Triển khai nhiệm vụ năm học mới: Năm học mới trên xã đảo duy nhất ở Thủ đô
Hằng ngày, thầy và trò xã Minh Châu (Hà Nội) vẫn kiên trì dạy và học trong điều kiện rất đặc thù của một xã đảo.

Học sinh Trường THCS Minh Châu bước vào năm học mới.
Ra đảo dạy học
Trời vừa tảng sáng, cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang - Trường THCS Minh Châu đã tất tả sửa soạn cho kịp chuyến phà sớm để đến trường. Nhà cách trường gần 30 km, phải qua một chuyến phà nên cô Trang luôn phải dậy từ sớm tinh mơ để chuẩn bị.
Cô Trang chia sẻ, nhiều khi chỉ đến chậm vài phút phà đã đến giữa sông. Nhanh cũng mất 15 phút, chậm thì gần nửa tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo. Những lúc ấy những giáo viên lỡ phà như cô Trang lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên vì lo muộn giờ lên lớp.
Cô Trang hiện giữ “kỷ lục” người đi làm xa nhất trường, thậm chí xa nhất so với những cán bộ, công chức, viên chức của xã đảo. Không riêng cô chịu cảnh đò giang cách trở, mà hầu hết giáo viên ở xã đảo này hằng ngày đều phải qua những chuyến phà như thế.
Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội, nằm biệt lập giữa sông Hồng, địa hình đặc thù khiến công tác giáo dục tại đây gặp không ít khó khăn. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, toàn xã có gần 1.200 học sinh và 93 cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại 3 cấp học.
Ông Dương Anh Tiến - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Châu cho biết, ngày nào cũng mấy lượt qua lại bằng phà nên rất bất tiện, nhất là khi trời mưa to, gió lớn. Hằng ngày có khoảng 400 học sinh và 58 giáo viên phải đi phà qua sông để đi dạy, đi học. Tổng số tiền đi phà ước tính hơn 1,7 tỷ đồng/năm học.
Tại Trường Mầm non Minh Châu, ngay sau lễ khai giảng, trẻ bắt đầu bài học đầu tiên với nội dung thân thuộc là lòng biết ơn cha mẹ, từ đó khơi dậy sự chăm ngoan và ham học hỏi trong mỗi học sinh. Sau đó, các em sẽ tập những nét bút cơ bản, kết hợp các tiết mục hát múa để tạo hứng khởi cho các buổi học sau.
Bà Nguyễn Thị Bình - Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Châu cho hay, Trường hiện có hơn 30 cán bộ, giáo viên, trong đó khoảng 12 cán bộ, giáo viên, nhân viên ở bên kia sông, hằng ngày phải đi thuyền, phà qua sông đến trường. Có cô giáo nhà cách xa trường từ 15 - 16 km nhưng vẫn không quản ngại khó khăn, quyết bám trường, bám lớp.
Cô Chu Thị Loan, phụ trách lớp nhà trẻ, Trường Mầm non Minh Châu, đã gắn bó với nhà trường gần 10 năm. Mặc dù mỗi ngày đến trường với cô Loan là một chặng đường dài qua sông, phà, dù được tạo điều kiện chuyển về gần nhà, nhưng với tình cảm gắn bó với trường, học sinh, các giáo viên như cô Loan đều chọn ở lại xã đảo.
Hiện tại, Trường Tiểu học Minh Châu có hơn 10 cán bộ, giáo viên ở bên kia sông, trong đó một số thầy, cô nhà cách trường gần 30 km, quãng đường cả đi và về hằng ngày là ngót nghét 60 km, chưa kể việc phải thay đổi phương tiện, đi thuyền qua sông. Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường đã sẵn sàng tâm thế, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trò chuyện cùng học sinh Trường Tiểu học Minh Châu.
Hỗ trợ giáo dục vùng khó
Năm học 2025 - 2026 đã bắt đầu ở xã đảo Minh Châu. Đằng sau nụ cười hồn nhiên của học trò là biết bao vất vả của các thầy, cô giáo. Để chia sẻ khó khăn với thầy trò nơi đây, ngành Giáo dục Thủ đô đang hướng tới xây dựng trường liên cấp để đáp ứng nhu cầu học tập tại chỗ cho con em trong xã.
Ông Bùi Thái Sơn - Chủ tịch UBND xã Minh Châu chia sẻ, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã có gần 1.200 học sinh ở 3 cấp học từ mầm non đến THCS. Điều đáng nói, nơi đây chưa có trường THPT. Mỗi ngày, hơn 400 học sinh của xã phải qua phà sang sông để đi học và ngược lại, mấy chục thầy, cô giáo phải qua sông để vào xã dạy học.
“Không thể nói không khó khăn, nhất là tình trạng mất an toàn trong mùa mưa bão, chưa kể chi phí gia tăng với mỗi gia đình do phát sinh khoản tiền di chuyển qua sông. Mặc dù vậy, cả thầy và trò xã Minh Châu vẫn hằng ngày kiên trì dạy và học trong điều kiện rất đặc thù một xã đảo”, ông Bùi Thái Sơn cho biết.
Theo ông Bùi Thái Sơn, Trường Tiểu học Minh Châu có 432 học sinh, quy mô 13 lớp học, trường có nhà đa năng, bếp ăn, 20 phòng chức năng và đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 từ năm 2023, tuy nhiên một số hạng mục xây dựng đã bị xuống cấp.
Còn Trường THCS Minh Châu thì chưa đạt chuẩn quốc gia và hiện tại còn thiếu ba giáo viên chưa tuyển dụng được. Theo ông Sơn, việc giáo viên ở xã Minh Châu chưa được hưởng chính sách đãi ngộ đặc thù trong điều kiện công tác khó khăn, địa bàn cách trở, khiến cho việc tuyển dụng giáo viên, giữ chân giáo viên, nhất là giáo viên giỏi không dễ.
Một trong những băn khoăn lớn nhất của thầy, trò và người dân là hiện xã đảo chưa có trường THPT. Tất cả người dân đều mong muốn con em hoàn thành cấp THPT, tuy nhiên không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện cho con đi học xa. Đây cũng là lý do dẫn đến tỷ lệ học sinh theo học THPT của xã chưa cao.
Trước những điều kiện đặc thù của xã đảo, ngay sau lễ khai giảng năm học mới, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng các trưởng phòng chuyên môn của sở đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo xã cùng ban giám hiệu 3 trường học.
Trước mắt, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xem xét đối chiếu các quy định để cùng đề xuất hỗ trợ chi phí thuyền phà khoảng 14.000 đồng/người/ngày cho gần 500 thầy, cô giáo và học sinh, với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng cho 9 tháng trong năm học nhằm giảm gánh nặng cho gia đình học sinh và thêm động lực để giáo viên yên tâm công tác.
Ông Trần Thế Cương khẳng định, ngành Giáo dục sẽ phối hợp các ngành chức năng của thành phố, cùng với xã Minh Châu xây dựng đề án đầu tư xây dựng Trường liên cấp THCS-THPT Minh Châu, vừa đáp ứng nhu cầu học tập tại chỗ, vừa tối ưu nguồn lực đầu tư.