Triển lãm 'Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình': Tái hiện hành trình lịch sử
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã long trọng tổ chức triển lãm đặc biệt mang tên "Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình". Không gian trưng bày tại triển lãm được ví như một cuốn phim lịch sử sống động, nơi mỗi bức tranh, mỗi bức tượng là một lát cắt chân thực về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.
Triển lãm tái hiện hành trình từ tuổi thơ gian khó, khát vọng tìm đường cứu nước cho đến những khoảnh khắc gần gũi của Bác với nông dân, công nhân. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên mộc mạc, giản dị nhưng cũng đầy vĩ đại, khắc sâu vào tâm trí người thưởng lãm. Không chỉ đơn thuần là nghệ thuật, mỗi tác phẩm còn chạm tới cảm xúc, gợi lên niềm tự hào, kính yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc.

Phòng trưng bày tranh, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chia sẻ tại triển lãm, anh Nguyễn Tuấn Nhật (Bắc Ninh) xúc động nói: “Đến với buổi triển lãm kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác Hồ, tôi cảm thấy rất tự hào khi hình ảnh của Bác được tái hiện sống động qua những bức tranh, bức tượng. Buổi triển lãm này thực sự hay và ý nghĩa, gợi lên nhiều cảm xúc trong tôi.”
Nghệ thuật tại triển lãm không chỉ là những đường nét tinh tế, mà còn là cầu nối đưa người xem trở về quá khứ, hình dung rõ nét hơn về những năm tháng gian khổ, hào hùng của dân tộc. Đó cũng chính là động lực để thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp.
Cũng trong không gian trưng bày, chị Vương Thu Hào (Quảng Ninh) bày tỏ sự tự hào: “Hôm nay đến với bảo tàng, tôi cảm thấy rất biết ơn vì các thế hệ đi trước đã hy sinh để chúng tôi có thể học tập và phát triển theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể học tập lý tưởng, phong cách, đạo đức của Bác để tiếp nối và xây dựng đất nước giàu đẹp hơn.”
Triển lãm "Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình" không chỉ là một chuyên đề nghệ thuật, mà còn là nơi gói trọn tình cảm, lòng kính trọng của biết bao thế hệ dành cho Bác Hồ kính yêu. Mỗi bức tranh, mỗi bức tượng là một thông điệp, một lời nhắc nhở về sự vĩ đại của Người, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người tham dự.