Tri ân đóng góp to lớn của ngành y tế
Sự ghi nhận của xã hội đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu nghề cho đội ngũ những người Thầy thuốc
"Cảm ơn Báo Người Lao Động đã tổ chức cuộc thi viết về người thầy thuốc để tôi có thể chia sẻ những câu chuyện đầy cảm xúc và nhân văn trong dòng chảy văn hóa hiến tạng, hiến mô". Đó là lời bày tỏ chân thành của chị Nguyễn Trần Thùy Dương tại lễ trao giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 3 do Báo Người Lao Động tổ chức vào chiều 24-2.
Lan tỏa thông điệp nhân văn
Thùy Dương cũng là người đoạt giải nhất của cuộc thi với bài viết "Bác sĩ quân y hiến tặng ánh sáng của mẹ cho đời". Bài viết kể về câu chuyện TS-BS Nguyễn Lê Trung, Phó Chủ nhiệm Khoa Mắt - Bệnh viện Quân y 103, hiến tặng giác mạc của mẹ là bà L.T.H.M cho Ngân hàng Mô (Bệnh viện Mắt Hà Nội 2) sau khi bà qua đời. Di nguyện của bà M. cùng nghĩa cử cao đẹp của BS Trung sau đó đã giúp một phụ nữ 65 tuổi thoát cảnh mù lòa.
Là chuyên viên của Ngân hàng Mô, chị Thùy Dương cho biết trong suốt hành trình vận động hiến mô, tạng, chị chứng kiến rất nhiều ca ghép tạng thành công. Sau đó, những bệnh nhân được cứu sống đã gọi điện chia sẻ nhiều câu chuyện đầy xúc động về quá trình họ vượt qua bệnh tật cũng như lòng biết ơn bác sĩ. "Cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" là cầu nối giúp tôi có cơ hội kể lại những câu chuyện đầy cảm hứng về tinh thần "cho đi là còn mãi" của những người hiến tạng; về các y, bác sĩ tài giỏi, từ đó giúp thay đổi nhận thức của cộng đồng về sự quan trọng của việc hiến tạng và ghép tạng" - chị Thùy Dương chia sẻ.
Câu chuyện của tác giả Thùy Dương tại lễ trao giải cuộc thi viết “Người Thầy thuốc trong tôi” lần 3 đã khiến người dự khán không kìm được nước mắt... Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Cố kìm nén xúc động, bằng chất giọng nghẹn ngào, chị Thùy Dương đã kể câu chuyện chị đã hiến giác mạc của cô con gái Hải An khi bé không may qua đời với hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến cộng đồng. Chị bày tỏ: "Tôi hy vọng trong tương lai sẽ không còn phải nghe những câu hỏi đầy đau lòng từ những em bé: "Cô ơi, con có cơ hội được sống lần nữa không?", "Con có cơ hội được đi học không?"...".
Những chia sẻ đầy chân tình, xúc động của chị Thùy Dương đã khiến không khí buổi lễ như ngưng đọng, rất nhiều người không kìm được nước mắt...
Cầu nối tri ân
Xuất sắc đoạt giải nhì, tác giả Đặng Diệu Hà với bài viết "Chuyện "bác sĩ khám dạo" ở xã đảo Thạnh An" kể về bác sĩ Luân Thanh Trường, Trưởng Trạm Y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM.
"Do giao thông cách trở, hiện xã đảo Thạnh An vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là về chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bác sĩ Trường là một Thầy thuốc rất có tâm với nghề, không quản ngại khó khăn, đêm hay ngày đều có mặt để thăm khám cho bệnh nhân. Sự tận tụy của ông đã truyền cảm hứng để tôi thực hiện bài viết" - tác giả Diệu Hà tâm sự. Thông qua bài viết, chị hy vọng có thể lan tỏa câu chuyện đẹp của một người Thầy thuốc khiêm tốn, từ đó thắp ngọn lửa y đức sáng ngời trong lòng nhiều bác sĩ trẻ.
Để kịp có mặt tại buổi lễ trao giải, bác sĩ Trường đã thuê vỏ lãi đi từ xã đảo Thạnh An sang thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, từ đó qua phà Bình Khánh rồi tiếp tục đi xe máy đến tòa soạn Báo Người Lao Động. Tại lễ tôn vinh, bác sĩ Trường hóm hỉnh chia sẻ: "Người ta nói "đất lành chim đậu", còn tôi là "đất lành chim lún". Tôi "lún" với sự yêu thương, đùm bọc của người dân xã đảo Thạnh An. Mảnh đất nghèo nhưng giàu tình cảm và gần gũi đã giữ chân tôi".
Từng trải qua cơn đột quỵ nhưng may mắn "được các bác sĩ cứu về", tác giả Bùi Thanh Tuấn cho biết rất vui mừng và vinh hạnh khi bài viết "Lằn ranh sinh tử ở Khoa Tim mạch can thiệp" được trao giải ba. "Cuộc thi là cầu nối giúp tôi gửi lời cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng, những người đã giúp tôi vượt qua ranh giới sống chết. Đây cũng thực sự là một cơ duyên quý báu, khi tôi có thể nhìn lại hành trình của chính mình và nhận ra giá trị lớn lao của nghề y" - anh bày tỏ.
Tương tự, tác giả Hà Dung không khỏi xúc động khi nhắc về người "thuyền trưởng" khoác áo blouse trắng ở quê nhà Quảng Nam. Với chị, bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, nhân vật trong bài viết "Cảm phục ân đức của một người Thầy thuốc" là người bác sĩ rất đặc biệt. Ông không chỉ là một bác sĩ tận tụy mà còn là người quản lý giỏi giang, cầu thị, tinh tế; là tấm gương mà bản thân chị luôn cố gắng noi theo.
Mong tiếp tục đồng hành
Phát biểu tại buổi lễ trao giải, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết qua 1 năm phát động, cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 3 đã nhận được hàng trăm tác phẩm, ban tổ chức chọn đăng tải gần 30 tác phẩm. Qua những trang viết được gửi về, hình ảnh các bác sĩ hết lòng cứu chữa bệnh nhân, ê-kíp các bác sĩ thức thâu đêm để thực hiện các ca phẫu thuật cân não đem lại sự sống diệu kỳ cho người bệnh được tái hiện rất sinh động và chân thực.
"Tấm lòng "lương y như từ mẫu" của đội ngũ y - bác sĩ từ đó được đề cao và rất đáng trân trọng. Tất cả đều xứng đáng được vinh danh! Một số tập thể, cá nhân được vinh danh hôm nay đều là những nhân vật bước ra từ các tác phẩm dự thi" - ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.
Các tác giả đã mang đến cho cuộc thi “Người Thầy thuốc trong tôi” lần 3 nhiều câu chuyện xúc động, đầy tính nhân văn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Theo nhà báo Tô Đình Tuân, sự thành công của cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 3 là một dấu ấn quan trọng trong chuỗi hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Người Lao Động (28.7.1975 - 28.7.2025).
"Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của ngành y tế tế trong công tác tuyên truyền vì sức khỏe nhân dân, mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tác giả chuyên và không chuyên viết về lĩnh vực y tế nói riêng và các lĩnh vực khác để những trang viết của Báo Người Lao Động đến gần hơn với độc giả" - nhà báo Tô Đình Tuân gửi gắm.
Thêm vững tin và tự hào
BS-CK2 Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP HCM, đánh giá cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" của Báo Người Lao Động đã dành cho ngành y sự trân quý chân thành. Nhiều tấm gương thầy thuốc giỏi nghề, tận tâm, trong sáng; nhiều tập thể y tế có thành tích xuất sắc, đóng góp hữu ích cho y học nói riêng và xã hội nói chung... đã được giới thiệu, tuyên dương rộng rãi đến công chúng trong và ngoài nước.
"Từ đó, những nhân vật trong các bài báo nói riêng và những người đang công tác trong ngành y nói chung cảm thấy tự hào, ấm lòng và vững tin khi những cống hiến, đóng góp của mình được xã hội ghi nhận, được báo chí - truyền thông đồng hành và ủng hộ, được nhân dân tin tưởng trao gửi" - BS Đào Văn Sinh nhìn nhận.
7 tác phẩm đoạt giải
* 1 giải nhất: Tác phẩm "Bác sĩ quân y hiến tặng ánh sáng của mẹ cho đời" (Thùy Dương).
* 1 giải nhì: Tác phẩm "Chuyện "bác sĩ khám dạo" ở xã đảo Thạnh An" (Đặng Diệu Hà).
* 2 giải ba: Tác phẩm "Lằn ranh sinh tử ở Khoa Tim mạch can thiệp" (Bùi Thanh Tuấn) và "Cảm phục ân đức của một người Thầy thuốc" (Hà Dung).
* 3 giải khuyến khích: Tác phẩm "Vị bác sĩ tử tế" (tác giả: Lê Ngọc); "Những "chiến binh xanh" ở phòng DSA" (Thu Hà) và "Nữ chiến sĩ áo trắng và cuộc chiến "khốc liệt" với bão Yagi" (Thùy Giang).
Phát động cuộc thi lần 4
Tổng Biên tập Tô Đình Tuân cho biết qua 3 kỳ tổ chức cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi", rất nhiều chân dung từ trang viết bước ra cuộc đời và tỏa sáng rực rỡ bởi tài năng, đức độ, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội; luôn biết sống sẻ chia và vì sự tiến bộ của ngành, vì sự phát triển của đất nước. Cũng từ cuộc thi, công chúng biết rõ hơn sứ mệnh quan trọng của ngành y và nghề Thầy thuốc; chia sẻ và cảm thông với toàn ngành về sự vất vả của nghề, từ đó dành cho ngành y sự kính trọng, tin yêu.
"Tiếp nối thành công, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 4, năm 2025 - 2026. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được nhiều bài dự thi hay, đặc biệt từ các vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương hải đảo của Tổ quốc" - ông Tô Đình Tuân bày tỏ.
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tri-an-dong-gop-to-lon-cua-nganh-y-te-19625022422373186.htm