Trao hơn 38 triệu đồng đến em Nguyễn Minh Quân bị tan máu bẩm sinh

Gặp nhiều biến chứng nặng nề do căn bệnh tan máu bẩm sinh, Quân có nỗi ám ảnh sợ một ngày mình không tỉnh lại, không bao giờ được thấy mẹ nữa.

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 38.185.000 đồng đến em Nguyễn Minh Quân (10 tuổi) bị tan máu bẩm sinh – nhân vật trong bài viết: "Con sợ mình không tỉnh lại, không bao giờ được gặp mẹ".

Bạn đọc giúp đỡ em Minh Quân số tiền hơn 38 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Minh Quân số tiền hơn 38 triệu đồng.

Thời điểm Quân được 6 tháng tuổi, con bị vàng da, tiêu chảy, không tăng cân. Đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ không tìm ra nguyên nhân, chỉ đến khi ra Hà Nội, cha mẹ mới hoảng hốt khi hay biết con bị tan máu bẩm sinh.

Từ đó, đều đặn mỗi tháng, chị Xuân lại đưa con đến Viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Từ lúc con bập bẹ cho đến khi có nhận thức, những tiếng bi bô đầu tiên Quân thốt ra xen lẫn với tiếng khóc ngặt, nỗi sợ hãi. Cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ tím bầm vết tiêm, truyền.

Đồng hành cùng con trong "cuộc chiến" với bệnh tật, chị Xuân đối diện với nhiều nỗi lo kinh tế. Trung bình chi phí điều trị hàng năm cho Quân lên đến 100 triệu đồng. Ngoài phác đồ truyền máu, con cần dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm rất đắt đỏ. Chưa kể, chi phí sinh hoạt, đi lại từ quê nhà ra Hà Nội cũng tốn kém.

Đến nay, gia đình chị đã trang trải gần 900 triệu đồng cho hơn 9 năm con mắc bệnh. Toàn bộ đều do vay mượn người thân, bạn bè.

Sau khi hoàn cảnh của Quân được báo VietNamNet chia sẻ, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc.

Nhận được số tiền do bạn đọc báo ủng hộ, chị Vũ Thị Thanh Xuân xúc động gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm: “Tôi đóng liền viện phí để cháu điều trị đợt sắp tới. Hiện tại sức khỏe cháu đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Mặc dù vậy, bác sĩ cũng nói để điều trị căn bệnh này thì cần đến thời gian dài và tốn kém tiền của”.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-38-trieu-dong-den-em-nguyen-minh-quan-bi-tan-mau-bam-sinh-2248165.html