Trao gần 150 triệu đồng tới gia đình thanh niên gặp nguy kịch ở Đài Loan

Báo VietNamNet vừa trao gần 150 triệu đồng tới gia đình em Nguyễn Công Ước ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Em Nguyễn Công Ước là nhân vật trong bài viết: "Thanh niên gặp nạn nguy kịch ở Đài Loan xin được giúp đưa về nước", đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 28/7/2024.

Sau khi bài viết được lan tỏa, em Nguyễn Công Ước được bạn đọc ủng hộ gần 150 triệu đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo địa phương trao tận tay gia đình em Ước.

Người dân ở xóm 7, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đều biết đến hoàn cảnh éo le của gia đình ông Nguyễn Văn Chính và bà Trần Thị Hậu. Từ năm 1992-1998, vợ chồng ông lần lượt sinh được 6 người con, nhưng cả 6 người đều mất đột ngột bởi căn bệnh lạ. Có đứa trẻ chỉ sống được 3-4 ngày tuổi.

Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo địa phương trao gần 150 triệu đồng tới gia đình em Ước.

Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo địa phương trao gần 150 triệu đồng tới gia đình em Ước.

Chứng kiến các con đỏ hỏn qua đời khi chưa kịp đặt tên, bà Hậu sốc nặng, rơi vào trầm cảm. Chỉ đến khi sinh được 2 người con là Nguyễn Công Ước (SN 1999) và Nguyễn Quốc Tài (SN 2001), ông bà mới được an ủi phần nào.

Sau khi sinh Ước, bệnh tình của bà Hậu có dấu hiệu trở nặng. Năm 2014, bà qua đời sau chuỗi ngày điều trị bệnh ung thư cổ tử cung. Nén nỗi đau thương, ông Chính một mình nuôi hai người con khôn lớn. Cảm thương cho hoàn cảnh của ông, chị Nguyễn Thị Ân (SN 1979) đã nên duyên vợ chồng, cùng ông nuôi dạy Tài và Ước.

Đến tuổi trưởng thành, em Tài lập gia đình rồi vào Nam sinh sống. Em Ước được cha vay mượn tiền để đi Đài Loan (Trung Quốc) lao động xuất khẩu. Cuộc sống mới tạm ổn định thì cách đây 1 tháng, trên đường đi làm về, Ước gặp tai nạn dẫn đến chấn thương, tụ máu não, phải mổ não cấp cứu.

Nhận tin dữ, ông Chính bủn rủn chân tay, vội vay mượn người thân chút tiền gửi sang đóng viện phí cho con. Hiện tại Ước đã mổ xong và đang nằm theo dõi tại phòng hồi sức đặc biệt.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, bạn đọc đã gửi về ủng hộ em Ước số tiền gần 150 triệu đồng. Đón nhận tình cảm của mọi người, ông Nguyễn Văn Chính cho biết: "Thông qua Báo VietNamNet, cho tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban biên tập Báo và các nhà hảo tâm đã gửi về ủng hộ, chia sẻ với gia đình lúc khó khăn. Sau khi mổ não, hiện con trai tôi đã tỉnh lại nhưng đang mất nhiều thời gian để hồi phục".

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-gan-150-trieu-dong-toi-gia-dinh-em-nguyen-cong-uoc-o-ha-tinh-2310873.html