Trên tuyến đầu chống 'giặc lửa'
Trong mọi hoàn cảnh, những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) tỉnh Lâm Đồng luôn khắc ghi mệnh lệnh từ trái tim, cứu tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Lâm Đồng tổ chức diễn tập, triển khai đội hình khống chế đám cháy lớn tại một cơ sở sản xuất
Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Tối tăm, thiếu dưỡng khí, thậm chí nóng đến mức “cháy da, cháy thịt”… đó là môi trường làm việc quen thuộc của những chiến sĩ PCCC & CNCH. Suốt nhiều năm qua, những người lính chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn âm thầm đối mặt với hiểm nguy, sẵn sàng lao vào nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, với một mệnh lệnh duy nhất: cứu tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề, Trung tá Đỗ Bách Tùng - Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH không thể nhớ hết mình đã bao nhiêu lần lao vào biển lửa hay đối mặt với hiểm nguy. Nhưng có những ký ức đã trở thành một phần máu thịt, như lần anh cùng đồng đội cứu 5 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng tại đường Hoàng Hoa Thám, khu vực Đà Lạt.
Nhớ lại giây phút ấy, giọng anh chùng xuống nhưng ánh mắt đầy cương nghị: “Giữa hiện trường đổ nát, ngôi nhà có thể sụp xuống bất cứ lúc nào nhưng nhìn vào đống đất đá ấy, tôi và đồng đội chỉ có một mệnh lệnh từ trái tim: Nhất quyết phải đưa bằng được những người mắc kẹt ra ngoài”. Sự quyết tâm ấy đã tạo nên kỳ tích, 5 mạng người đã được giành lại từ tay tử thần trong gang tấc.
Không chỉ có đất đá vùi lấp, dấu chân của anh đã in hằn qua những biển lửa rực đỏ, lặn sâu dưới dòng nước lạnh buốt, hay đu mình xuống những vực thẳm sâu hun hút để tìm kiếm nạn nhân. Với gương mặt phúc hậu nhưng làn da đã sạm đen vì nắng gió và khói bụi, anh Tùng chia sẻ, dù không ít lần trực diện với “tử thần” nhưng nếu có chọn lại, anh vẫn sẽ chọn nghề PCCC & CNCH - một nghề đầy nguy hiểm nhưng vô cùng tự hào.
Ước mơ khoác lên mình bộ quân phục Công an nhân dân đã được anh ấp ủ từ thuở đôi mươi. Với khát khao cống hiến, anh theo học chuyên ngành PCCC và được phân công về Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH. Từ đó đến nay, anh chưa một ngày rời xa tuyến đầu chống “giặc lửa”. Chia sẻ về nghề, Trung tá Đỗ Bách Tùng bộc bạch: “Công việc này nguy hiểm luôn rình rập nhưng dù ở bất cứ đâu, chúng tôi luôn có mặt từ những phút đầu tiên. Mỗi vụ việc là một cuộc chiến với kịch bản hoàn toàn khác nhau, nó không chỉ đòi hỏi sự mưu trí, sáng tạo mà trên hết phải là một tinh thần thép và trái tim luôn biết rực cháy vì Nhân dân”.
Mỗi vụ cháy, mỗi tai nạn là một thử thách mới, buộc người chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ phải mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong từng giây, từng phút. Họ đối mặt với đủ loại tình huống từ tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối nước, sập hầm, sập công trình đến cháy nổ lớn, trong đó thời gian luôn được tính bằng giây.
Cũng như Trung tá Đỗ Bách Tùng, Thượng úy Phạm Văn Tùng - cán bộ trẻ Đội PCCC & CNCH khu vực 12, đã có hơn 14 năm miệt mài nơi tuyến đầu. Với anh, mỗi lần xuất xe là một lần đối diện với hiểm nguy. “Từ khi chuông báo cháy vang lên, chúng tôi chỉ có đúng 90 giây để chuẩn bị. Dù đang ăn, tắm hay nghỉ ngơi, nghe chuông là phản xạ tự nhiên, phải lên đường ngay”, anh Tùng chia sẻ.
Tham gia lực lượng từ năm 2012, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, anh Tùng vẫn không thể quên vụ cứu nạn tại một công trình bị sụp hầm sâu khoảng 40 m. Không gian chật hẹp, bí bách, gần như không có không khí, anh đã xung phong xuống hầm để cứu 3 nạn nhân. Dù đưa được cả 3 lên mặt đất nhưng họ đã không qua khỏi. Kể lại câu chuyện, mắt người lính cứu hỏa rưng rưng. “Đau lòng lắm nhưng chúng tôi phải cố gắng làm nhanh nhất có thể để người thân họ bớt đau đớn”, anh Tùng cho biết.
Hi sinh thầm lặng
Tư duy linh hoạt và hành động bằng trái tim, đó là điều mà những chiến sĩ PCCC & CNCH luôn tâm niệm. Không có vụ cháy nào giống vụ cháy nào. Mỗi hiện trường tiềm ẩn vô số nguy cơ như bình gas, xăng dầu, hóa chất phát nổ; kết cấu công trình sập đổ bất ngờ; khói độc dày đặc… Chỉ một sơ suất nhỏ, người đi cứu có thể trở thành nạn nhân.
Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Lực lượng PCCC & CNCH phải đảm nhiệm toàn diện nhiều nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải được huấn luyện “đa năng”: từ chữa cháy, bơi lặn, leo trèo, khuân vác, sơ cấp cứu đến kỹ năng trấn an, thuyết phục nạn nhân và người nhà trong những tình huống căng thẳng. Tập luyện với cường độ cao, liên tục, tai nạn và thương tích là điều khó tránh. Nhưng đó cũng chính là sự tôi luyện để chúng tôi sẵn sàng vượt qua mọi thử thách”.
Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng khẳng định: PCCC & CNCH là nghề đặc biệt nguy hiểm, chỉ một giây sơ suất có thể phải trả giá bằng tính mạng. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng huấn luyện thể lực, kỹ chiến thuật, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, thường trực 24/7 với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.
Trong năm vừa qua cũng đặt ra nhiều thách thức khi số vụ tai nạn, sự cố tăng đột biến 63 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trước 118 vụ việc cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã không quản ngại hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ để cứu sống 560 người, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ hàng ngàn hộ dân di dời khỏi khu vực bị cô lập do thiên tai; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu hộ và đưa được 72 thi thể nạn nhân về với gia đình.
Dẫu phía sau mỗi chiến công là sự hi sinh thầm lặng, là những nỗi niềm ít được sẻ chia, nhưng những người lính cứu hỏa vẫn luôn vững vàng nơi tuyến đầu, mang trong tim lời thề “Cứu tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết”, góp phần giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho quê hương Lâm Đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tren-tuyen-dau-chong-giac-lua-423307.html












