Trao yêu thương, nhân sức mạnh

HNN - Một trong những 'cái gốc' để xây dựng tình đoàn kết, tạo sức mạnh ý chí nhiều năm qua của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (HL-CĐ), Bộ đội Biên phòng thành phố là luôn chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới (CSM), góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng nhau cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật

Cùng nhau cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật

Chăm lo đời sống tinh thần cho chiến sĩ

Khi hoàng hôn nhẹ buông, cũng là lúc trên sân Tiểu đoàn HL-CĐ đèn điện bật sáng, cùng những ca khúc: Khát vọng tuổi trẻ, Chiều biên giới, Hát mãi khúc quân hành…, hào hùng, rộn rã. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là 120 CSM háo hức xung quanh khu vực sân khấu dựng giữa sân. Đúng 7 giờ tối, chương trình “Sinh nhật đồng đội”, do Ban Chấp hành Liên chi đoàn đơn vị tổ chức cho gần 30 CSM bắt đầu.

Những dãy bàn ghế được sắp xếp từng hàng ngay ngắn kín chỗ. Tà áo dài của những nữ sinh viên Trường Đại học Du lịch - Đại học Huế (đơn vị kết nghĩa với Tiểu đoàn) xen trong màu xanh quân phục, cùng những nụ cười. Điệu dân vũ “Khát vọng tuổi trẻ”, do đoàn viên Chi đoàn Đại đội Huấn luyện và ca khúc “Một vòng Việt Nam” do nữ sinh viên Hồ Thị Diễm Trinh thể hiện khai mạc chương trình nhận được tiếng vỗ tay rào rào cổ vũ.

Niềm vui kéo dài không dứt khi gần 30 CSM có ngày sinh nhật trong tháng 2, 3, 4 được Trung tá Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn; Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Tiểu đoàn trưởng; Đại úy Hồ Minh Phú, Chính trị viên phó Tiểu đoàn, Phó Bí thư Liên chi đoàn tận tay trao tặng quà, kèm lời chúc mừng sinh nhật ấm áp. Cán bộ đoàn gọi Facetime trực tiếp cho gia đình hai CSM có ngày sinh đúng vào hôm ấy, để cùng chung vui, khiến niềm vui đêm “Sinh nhật đồng đội” càng thêm trọn vẹn.

Ban Chấp hành Liên chi đoàn còn chuẩn bị những phần quà ý nghĩa, trích từ quỹ “Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ khó khăn”, trao tặng những CSM có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cùng lời khích lệ nỗ lực, vững bước hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng vỗ tay như lời chúc mừng nồng nhiệt vang lên khi chiếc bánh sinh nhật cùng những ngọn nến lung linh “xuất hiện” giữa sân khấu. Những gương mặt chiến sĩ trẻ xúc động chụm lại, cùng ước nguyện và thổi nến. Nhiều binh nhì - là CSM được tổ chức sinh nhật hôm nay mạnh dạn, tự tin bước lên sân khấu nói lời cảm ơn; thể hiện những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi người lính.

Các binh nhì Phạm Trịnh Xuân Huy, Nguyễn Mạnh Tuấn, Hồ Xuân Long “bị bắt gặp” mắt long lanh nước, “bẽn lẽn” bày tỏ: “Lúc ở nhà, năm nào chúng tôi cũng đón sinh nhật cùng gia đình, bạn bè. Bước chân vào quân ngũ, mọi sinh hoạt, học tập, rèn luyện, huấn luyện đều tuân theo giờ giấc, kỷ luật nghiêm. Xúc động thật nhiều khi chúng tôi được đơn vị, đồng chí, đồng đội quan tâm, yêu thương đến từng chi tiết nhỏ”.

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo Đại úy Hồ Minh Phú, Chính trị viên phó, Phó Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn HL-CĐ, thông qua “Sinh nhật đồng đội” và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nói chung, CSM được cùng nhau sẻ chia những tình cảm ấm áp, tràn đầy niềm vui, lạc quan. Sự gần gũi, quan tâm, chăm lo của chỉ huy các cấp và giữa đồng chí, đồng đội đã bồi đắp tình cảm bền chặt, đoàn kết trong đơn vị, cùng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Từ sự quan tâm, gần gũi, mà mùa huấn luyện năm ngoái, cán bộ chỉ huy các cấp, đồng chí, đồng đội đã thấu hiểu nỗi lòng của binh nhì Hồ Văn Triệu. Anh Triệu nhập ngũ khi vợ mới sinh con 3 tháng tuổi, hay đau ốm, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nên có phần lo lắng. “Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã dành nhiều sự quan tâm, chăm lo cho đồng chí này. Đặc biệt, trích quỹ “Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ khó khăn” của đơn vị, mua tặng vật dụng, nhu yếu phẩm, tạo điều kiện đưa binh nhì Hồ Văn Triệu về tận nhà. Sau chuyến thăm gia đình ấy, anh Triệu yên tâm tư tưởng, nỗ lực, hoàn thành tốt huấn luyện” - Trung úy Lò Văn Duy, Chính trị viên Đại đội Huấn luyện nhớ lại.

Thiếu úy Sòng Bá Rê, Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội Huấn luyện cho biết: Các CSM đều nỗ lực, đầy trách nhiệm trên thao trường; đã thực hiện tốt các bài huấn luyện bắn súng, bắn bia số 4, bia số 7, kỹ thuật chiến đấu bộ binh…

Trong cuộc báo động chiến đấu diễn ra lúc 2 giờ sáng một ngày giữa tháng Tư, binh nhì Vũ Viết Thắng bị ngã, chân đau, đã được đồng đội cõng trên lưng. Mồ hôi ướt đẫm áo đồng đội, nhưng bước chân vẫn hòa cùng đoàn quân. “Tôi tự nhủ với lòng mình, cố gắng rèn luyện sức khỏe, huấn luyện tốt để xứng đáng với tình cảm đồng chí, đồng đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của người lính”, binh nhì Vũ Viết Thắng bộc bạch.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/an-ninh-quoc-phong/trao-yeu-thuong-nhan-suc-manh-153393.html