Trên công trường đường dây 500kV mạch 3 - Bài 1: Vượt nắng, thắng mưa

Với tinh thần 'ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương', '3 ca, 4 kíp', 'chỉ bàn làm, không bàn lùi', mọi trở ngại, khó khăn, lo lắng trên công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình)-Phố Nối (Hưng Yên) đã được đẩy lùi, thay vào đó là những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nhờ thế những cột điện sừng sững giữa trời đã được dựng lên, tạo nên bức tranh hùng vĩ về đường dây truyền tải điện quốc gia, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn phát triển của đất nước.

Thời tiết bất lợi, địa hình khó khăn, nhưng trên toàn tuyến công trường dự án, hàng chục nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện và các nhà thầu không quản khó khăn, trần mình trong nắng, trong mưa dồn sức thi công, chạy đua tiến độ.

Không sợ nắng mưa, chỉ sợ chậm tiến độ

Cường độ gió Lào ở Thanh Hóa những ngày cuối tháng 6 không còn quá mạnh, thế nhưng cũng đủ để những người thợ điện tới từ Truyền tải điện miền Đông 2, Công ty Truyền tải điện 4, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cảm nhận cái nắng bỏng rát như đi biển. Nắng mới lên, gió thổi đều đều như quạt lửa. Oái oăm thay, vị trí cột 134 (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) mà những người thợ điện từ Bình Dương ra Thanh Hóa hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I-Thanh Hóa không chỉ nằm trên núi cao, địa hình hiểm trở mà còn đúng nơi luồng gió Lào đi qua.

Tuyến đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa nhìn từ vị trí cột 131 (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: TUẤN HUY

Tuyến đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa nhìn từ vị trí cột 131 (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: TUẤN HUY

Từ quốc lộ, con đường đến với vị trí cột 134 chỉ khoảng 1,5km nhưng 1/2 quãng đường là bùn đất lầy lội, nhão nhoẹt vì những trận mưa rào xối xả; còn lại là đường núi cheo leo, lởm chởm đất đá và cây gai. Chúng tôi phải mất chừng 1 giờ lội bùn, đu dây vượt dốc để đến được với vị trí này. Ông Bùi Văn Vương, Đội trưởng Đội Truyền tải điện Đồng Xoài, Truyền tải điện miền Đông 2 cho biết, đây cũng là con đường mà hằng ngày anh em đi lên tuyến làm việc.

Với ông Bùi Văn Vương và 20 thành viên trong đội xung kích hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 của Truyền tải điện miền Đông 2, sau khi được hướng dẫn, việc tiếp cận với nhiệm vụ mới là dựng cột đường dây 500kV không quá khó khăn. Bởi với họ, việc trèo cột, đu dây là công việc gắn bó với họ hằng ngày. Khó khăn lớn nhất với họ là thời tiết. Tiết trời đỏng đảnh, vừa nắng như rang, nhưng đột ngột lại chuyển sang mưa xối xả, rồi lại nắng hầm hập trở lại.

Con đường đến với vị trí cột 134 tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG THUẬN

Con đường đến với vị trí cột 134 tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG THUẬN

Mệt nhọc là vậy, nhưng trên công trường, 21 con người quyết tâm một lòng, vì mục tiêu chung, góp phần đưa Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa về đích vào ngày 30-6 như đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để tránh cái nắng và bảo đảm tiến độ công việc, những người thợ điện đã điều chỉnh thời gian làm việc trên tuyến cho phù hợp thực tế. “Hơn 4 giờ, anh em phải lo xong phần ăn sáng, để khi ra đến công trường là lúc mặt trời chưa ló rạng. Nhanh chóng hoàn chỉnh thắt đai an toàn, kiểm tra dụng cụ, nghe phổ biến phương án thi công, anh em làm cật lực cho đến khoảng 10 giờ thì nghỉ để tránh nắng. Ca làm buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ cho đến tối mịt”, ông Bùi Văn Vương cho biết.

 Thi công vị trí cột 169 tại Thanh Hóa thuộc Dự án Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Ảnh: THUẬN ĐẶNG

Thi công vị trí cột 169 tại Thanh Hóa thuộc Dự án Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Ảnh: THUẬN ĐẶNG

Khoảng 10 giờ 30 phút, trời như chảo lửa. Cái nắng khắc nghiệt của miền Trung như đang vắt kiệt sức của những người thợ xây lắp trên đường dây siêu cao áp. Vừa từ trên cột xuống, anh Đặng Thanh Thuận (Đội Truyền tải điện Bù Đăng, Truyền tải điện miền Đông 2) nhanh chóng gỡ lớp khẩu trang, đồ bảo hộ, mồ hôi sũng người, vừa thở vừa nói: “Anh em muốn làm cố mà không chịu nổi!".

Anh cho biết, những thanh sắt giữa trời bị nắng nung bỏng rát tay. Nhận lấy hộp cơm, canh, anh Thuận cho hay, nhận thức rõ được tinh thần cấp bách của dự án, anh em trên công trường tập trung cao độ cho công việc. Do đường vào công trường rất lầy lội, hiểm trở nên để tiết kiệm thời gian di chuyển, anh em ăn trưa, ngả lưng ngay trên công trường. Ca chiều, khi trời tối không thể trèo lên cao thì anh em lắp ghép định hình các chi tiết của cột dưới đất, siết ốc vít, để sáng ra chỉ việc cẩu lên lắp ghép trên cao.

Bữa cơm trên công trường Đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: TUẤN HUY

Bữa cơm trên công trường Đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: TUẤN HUY

Được biết, khi hoàn thành công việc ở vị trí này, những "người lính" áo cam lại tiếp tục tới hỗ trợ thi công vị trí cột 169 (Đông Sơn, Thanh Hóa) thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Thuận khoe với chúng tôi tấm hình chụp cùng gia đình. Anh bảo, tính từ ngày 16-5, đã xa nhà gần hai tháng. Tất cả anh em đều xác định khi nào xong công trình, hoàn thành toàn bộ dự án, đóng điện và đưa vào vận hành thì mới trở về.

 Công nhân tranh thủ nghỉ ngơi trên công trường. Ảnh: TUẤN HUY

Công nhân tranh thủ nghỉ ngơi trên công trường. Ảnh: TUẤN HUY

Theo kế hoạch, buổi chiều, chúng tôi lên tiếp vị trí cột 139 (xã Triệu Lộc) nằm trên đỉnh núi cao, nhưng không thể tiếp cận được do mấy hôm trời mưa, đường sạt lở rất nguy hiểm. Theo anh Hoàng Huy, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, EVNNPT, đây một trong những điểm thi công có địa hình hiểm trở nhất dự án. Ngày nắng, để đến được vị trí này, công nhân di chuyển bằng xe cơ giới chuyên dụng. Những ngày mưa, con đường lên núi dài 2km toàn bùn đất đặc quánh và nguy cơ sạt lở cao. Chúng tôi chọn dừng chân ở vị trí cột 131 (xã Triệu Lộc).

Trận mưa rào nặng hạt ập đến bất chợt, từ xa, vị trí cột 131 sừng sững trên đồng rộng. Đi bộ chừng nửa cây số, vượt qua đoạn đường sình lầy, chúng tôi thấy những mái lều che chắn bạt được dựng trên công trường nhưng không một ai trú ẩn. Tất cả công nhân đều đang dầm mình dưới cơn mưa để làm việc. Cũng giống như các vị trí thi công khác trên toàn tuyến công trình Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa, tại vị trí cột 131, tất thảy gần 20 con người đều chạy đua với thời gian để hoàn thành những công đoạn cuối cùng là treo sứ, kéo dây, hiệu chỉnh kỹ thuật.

Anh Dương Văn Thương, Chỉ huy trưởng gói thầu số 10 của Công ty TNHH Phương Hạnh-một trong những nhà thầu thi công dự án, cho biết, những công đoạn dựng cột, kéo dây đòi hỏi làm việc trên cao và thời tiết phải khô ráo. Chính vì vậy, khi thoáng thấy cơn mưa, dù công việc dở dang mấy đi nữa thì anh em cũng phải khẩn trương leo xuống cột ngay lập tức, phòng nguy cơ sấm sét. Lúc ấy, mọi người tranh thủ làm việc dưới mặt đất. "Không ai sợ lụt bởi mưa, mà chỉ sợ “lụt tiến độ”!", anh Dương Văn Thương nói.

Động lực lớn trên toàn công trường

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đi qua 9 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Trên toàn tuyến công trình, hàng chục nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện và các nhà thầu không quản nắng gắt, mưa dông, địa hình sình lầy... dồn lực thực hiện các giai đoạn cuối cùng dựng cột, treo sứ, kéo dây, hiệu chỉnh kỹ thuật để đưa dự án về đích trong tháng 7 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

A Sa Bin (20 tuổi) vượt nắng, thắng mưa tập trung thi công vị trí cột 131 (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: TUẤN HUY

A Sa Bin (20 tuổi) vượt nắng, thắng mưa tập trung thi công vị trí cột 131 (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: TUẤN HUY

Ngày 30-6 là dấu mốc quan trọng của dự án khi cung đoạn NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa đã đóng điện thành công, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối. Cung đoạn này có chiều dài khoảng 74,4km, đi qua địa bàn 3 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, có 180 vị trị móng cột, 74 khoảng néo, với điểm đầu là sân phân phối 500kV NMNĐ Nam Ðịnh I và điểm cuối là trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

 Bữa ăn tranh thủ trên công trường Đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: THUẬN ĐẶNG

Bữa ăn tranh thủ trên công trường Đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: THUẬN ĐẶNG

Trong quá trình triển khai, cung đoạn này cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như một số móng trên núi cao, số lượng móng cọc tương đối lớn (48 vị trí, chiếm gần 30%), có nhiều khoảng néo vượt sông Mã (Thanh Hóa), sông Ninh Cơ (Nam Định), thời tiết trong khu vực mưa nắng bất thường.

Tuy nhiên, dự án này có điều kiện thuận lợi hơn các cung đoạn khác khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư đầu tiên và được khởi công trước gần 3 tháng so với 3 cung đoạn còn lại của toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3. Cùng với đó, quá trình triển khai thi công luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPT và sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền địa phương 3 tỉnh có dự án đi qua.

Ông Lưu Việt Tiến, Phó tổng giám đốc EVNNPT cho biết: “Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa hoàn thành và đóng điện là động lực to lớn để toàn công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành nghiệm thu, khánh thành trong tháng 7-2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

(còn nữa)

VŨ DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/tren-cong-truong-duong-day-500kv-mach-3-bai-1-vuot-nang-thang-mua-785378