Trao gửi yêu thương tới thầy trò Tân Khánh – nơi rốn lũ Thái Nguyên
Nguyễn Tuấn Anh, cậu học trò lớp 7 (Thái Nguyên) với đôi chân trần đến trường vì đã 'chạy lũ đứt dép mà mẹ con chưa kịp mua' – tay ôm tập vở vừa được người bạn đồng lứa từ Hà Nội lên trao tặng, giọng xúc động: 'Vậy là con an tâm có bút vở để học tiếp rồi!'.
Yêu cầu đánh giá, khắc phục thiệt hại do Bão số 11 gây ra đối với ngành Giáo dục

Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn (phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) đến động viên, trao quà hỗ trợ Trường THCS Đào Xá (xã Đào Xá, tỉnh Thái Nguyên).


Nguyễn Tuấn Anh, lớp 7B, Trường THCS Đào Xá với đôi chân trần khi trở lại trường học sau lũ dữ.
Thái Nguyên: Lũ dữ đi qua – Tình người còn mãi
Những ngày này, Nguyễn Tuấn Anh, lớp 7B, Trường THCS Đào Xá (xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) bắt đầu được trở lại trường - sau trận lũ dữ do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) tràn qua gây ngập lụt nghiêm trọng, cuốn phăng mọi thứ trong gia đình Tuấn Anh cũng như người dân nơi đây, và cũng xóa sổ hầu như tất tật trang thiết bị tại ngôi trường mà Tuấn Anh đang an ổn theo học cùng thầy, cùng bạn.
Dù mẹ Tuấn Anh chưa kịp mua cho em đôi dép mới, nhưng em vẫn hớn hở khi được trở lại trường, với bộ quần áo còn lấm lem bùn đất đỏ và đôi chân trần khiến em bẽn lẽn khi đứng đón đoàn các thầy cô giáo, các bạn học cùng trang lứa và các phụ huynh của Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn (phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tiếp sức thầy và trò của Tuấn Anh sớm trở lại hành trình dạy và học bình thường.

Tuấn Anh bẽn lẽn trò chuyện với phóng viên Công dân và Khuyến học, phía sau lưng Tuấn Anh là dấu vết của lũ dữ từng dâng cao ngập chậu cây cảnh trên sân trường.
Ôm món quà nhỏ được người bạn cùng trang lứa trao tay, Tuấn Anh cười từ mắt tới môi, chia sẻ với phóng viên Công dân và Khuyến học: "Vậy là con an tâm có đồ dùng học tập để học tiếp rồi!"
- Chào Tuấn Anh nhé, kể cho cô nghe lũ lụt gây thiệt hại gì cho gia đình của con? – phóng viên hỏi thăm.
+ Dạ, lũ cuốn đi những thứ quý nhất của nhà con là cái tủ lạnh và cái xe đạp, cuốn đi mọi đồ dùng, quần áo, sách vở… nhiều thứ lắm con không nhớ hết đã bị trôi theo dòng nước rồi.
- Những ngày bị lũ lụt bủa vây, con cảm thấy thế nào?
+ Con sợ, nhưng cả nhà con và mọi người xung quanh đã được cứu giúp an toàn rồi, trong lúc nhìn nước lũ, con chỉ mong nó biến mất để con được tới trường.
- Hôm nay được tới trường rồi, cô thấy con cười rất vui khi nhận sách bút vở mới, nhưng sao cứ trốn cô…
+ Hihiii, con ngại quá, con bị đứt dép khi chạy lũ, mẹ con bận quá chưa kịp mua dép mới cho con, nhưng được đi học là con vui, hôm nay được tặng sách vở và đồ dùng học tập con lại càng vui…
- Quan trọng là mình lại được trở lại trường học rồi, mọi thứ sẽ sớm ổn định thôi con. Bây giờ, con muốn nói lời gì với tình cảm mà mọi người dành cho con cũng như cho nhà trường sau những ngày lũ lụt?
+ Dạ..., con sẽ cố gắng học tập tốt, chắc là như thế ai cũng thấy vui ạ!
Nguyễn Tuấn Anh, lớp 7B, Trường THCS Đào Xá (xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên)
Niềm vui của cậu trò nhỏ Tuấn Anh cũng là niềm vui chung của tất cả 371 học sinh Trường THCS Đào Xá và các thầy cô giáo nhà trường. Bởi thầy và trò ở đây phải gánh chịu đợt lũ lụt khốc liệt từ hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) đổ xuống, nhưng trong khó khăn, thầy trò nơi đây đã được tiếp sức, đón nhận yêu thương từ rất nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân cả nước trao gửi.

Thầy giáo Ngọ Quang Hưng - Hiệu trưởng Trường THCS Đào Xá chia sẻ những thiệt hại của nhà trường sau bão, lũ, lụt.
Tại buổi đón đoàn của Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn (phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) đến động viên, trao quà hỗ trợ - thầy giáo Ngọ Quang Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Đào Xá cho biết, hoàn lưu của cơn bão 11 (bão Matmo) đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại địa phương, trong đó có Trường THCS Đào Xá.
Mặc dù các dãy nhà trong trường đều được tôn cao hàng mét so với sân trường nhưng nước lũ dâng rất cao khiến nhà trường trở tay không kịp, nhiều phòng nước ngập tới hơn 2 mét, nước dâng đợt lũ này cao hơn 2 mét so với đợt ngập lụt từ trận bão Yagi năm trước, khiến hơn nửa tầng 1 của tất cả các dãy phòng làm việc, phòng học của nhà trường ngập chìm trong nước lũ.



Dấu vết nước dâng in hằn trên tường trong các phòng chức năng làm thiệt hại lớn về tài sản của nhà trường.
Trường THCS Đào Xá đã bị thiệt hại toàn bộ trang thiết bị thiết yếu gồm bàn ghế, tủ tài liệu giấy tờ, các tivi, máy vi tính, máy scan, 5 máy canon, các máy móc thí nghiệm của phòng sinh – hóa - lý, phòng công nghệ, phòng truyền thống, thư viện, phòng y tế…
"Các vật dụng thiết yếu đều bị nhấn chìm, hư hỏng hết, sách vở tài liệu trôi bị lũ cuốn trôi, số còn lại mục nát không dùng được…" – thầy hiệu trưởng xót xa.




Lũ qua đi, dù chưa kịp khôi phục lại nhưng trong trường học vẫn bừng lên mầm xanh và sắc hồng của sự sống.
Cái may mắn nhất của thầy trò ở nơi được coi là "rốn lũ" của Thái Nguyên trong đợt lũ vừa qua là mọi người dân, trong đó có thầy cô giáo và học sinh nhà trường được an toàn tính mạng. Cùng với niềm vui lớn là "không ai bị bỏ lại phía sau", rất rất nhiều các cơ quan đoàn thể, các trường học, các tổ chức, cá nhân đã đến sẻ chia, giúp đỡ, ủng hộ thầy trò thầy trò nhà trường cả vật chất và tinh thần để sớm ổn định việc dạy và học.
"Những món quà của học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn từ Hà Nội là nguồn động viên rất lớn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển đến tay các em để việc học không bị gián đoạn" – thầy giáo Ngọ Quang Hưng cảm động.
Thầy hiệu trưởng của Trường THCS Đào Xá cũng phấn khởi chia sẻ, ngoài nhận được hỗ trợ vật chất, trường còn được hỗ trợ về tinh thần, được kết nối chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ, nhà trường cố gắng thời gian tới khi khắc phục xong hậu quả lũ lụt sẽ đưa cán bộ, giáo viên đến học tập kinh nghiệm chuyên môn với Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn, đặc biệt là trong giảng dạy, truyền tải kiến thức về bộ môn ngoại ngữ.
Các thầy cô giáo viên và học sinh tại ngôi trường vừa trải qua lũ dữ cũng bày tỏ niềm vui khi tiếp nhận ủng hộ từ Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn, mỗi cuốn sách, mỗi cây bút, quyển vở... và mỗi sự sẻ chia là một niềm tin để thầy trò nơi đây tiếp tục hành trình học tập sau thiên tai.



Thầy giáo hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn (ảnh 1) cùng các phụ huynh và học sinh Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn trao gửi yêu thương tới thầy trò vùng rốn lũ Tân Khánh của Thái Nguyên.
Trong hành trình trao gửi yêu thương, thầy trò và phụ huynh Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn đã dành tặng thầy trò Trường THCS Đào Xá (xã Tân Khánh, Thái Nguyên) 4.600 cuốn vở kẻ ngang; 230 bộ đồ dùng học tập (gồm 230 bộ thước e ke, 1.150 bút bi, 460 bút chì); 44 bộ sách giáo khoa (gồm 30 bộ lớp 6, 14 bộ lớp 7).
Cùng với đó, trường cũng dành tặng thầy trò Trường Tiểu học Đào Xá (ngay bên cạnh Trường THCS Đào Xá) 4.000 cuốn vở ô li; 190 bộ đồ dùng học tập (gồm 950 bút Bebe, 380 bút chì); 40 bộ sách giáo khoa (gồm sách giáo khoa lớp 6,7,8,9 – mỗi khối 10 bộ).



Lũ dữ đi qua – Tình người còn mãi.
Trước đó, Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn cũng đã gửi tặng gần 1.500 cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo (từ lớp 6 đến lớp 12), 2.000 cuốn vở viết và gần 500 cuốn truyện thông qua đoàn thiện nguyện của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tiếp sức tinh thần cho những học sinh Thái Nguyên đang gồng mình sau lũ.
Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn cũng gửi tặng Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh 2 tấn gạo; 300 chai nước mắm... để phần nào giúp người dân nơi đây "ấm bụng" trong những ngày đầu khó khăn sau lũ dữ.

Mỗi thành viên trong đoàn Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn đến với Thái Nguyên đều mang theo những "hạt mầm yêu thương" trao gửi tới người dân vùng lũ.
Mỗi thành viên trong đoàn Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn đến với Thái Nguyên đều mang theo những "hạt mầm yêu thương" của thầy trò và phụ huynh nhà trường trao gửi tới người dân vùng lũ, quà trao đi không chỉ là vật chất, mà còn là niềm tin, sự sẻ chia và tình người sau bão lũ.
Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn cho biết, chỉ trong thời gian ngắn sau khi biết thông tin nhiều trường học tại Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, gần 200 triệu đồng đã được quyên góp từ học sinh, phụ huynh và giáo viên toàn trường. Nhà trường đã chủ động liên hệ với các trường bị ảnh hưởng, tìm hiểu nhu cầu cụ thể của học sinh và trực tiếp chuẩn bị các phần quà thiết thực.
Đến nay, 8.400 cuốn vở viết, 420 bộ dụng cụ học tập, 84 bộ sách giáo khoa lớp 6,7,8,9 cùng 2 tấn gạo và hàng trăm nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao gửi tới vùng lũ. Tất cả các món quà đều được thầy trò tỉ mỉ đóng gói, chuẩn bị sẵn sàng để gửi tới học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã Điềm Thụy, Tân Khánh... (tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 15/10/2025.



Những "mầm xanh yêu thương" của thầy trò và phụ huynh Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn gửi tới vùng rốn lũ Tân Khánh (Thái Nguyên).
"Những cuốn vở mà mang đến trao tặng hôm nay chính là những cuốn vở các học sinh Trường Lê Quý Đôn đang sử dụng hằng ngày để học tập. Đây là tình cảm của học sinh, phụ huynh và thầy cô Trường Lê Quý Đôn gửi tới các bạn học sinh vùng lũ, với mong muốn các em sớm ổn định học tập và hoàn thành tốt năm học 2025–2026" - thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn nhắn nhủ.
Chứng kiến niềm vui của bạn Tuấn Anh - Trường THCS Đào Xá khi "được tiếp sức sau lũ" – bạn Vũ Khánh Ly - Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn cảm thấy hạnh phúc khi được "trao gửi yêu thương".
"Khi trực tiếp mang quà đến cho các bạn vùng lũ ở Thái Nguyên và nhìn thấy những ảnh hưởng của bão vẫn còn, em cảm thấy rất xúc động và thương các bạn nhiều. Nhìn thấy nụ cười của các bạn khi nhận quà, em thấy ấm lòng và trân trọng hơn cuộc sống hiện tại của mình. Chuyến đi giúp em hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của sự sẻ chia và tinh thần lá lành đùm lá rách".

Hành trình "Gieo mầm xanh nơi vùng lũ" của thầy trò Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn.
Theo Khánh Ly, khi những món quà được trao đi, cũng là lúc các em học được cách trân quý cuộc sống, đồng cảm với người khác và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng. Khánh Ly ví von hành động trao gửi yêu thương như là "gieo mầm xanh", qua đó, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn, để từ những hạt giống của yêu thương, nhân ái và sẻ chia, những mầm xanh của hi vọng tiếp tục vươn lên giữa cuộc đời sau bão lũ.
Hành trình "Gieo mầm xanh nơi vùng lũ" của thầy trò Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn không chỉ mang đến niềm vui cho những bạn nhỏ Thái Nguyên, mà còn gieo vào mỗi học sinh một bài học sâu sắc về sự sẻ chia, trách nhiệm và lòng trắc ẩn. "Bởi lẽ, khi chúng ta biết trao đi yêu thương, chính là lúc chúng ta đang làm cho thế giới này trở nên xanh hơn, đẹp hơn – từ những mầm thiện bé nhỏ trong tâm hồn mình".

Xã Tân Khánh - nơi được coi là rốn lũ của tỉnh Thái Nguyên sau hoàn lưu cơn bão số 11 (bão Matmo) vừa qua. Ảnh: TK
Từ ngày 5-7/10/2025, trên địa bàn xã Tân Khánh - xã miền núi thuần nông của của tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to trên diện rộng. Mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ dồn về làm nước dâng cao gây ngập, lụt kéo dài làm thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn xã Tân Khánh.
Sự tàn phá khủng khiếp của bão số 11 (bão Matmo) đã gây hậu quả nghiêm trọng, may mắn không có thiệt hại về người, nhưng số hộ bị ngập, chia cắt 917 hộ với trên 4.585 nhân khẩu, trong đó 239 hộ với 1.195 nhân khẩu phải di dời đến khu vực an toàn. Trong 917 hộ bị ngập đã bị hư hỏng các thiết bị, đồ dùng; 120 công trình phụ của các hộ bị sập...
Cùng với đó, thiệt hại trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản; Thiệt hại về ngành điện; Thiệt hại về giao thông thủy lợi; Thiệt hại về trường học, nhà văn hóa các xóm, Nghĩa trang Liệt sĩ, Chợ… với tổng giá trị ước tính đến ngày 12/10/2025 là 121.027 triệu đồng.