Trẻ em và người già đang chết đói ở Gaza

Bộ trưởng Y tế Palestine, Majed Abu Ramadan hôm qua (22/5) cho biết, 29 trẻ em và người già đã chết vì đói ở Gaza trong những ngày qua, trong khi Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, các chuyến hàng viện trợ vẫn chưa vào Gaza.

Đầu tháng này, một phân tích của Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) ước tính, gần 71.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại Gaza sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính, với hơn 14.000 trường hợp nghiêm trọng trong 11 tháng tới.

Những đứa trẻ ở Gaza trở thành nạn nhân của xung đột. (Ảnh: Reuters)

Những đứa trẻ ở Gaza trở thành nạn nhân của xung đột. (Ảnh: Reuters)

Nhận xét về con số này, ông Majed Abu Ramadan cho rằng, đây là những con số rất thực tế, thậm chí quy mô còn có thể bị đánh giá thấp. Liên quan tình hình y tế, ông Majed Abu Ramadan cho biết, chỉ có 7 hoặc 8 bệnh viện trong số 36 bệnh viện ở Gaza còn hoạt động một phần và hơn 90% kho dự trữ y tế hiện đã cạn kiệt.

Người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA) Jens Laerke hôm qua cho biết, khoảng 90 xe tải cứu trợ đã vào Gaza. Tuy nhiên, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, các chuyến hàng “vẫn chưa đến nơi”, đồng thời cho rằng việc quá ít xe tải viện trợ vào Gaza là “lời mời giết người” do nguy cơ bị cướp bóc và tấn công.

Israel phong tỏa viện trợ vào Gaza từ đầu tháng 3/2025 và đã cho phép một số lượng viện trợ hạn chế đến dải đất trong tuần này, sau những áp lực của các nước và các tổ chức quốc tế kêu gọi dỡ bỏ lệnh phong tỏa và ngừng chiến dịch quân sự mở rộng tại Gaza.

Minh Ngô/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tre-em-va-nguoi-gia-dang-chet-doi-o-gaza-post1201509.vov