuối cùng bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được ở cạnh nhau qua những di vật.

Sau gần 6 thập kỷ đợi chờ, cuối cùng bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được ở cạnh nhau qua những di vật.

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi xem những thước phim chân thực và xúc động nhất về sự hy sinh vô giá của thế hệ cha anh.

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi xem những thước phim chân thực và xúc động nhất về sự hy sinh vô giá của thế hệ cha anh.

Hội viên phụ nữ tham dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng không kìm được nước mắt vì xúc động.

Hội viên phụ nữ tham dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng không kìm được nước mắt vì xúc động.

Chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ, cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ, cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Đình Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/trao-di-vat-cua-liet-si-huynh-van-quen-cho-gia-dinh-238260727075313065.htm