Xót thương cháu bé 26 tháng tuổi mắc bệnh viêm nhiễm đường ruột

Từ lúc mới lọt lòng mẹ, cháu Phù Văn Mạnh, 26 tháng tuổi, dân tộc Pà Thẻn, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) đã mắc căn bệnh viêm nhiễm đường ruột, khiến vợ chồng anh Phù Văn Sự, sinh năm 1989 và chị Phàn Thị Yến, sinh năm 1988, rơi vào cảnh khốn đốn để lo chạy chữa cho con.

Cháu Phù Văn Mạnh, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) được ra viện về nhà chăm sóc đặc biệt.

Cháu Phù Văn Mạnh, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) được ra viện về nhà chăm sóc đặc biệt.

Trong căn nhà ẩm thấp hơn 30m2, cháu Mạnh nằm thở khò khè trên chiếc giường cũ, chậm rãi uống từng viên thuốc, ngoan ngoãn để bố, mẹ xoa vết mổ lần đầu trên cơ thể ốm yếu do bệnh viêm nhiễm đường ruột. Anh Sự bố cháu Mạnh kể: “Vợ chồng tôi vui mừng chào đón cậu con trai út là cháu Mạnh chào đời. Nhưng khi con mới sinh ra được 1 tháng tuổi bị sốt và đi ngoài nhiều ngày.

Vợ chồng tôi lo lắng đưa con đi khám ở bệnh viện huyện, xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cháu được chuyển xuống Khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương – Hà Nội, các bác sỹ chẩn đoán con bị viêm nhiễm đường ruột. Sau một thời gian điều trị, đến giữa tháng 4-2025 cháu trải qua ca mổ cắt một phần ruột bị viêm nhiễm. Ngày 5-5-2025, cháu được ra viện để về nhà chăm sóc đặc biệt, đến đầu tháng 10 lại xuống nhập viện thực hiện ca mổ nối ruột lần 2”.

Những ngày cháu Phù Văn Mạnh, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương – Hà Nội.

Những ngày cháu Phù Văn Mạnh, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương – Hà Nội.

Vợ chồng anh Sự thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nuôi 3 con nhỏ. Anh chị đều không có nghề nghiệp ổn định, chỉ có gần 2 sào ruộng. Cuộc sống của vợ chồng anh vốn bấp bênh, giờ con út bị bệnh hiểm nghèo nên càng khó khăn. Thương con, anh đã bán cả con trâu là tài sản lớn nhất của gia đình để đưa con đi chữa trị bệnh mà vẫn không đủ, dù con đã có BHYT. Bố mẹ hai bên nội, ngoại đều là hộ nghèo không phụ giúp gì được cho con, cháu.

Chị Yến, mẹ cháu Mạnh ngậm ngùi nói: “Nhìn con bi bô nói “Mẹ ơi! Con đau lắm” mà lòng tôi không khỏi xót xa. Hiện tại, tâm nguyện lớn nhất của vợ chồng tôi là bằng cách nào cũng phải chữa chạy cho con mình được khỏi bệnh để con được đi học, vui chơi như bao đứa trẻ khác”.

Đồng chí Phù Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang (Lâm Bình) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Phù Văn Sự đang gặp khó khăn vì phải lo chạy chữa cho con trai út 26 tháng tuổi – cháu Phù Văn Mạnh mắc bệnh viêm nhiễm đường ruột. Địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên phụ giúp ngày công lao động cho 2 vợ chồng anh Sự để có thời gian cho con đi viện điều trị. Qua Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, Báo Tuyên Quang địa phương rất mong bạn đọc gần xa có thể giúp đỡ cho gia đình anh Sự vượt qua khó khăn trước mắt”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Phù Văn Sự, bố đẻ cháu Phù Văn Mạnh, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình), ĐT: 0328. 312.069. Các nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân cũng có thể gửi về chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xot-thuong-chau-be-26-thang-tuoi-mac-benh-viem-nhiem-duong-ruot-211272.html