Trao tặng hơn 120 triệu đồng cho gia đình cô giáo ở Đắk Nông

Báo GD&TĐ, Sở GD&ĐT Đắk Nông vừa trao tặng hơn 120 triệu đồng của các tấm lòng hảo tâm cho gia đình cô giáo chăm con trai lớp 2 bị bệnh hiểm nghèo.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông cùng đại diện Báo GD&TĐ trao tiền ủng hộ của bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm. (Ảnh: LC)

Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông cùng đại diện Báo GD&TĐ trao tiền ủng hộ của bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm. (Ảnh: LC)

Sáng ngày 26/6, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông cùng đại diện Báo GD&TĐ tại Miền Trung - Tây Nguyên vừa đến trao tặng số tiền 126.490.000 đồng cho gia đình cô giáo Phan Thị Tú, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Diệu (xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Đây là số tiền do bạn đọc Báo GD&TĐ, các tấm lòng hảo tâm và đội ngũ nhà giáo tại Đắk Nông chung tay, ủng hộ cho hoàn cảnh hết sức éo le của cô Tú. Trong đó, bạn đọc Báo Giáo dục Thời đại và các tấm lòng hảo tâm ủng hộ 36.490.000 đồng; Sở GD&ĐT Đắk Nông kêu gọi thầy cô giáo và xã hội, ủng hộ 90.000.000 đồng.

Ông Phan Thanh Hải cùng lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Krông Nô trao tặng tiền ủng hộ cho gia đình cô Tú. (Ảnh: Thành Tâm)

Ông Phan Thanh Hải cùng lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Krông Nô trao tặng tiền ủng hộ cho gia đình cô Tú. (Ảnh: Thành Tâm)

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ, ông Phan Thanh Hải thay mặt cán bộ quản lý, giáo viên tỉnh Đắk Nông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo GD&ĐT đã quan tâm, kịp thời đăng tải về hoàn cảnh của gia đình cô giáo Phan Thị Tú.

"Nhờ thông tin từ bài báo "Xót xa cảnh cô giáo vùng cao mở lời cầu xin sự sống cho con trai bé bỏng", lãnh đạo Sở và hầu hết thầy cô tại Đắk Nông mới biết rõ hoàn cảnh hết sức éo le của cô Tú. Từ đó, Sở đã kêu gọi sự chung tay của đội ngũ nhà giáo trong toàn ngành, chủ yếu là cấp tiểu học chung tay, góp sức hỗ trợ cho hoàn cảnh cô Tú. Thay mặt lãnh đạo Sở, gửi lời cảm ơn tới Báo GD&TĐ về sự sẻ chia này"

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông đề nghị Phòng Giáo dục Krông Nô tiếp tục quan tâm tới hoàn cảnh của cô Tú, kịp thời thông tin tới các cấp ngành và Sở để tất cả cùng sẻ chia tinh thần, giúp gia đình cô Tú chăm con lúc éo le.

Đại diện gia đình cô Tú gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ, Sở GD&ĐT Đắk Nông và xã hội đã hỗ trợ để cứu con. (Ảnh: Thành Tâm)

Đại diện gia đình cô Tú gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ, Sở GD&ĐT Đắk Nông và xã hội đã hỗ trợ để cứu con. (Ảnh: Thành Tâm)

Không giấu được xúc động, ông Nguyễn Văn Đường (Cậu ruột cô Tú) nói: "Thay mặt cháu tôi và gia đình, biết ơn đến Báo GD&TĐ đã chuyển tải, thông tin về hoàn cảnh gia đình cháu Tú để bạn đọc, tấm lòng hảo tâm và thầy cô giáo chia sẻ, động viên. Tôi mong rằng, Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục có nhiều sự hỗ trợ để các thầy cô giáo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật vượt lên số phận, đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp".

Ông Đường cũng thông tin thêm, hiện tại bệnh tình của con trai chị Tú là Nguyễn Thúc Anh Khoa chưa biết sẽ như thế nào. Các bác sĩ đang nỗ lực để cứu cháu. Gia đình cũng cố gắng hết sức và cầu mong phép màu đến với cháu.

Căn nhà tạm bợ của gia đình cô Tú. (Ảnh: Thành Tâm)

Căn nhà tạm bợ của gia đình cô Tú. (Ảnh: Thành Tâm)

"Hoàn cảnh gia đình cháu Tú giờ quá éo le, bao nhiêu tiền bạc cả đi vay mượn khắp nơi đều tập trung để cứu con trai. Mảnh đất này cũng được người thân cho mượn dựng tạm căn nhà để che nắng, che mưa, chính quyền cũng nhiều lần nhắc tháo dỡ", ông Đường trải lòng.

Trước đó Báo GD&TĐ đã thông tin, cô giáo Phan Thị Tú có con là Nguyễn Thúc Anh Khoa (SN 2016, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hoàng Diệu, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) bị chứng bệnh viêm màng não, nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng II tại TP Hồ Chí Minh đến nay đã hơn 7 tháng. Cháu không tự thở, không ăn được, phải khai khí quản, thở máy và ăn phải truyền qua ống bơm.

Suốt 7 tháng qua, cô giáo Phan Thị Tú cùng chồng nhiều đêm thức trắng nhìn con mà chỉ biết khóc.

Cô Tú cầu mong sự sống cho con trai bé bỏng. (Ảnh: VD)

Cô Tú cầu mong sự sống cho con trai bé bỏng. (Ảnh: VD)

Vì khó khăn chồng chất, vợ chồng cô Tú lại phải thay nhau chăm con trai bạo bệnh nên con gái đầu học lớp 4 phải gửi về nhờ bên ngoại chăm nuôi. Chồng làm rẫy, cô Phan Thị Tú cũng đã phải nghỉ việc không lương để chăm lo cho con.

Lúc này gia đình cô Tú đã khánh kiệt. Bệnh tình của con không thể điều trị theo chế độ quyền lợi của trẻ, vợ chồng cô phải cho con điều trị thêm thuốc bổ trợ, mỗi ngày từ 1 - 2 triệu đồng.

Cô Tú đã gửi lời cầu cứu đến Báo GD&TĐ để mong sự giúp đỡ.

Thành Tâm

Quang Cảnh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trao-tang-hon-120-trieu-dong-cho-gia-dinh-co-giao-o-dak-nong-post689240.html