Trao gửi yêu thương
Đều đặn mỗi tuần, Câu lạc bộ (CLB) 'Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn Quảng Bình' lại tổ chức nấu cháo miễn phí tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới, trao tận tay bệnh nhân nghèo những suất cháo nóng hổi, kèm theo sự sẻ chia chân thành. Việc làm ý nghĩa ấy đã trở thành điểm tựa ấm áp, góp phần san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho nhiều người bệnh vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Nồi cháo nghĩa tình
Một sáng giữa tháng 5/2026, tại góc nhỏ quen thuộc trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới, các thành viên CLB "Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn Quảng Bình" lại tất bật chuẩn bị nấu cháo miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Buổi nấu cháo lần này đặc biệt hơn khi có sự đồng hành của Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh.
Để có được những suất cháo giàu dinh dưỡng, các thành viên CLB và những nữ chiến sĩ công an đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị nguyên liệu rồi tất bật mang vào bệnh viện nấu cho kịp giờ. Không khí khẩn trương, rộn ràng. Người bê bao gạo, người rửa rau, người chia trứng, sữa; vài người khác đứng bếp khuấy đều nồi cháo lớn đang sôi lăn tăn. Họ nâng niu từng nguyên liệu như thể đang chuẩn bị bữa ăn cho chính người thân của mình.

Câu lạc bộ "Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn Quảng Bình" phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tổ chức "Nồi cháo yêu thương" vào giữa tháng 5/2026 - Ảnh: CLBCC
Thiếu tá Phạm Hồ Hương Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên hội tham gia phối hợp cùng CLB "Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn Quảng Bình" tổ chức chương trình "Nồi cháo yêu thương". Dù công việc chuyên môn bận rộn, nhưng khi trực tiếp tham gia, chúng tôi cảm nhận rõ ý nghĩa của hoạt động và muốn góp một phần nhỏ để chia sẻ với bệnh nhân nghèo. Những suất cháo tuy giản dị nhưng là sự động viên thiết thực, nhất là với người đang điều trị dài ngày, chi phí tốn kém".
Buổi sáng hôm ấy, 200 suất cháo cùng trứng, sữa đã được phát tận tay bệnh nhân và người nhà của họ. Cầm trên tay bát cháo còn nghi ngút khói, ông Lê Văn Hữu (phường Đồng Sơn) không giấu được xúc động: "Tôi nằm viện ở đây nhiều đợt rồi và lần nào cũng được nhận cháo từ CLB. Nằm viện lâu, chi phí nhiều, có suất cháo miễn phí như thế này cũng đỡ được phần nào. Nhưng quý nhất là cảm giác được quan tâm, được động viên, sẻ chia. Nhiều khi chỉ một tô cháo nóng cũng làm mình thấy có thêm tinh thần để cố gắng".
Buổi nấu cháo miễn phí hôm ấy chỉ là một trong rất nhiều lần "Nồi cháo yêu thương" của CLB "Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn Quảng Bình" đỏ lửa. Ánh mắt lấp lánh niềm vui của ông Hữu hay cái gật đầu lặng lẽ thay lời cảm ơn của những bệnh nhân khác chính là động lực lớn nhất cho hành trình thầm lặng của CLB. Những nồi cháo nghĩa tình cứ thế được duy trì đều đặn bằng sự quan tâm, thấu cảm và sự chung tay của cộng đồng. Đó là sự sẻ chia lặng lẽ mà thiết thực, góp phần giúp bệnh nhân nghèo vơi bớt nhọc nhằn trong những ngày chống chọi với bệnh tật.
Gom góp yêu thương
CLB "Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn Quảng Bình" được thành lập từ tháng 10/2020, với 15 thành viên ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau trên địa bàn TP. Đồng Hới (cũ). Từ một nhóm nhỏ cùng chung mong muốn làm việc thiện, đến nay, CLB đã kết nối thêm hàng trăm cộng tác viên trên khắp địa bàn tỉnh. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn làm điều có ích để giúp những phận đời khó khăn.

Các thành viên câu lạc bộ tranh thủ đi hát tại các nhà hàng, quán ăn, chương trình giao lưu để gây quỹ - Ảnh: CLBCC
Điều đáng quý là hầu hết kinh phí hoạt động của CLB đều được góp nhặt từ những việc làm rất giản dị. Các thành viên thường tranh thủ đi hát tại các nhà hàng, quán ăn, chương trình giao lưu để gây quỹ. Tiền nhận được sau mỗi buổi biểu diễn không nhiều, nhưng được mọi người gom góp lại để duy trì "Nồi cháo yêu thương", hỗ trợ bệnh nhân nghèo và các trường hợp khó khăn khác.
Bên cạnh đó, mỗi tháng, các hội viên tự nguyện đóng góp 50.000 đồng/người để duy trì hoạt động của CLB. Nguồn kinh phí còn lại được vận động thêm từ các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương. Nhờ sự chung tay ấy, những nồi cháo miễn phí vẫn đều đặn được duy trì suốt nhiều năm qua.
Anh Nguyễn Khắc Cường, Chủ nhiệm CLB cho biết: "Điều mà các thành viên luôn hướng đến không phải là làm những việc lớn lao, mà là cố gắng duy trì đều đặn những việc có ích cho cộng đồng. Nhiều bệnh nhân điều trị dài ngày rất khó khăn. Một suất cháo tuy giá trị không lớn, nhưng phần nào giúp họ giảm bớt chi phí sinh hoạt. Quan trọng hơn là để bà con cảm nhận được sự sẻ chia, động viên trong lúc khó khăn".
Theo anh Cường, để duy trì hoạt động lâu dài, điều quan trọng nhất là sự đồng lòng của các thành viên và niềm tin của các nhà hảo tâm. Có người góp tiền, người góp gạo, góp trứng; có người tranh thủ vài giờ đồng hồ buổi sáng để cùng nấu và phát cháo. Mỗi người góp một chút, để rồi từ đó tạo nên những buổi phát cháo ấm áp tại bệnh viện.
Đồng hành với chương trình nhiều năm qua, bác sĩ CKI Đinh Thanh Hưng, Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hoạt động.
"Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các trường hợp điều trị dài ngày, nên những suất cháo miễn phí đã góp phần hỗ trợ người bệnh cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều đáng quý là CLB duy trì hoạt động rất đều đặn, bền bỉ trong thời gian dài. Những suất cháo tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với bệnh nhân nghèo. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Ngoài tổ chức "Nồi cháo yêu thương", Câu lạc bộ "Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn Quảng Bình" còn gây quỹ để hỗ trợ tiền mặt cho những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: CLBCC
Thời gian trôi, "Nồi cháo yêu thương" vẫn lặng lẽ đỏ lửa mỗi tuần bằng sự góp sức của nhiều tấm lòng. Và chính từ những điều bình dị ấy, chương trình đã trở thành nguồn động viên thiết thực đối với nhiều bệnh nhân nghèo trong những ngày điều trị tại bệnh viện.
"Mong sao có nhiều người biết đến chương trình hơn nữa để chúng tôi có thêm nhiều sự đồng hành, sẻ chia, để những điều tốt đẹp tiếp tục lan tỏa, tạo sự cộng hưởng trong cộng đồng", Chủ nhiệm CLB "Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn Quảng Bình" Nguyễn Khắc Cường nhắn gửi khi chia tay chúng tôi.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202605/trao-gui-yeu-thuong-2244b9e/











