'Trí Cảnh TV' nhận sai, xin lỗi và mong được tha thứ (!)

Chủ kênh YouTube 'Trí Cảnh TV' (gọi tắt 'TC') xác định đã nhiều lần được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM mời làm việc và 'có sao nói vậy'. Vụ việc chưa có kết luận, nếu sai 'dữ dội' thì phải chịu, còn sai 'vừa vừa' thì có cơ hội để sửa (?)...

Sau 2 tháng xúc phạm doanh nhân (DN) Phạm Thị Kim Loan trên "cõi mạng", ngày 23 và 24/4/2025, TC đã có lời xin lỗi trên Facebook cá nhân và kênh TC. Chủ tài khoản tên "Võ Bân" (xưng "anh của TC") cũng cúi đầu xin nữ DN bỏ qua và "xem TC như 1 đứa cháu lầm lỗi đang trên hành trình học làm người" (?!)

Từ "vô tình, hiểu lầm"...

Ngày 23/4/2025, chủ tài khoản (TK) Facebook "Trí Cảnh đẹp trai" đăng lời xin lỗi "cô Kim Loan (KL)", nội dung: "Lời đầu tiên, cho phép con được xin lỗi cô KL vì đã làm cho cô muộn phiền. Khi nghe người ta nói những điều không đúng về cô, con muốn lên tiếng đính chính lại. Tuy nhiên, câu từ, cách nói, cách làm của con chưa thật sự rõ ràng, khéo léo, gây nên những hiểu lầm không đáng có. Đến hôm nay, con bỗng nhận thấy mình chưa thật sự biết suy nghĩ thấu đáo, lấy cái quan điểm cá nhân của mình làm tổn thương cô KL. Và con cũng nhận thức được rõ ràng nhất, muốn lên tiếng thì trước tiên phải xin phép và phải được sự đồng ý của cô”.

TC "ngợi ca" và mong bà Loan tha thứ: "Thông qua cộng đồng mạng, con biết cô KL có 1 hành trình thiện nguyện rất dài, đã giúp đỡ cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cô KL là 1 người rất giàu lòng nhân ái. Hiện tại và tương lai, con tự nhắc nhở mình sẽ không bao giờ được phép làm những điều gì khiến cho cô KL phải phiền lòng hơn nữa. Con đã thức tỉnh và cũng trưởng thành hơn rất nhiều qua sự việc lần này.

NS Hồng Nhung và CS Hồng Phượng tại Tòa soạn

NS Hồng Nhung và CS Hồng Phượng tại Tòa soạn

Con nhận thức còn hạn hẹp, con sẽ nhớ mãi sự nông nổi ngày hôm nay, lấy đó làm bài học quý giá nhất đời mình. Con TC mong cô KL thương tình tha thứ cho con. Con đã nhiều lần mong muốn đến gặp trực tiếp để xin lỗi cô KL, nhưng cô đi vắng nên chưa có cơ hội nào để con nói 1 lời xin lỗi chân thành với cô KL.

Một lần nữa con cảm ơn và thành tâm xin lỗi cô KL, con hy vọng cô xem con như 1 đứa con cháu của mình, chỉ dạy cho con, cho con cơ hội để hoàn thiện bản thân mình. Con luôn xem cô KL như là mẹ của mình...".

Cùng ngày, một TK khác tên "Võ Bân", xưng là "anh của TC" cũng viết lời xin lỗi "cô KL" với nội dung tương tự. Trong đó, "Võ Bân" cũng cho rằng TC non nớt, "vô tình" gây hiểu lầm: "Là anh, con đau đáu khi thấy em mình vì non nớt, thiếu suy nghĩ mà vô tình gây ra những hiểu lầm, khiến cô 1 người phụ nữ con luôn kính trọng phải buồn lòng. Nó (TC) đã sai khi chưa xin phép cô... Con kính mong cô cho em con 1 cơ hội sửa sai, 1 lần bao dung để nó có thể học bài học lớn trong đời... Chúng con không dám xin điều gì cao xa chỉ mong được cô xem TC như 1 đứa cháu lầm lỗi đang trên hành trình học làm người...".

...Đến cúi đầu nhận "rất là sai"

Tự cho rằng việc đăng lời xin lỗi chưa đủ "lòng thành" nên chiều 24/4/2025, TC làm video clip dài hơn 8 phút, tiếp tục xin lỗi bà Loan. TC nêu: "Ngày hôm qua, con có đăng 1 bài viết xin lỗi cô KL, nhưng con cảm thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ lòng thành cũng như chưa nói hết những gì mà con muốn gửi đến cô. Cho nên ngày hôm nay, con xin phép làm cái clip này để chính thức gửi đến cô 1 lời xin lỗi chân thành".

TC tự hạ thấp mình, tiếp tục "ca" nữ DN: "Do bản thân con còn trẻ người non dạ, đã có những lời nói cũng như hành động không đúng đối với cô. Ngày hôm nay, con xin lỗi cô, con mong cô hãy rộng lòng bỏ qua cho con. Trước đó, do bản thân con không tìm hiểu cũng như là không biết gì về cô mà đã vội vàng lên tiếng. Sau khi con tìm hiểu thì biết cô là người có hành trình thiện nguyện rất dài, cho đi rất nhiều nhưng không bao giờ mong muốn được đền đáp. Cô đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong âm thầm và cũng rất hiếm chia sẻ. Con chưa biết được những việc làm cao cả của cô. Thấy người ta nói không có đúng về cô, con cũng muốn lên tiếng nhưng con không đủ sự tinh tế, rất vụng về. Chẳng những không giúp cho cô được mọi người hiểu mà con làm ảnh hưởng khiến cô phiền muộn. Trong khi cô rất bận rộn, phải dành nhiều thời gian cho công việc, những dự án thiện nguyện".

Trí Cảnh TV cúi đầu nhận lỗi, xin bà Loan tha thứ (chụp qua video clip)

Trí Cảnh TV cúi đầu nhận lỗi, xin bà Loan tha thứ (chụp qua video clip)

TC nhận sai và cam kết: "Con ngồi suy nghĩ lại và được cơ quan chức năng phân tích, chỉ ra con sai ở chỗ nào, không được phép làm gì... Bản thân con sau khi suy nghĩ và thấy mình rất là sai nên con mong cô cho con cơ hội để có thể hoàn thiện bản thân. Đây là bài học rất lớn, nhớ đời đối với bản thân con. Từ đây về sau, con sẽ không bao giờ được phép tái phạm. Với 1 người có trái tim nhân ái, tấm lòng Bồ Tát như cô KL, con hy vọng cô bỏ qua cho con, xin cô tha lỗi, cho con cơ hội để mà có thể trở thành 1 người tốt, có ích cho xã hội. Con muốn lan tỏa tình yêu thương, niềm vui, những cái tích cực trong thời gian sắp tới".

TC bày tỏ: "Con mong muốn cô có thể xem con như 1 người con của cô để chỉ dạy. Con đã rất nhiều lần muốn qua để gặp trực tiếp cô xin lỗi và nói cho cô biết sự thành thật, nhưng công việc của cô bận rộn nên chưa có cơ hội... Thời gian qua, con suy nghĩ nhiều, rất buồn và cảm thấy rất ân hận, hối lỗi. Một lần nữa, con hy vọng rằng cô KL hãy rộng lượng bỏ qua. Con còn cha mẹ già, cha con bị bệnh. Con thật lòng muốn làm việc để mà phụng dưỡng, báo hiếu cho cha mẹ.

Cho nên con hy vọng rằng cô hãy tha lỗi, cho con cái cơ hội để được trở thành người tốt, người tử tế, nuôi dưỡng cha mẹ già. Nếu có cơ hội thì con xin phép được gặp trực tiếp cô để nói lời xin lỗi chân thành... Cuối cùng, con hy vọng rằng cô KL hãy tha lỗi cho con, tha lỗi cho một người trẻ, non nớt, cho con cơ hội để sửa sai...".

Chưa thể dừng lại (?)

Sau khi TC nhận sai và xin lỗi bà Loan, cam kết không tái phạm, video clip nhận ngay 2 luồng quan điểm đối lập nhau. Rất nhiều "fan ruột" TC mong bà Loan vì lòng từ tâm của 1 Mạnh thường quân, năng làm từ thiện, giàu lòng "từ tâm" mà tha thứ hay bỏ qua "lỗi lầm" của YouTuber này.

Một loạt video clip của Trí Cảnh TV trên "cõi mạng"

Một loạt video clip của Trí Cảnh TV trên "cõi mạng"

Ngược lại, không ít người đề nghị bà Loan đừng "nương tay" để cho TC bài học nhớ đời; cũng là lời cảnh tỉnh đanh thép gửi đến các YouTuber "chiến hữu" của TC cùng nhiều YouTuber "chửi bất chấp trên cõi mạng". Ý kiến của nhóm muốn xử lý TC được tóm tắt như sau: Lúc xúc phạm bà KL và doanh nghiệp của bà thì TC mạnh miệng diễu cợt; đến khi bị tố vẫn còn thách thức. Nếu TC biết hối lỗi thì đã xin lỗi ngay từ đầu, không phải đợi Báo CATP nhiều lần lên tiếng, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vào cuộc mới có động thái. Nếu bà Loan không đệ đơn thì TC có dừng lại không? Nếu bà Loan là 1 người bình thường, không phải DN, thì TC có xin lỗi không? Nếu pháp luật không vào cuộc quyết liệt thì TC có hối lỗi không?... Đây là một bài học, đừng quá ngông cuồng! Hy vọng TC hãy tự ý thức hành vi của mình cho phù hợp! Còn videp clip của YouTube VVB nữa, nói Báo Công an là "báo lá cải" và lên báo để "lăng xê” chứ không làm gì được TC, nhất thiết phải được làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật nhằm nghiêm khắc răn đe và làm trong sạch "cõi mạng"...

Nhóm luật sư trợ giúp pháp lý cho bà Loan nêu quan điểm: TC chưa thể hiện sự thành khẩn. Sau 2 tháng réo tên bà Loan trên "cõi mạng" với hàng loạt video clip, lôi kéo hàng chục ngàn người xem, bình luận, thóa mạ, TC bị Cơ quan điều tra mời làm việc, mới "xin lỗi". Tuy nhiên, TC chỉ dừng lại ở mức độ "gây hiểu nhầm", không nhận ra hành vi trái pháp luật của mình. Rõ nhất là video clip "Mẹ nuôi đến tận bệnh viện cho tiền chữa bệnh?". Đây là video clip xúc phạm bà Loan nghiêm trọng nhất, hơn ai hết, TC phải nhận ra, từ đó có động thái tương xứng với nữ DN, thể hiện sự thành khẩn. Đến nay, Tòa soạn chưa nhận được phản hồi chính thức từ nữ DN sau khi TC làm video clip xin lỗi. Tòa soạn cũng chưa nhận được thông tin từ TC đã có hành vi tung lên "cõi mạng" video clip, lôi kéo nhóm đối tượng quá khích công kích, vu khống Báo CATP sau khi đăng bài phản ánh khách quan, đúng sự thật.

Tòa soạn vừa nhận được đơn của em ruột cố nghệ sĩ (NS) Vũ Linh là bà Võ Thị Hồng Nhung (NS Hồng Nhung). Bà Nhung bày tỏ: "Tôi được biết TC đã công khai xin lỗi DN Phạm Thị Kim Loan trên mạng xã hội. Không riêng bà Loan, TC còn vu khống, xúc phạm nhiều người khác, trong đó có tôi và con gái (ca sĩ Hồng Phượng), cùng một số người thân trong gia đình. Cụ thể: Xuất phát từ vụ tranh chấp dân sự, TC vì động cơ cá nhân, đứng ra bênh vực cho 1 bên, đã tung lên "cõi mạng" hàng chục video clip liên quan đến việc riêng tư của gia đình tôi; nhiều lần nhục mạ, phỉ báng, gọi mẹ con tôi là "yêu tinh khát máu, đầu trâu mặt ngựa, ve chó, bọ gậy, kền kền...". Các video clip này đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem với rất nhiều bình luận chửi rủa, thóa mạ. Hành vi tấn công, vu khống của TC kéo dài suốt 2 năm qua, gây cho gia đình tôi tổn thương sâu sắc cùng nhiều hậu quả nghiêm trọng khác".

Nữ NS lên tiếng: "TC đã công khai xin lỗi bà Loan, nhưng vẫn im lặng với gia đình tôi. Điều này cho thấy TC thiếu thành khẩn, chưa thật sự ăn năn hối cải. Do vậy, tôi giữ nguyên nội dung tố giác; tiếp tục yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm của TC. Việc này không chỉ trả lại công bằng cho gia đình tôi mà còn để răn đe những người khác, cảnh tỉnh họ về trách nhiệm kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi lan truyền trên không gian mạng".

Chúng tôi theo sát vụ việc, sẽ tiếp tục gửi đến quý bạn đọc khi có thông tin mới...

NHÓM PV CHUYÊN ĐỀ

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phong-chong-toi-pham-tren-khong-gian-mang/tri-canh-tv-nhan-sai-xin-loi-va-mong-duoc-tha-thu_177671.html