Triển lãm nghệ thuật đương đại kết nối tình bạn và lòng nhân ái

Triển lãm nghệ thuật đương đại “VENUS” của họa sĩ Văn Dương Thành và những người bạn đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo các nhà ngoại giao, nghệ sĩ, nhà sưu tập và những người yêu hội họa.

Sự kiện giới thiệu các tác phẩm được tuyển chọn trong hành trình sáng tác hơn nửa thế kỷ của nữ họa sĩ, cùng sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạ, Lê Đình Quỳ, Phạm Lực, Nguyễn Đình Dũng và Đỗ Phấn.

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath; Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri; Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Gladys Tulelo; nhà báo Hồ Quang Lợi cùng đại diện cơ quan ngoại giao một số nước, các nhà sưu tập và những người yêu mỹ thuật.

Dấu ấn hơn nửa thế kỷ hội họa

Điểm nhấn của triển lãm là khoảng 30 tác phẩm của họa sĩ Văn Dương Thành, được sáng tác trên chất liệu sơn dầu, sơn mài, với kích thước từ khoảng 0,5 m đến 2 m. Các tác phẩm tập trung vào những đề tài gần gũi, giàu tính biểu tượng trong sáng tác của bà như người mẹ, trẻ em, cảnh sắc nông thôn, phố cổ Hà Nội và Hà Nội bốn mùa hoa.

Nhiều tác phẩm trong số này từng được giới thiệu tại các bảo tàng mỹ thuật và không gian nghệ thuật ở Việt Nam, Romania, Ba Lan, Thụy Điển, Italy và Pháp. Qua đó, những hình ảnh quen thuộc của đời sống Việt Nam được đưa vào một không gian giao lưu nghệ thuật rộng mở, góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, con người và tâm hồn Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Đây là triển lãm thứ 135 trong hành trình nghệ thuật của họa sĩ Văn Dương Thành. Trong lần trưng bày này, bà mời những nghệ sĩ tâm huyết, tài năng của mỹ thuật Việt Nam cùng tham gia, mỗi người giới thiệu hai tác phẩm, tạo nên một không gian nghệ thuật đa dạng về phong cách và đề tài.

Các tác phẩm của những nghệ sĩ tham gia mở rộng chủ đề của triển lãm từ tiếng đàn, vũ trụ, chọi gà đến xích lô, góc phố Hà Nội, tuồng và chèo. Sự hiện diện của nhiều thế hệ, nhiều phong cách sáng tác giúp “VENUS” không chỉ là một cuộc giới thiệu tác phẩm cá nhân mà còn là cuộc gặp gỡ của những người làm nghệ thuật, cùng chia sẻ tình yêu với văn hóa và cuộc sống.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan bày tỏ vui mừng và vinh dự được tham dự sự kiện, đồng thời chúc mừng họa sĩ Văn Dương Thành, các nghệ sĩ và Ban Tổ chức đã tạo nên một không gian nơi nghệ thuật, giao lưu văn hóa và lòng nhân ái gặp gỡ.

Theo Đại sứ Ganbaatar Hulan, hơn năm thập kỷ dành cho nghệ thuật đã giúp họa sĩ Văn Dương Thành tạo nên một cuộc đối thoại riêng giữa truyền thống nghệ thuật Việt Nam với những ảnh hưởng của nghệ thuật hiện đại phương Tây. Từ đó, bà hình thành một ngôn ngữ hội họa vừa bắt rễ sâu trong văn hóa Việt Nam, vừa rộng mở với thế giới.

Đại sứ đánh giá cao khả năng của nữ họa sĩ trong việc biến những hình ảnh quen thuộc như phố cổ Hà Nội, hoa, phong cảnh, người phụ nữ, trẻ em và đời sống gia đình thành những ký ức, cảm xúc thông qua màu sắc sống động và nét cọ giàu biểu cảm.

Với những tác phẩm hiện diện tại nhiều bảo tàng và bộ sưu tập nghệ thuật trên thế giới, Văn Dương Thành không chỉ là một nghệ sĩ thành danh mà còn là một “nhịp cầu văn hóa” kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ chung của nghệ thuật.

Nghệ thuật vì cộng đồng, lan tỏa tình hữu nghị

Một điểm đặc biệt của “VENUS” là hoạt động đấu giá, qua đó đưa những giá trị của nghệ thuật gắn với trách nhiệm xã hội và tình yêu thương cộng đồng.

Họa sĩ Văn Dương Thành cho biết bà sẽ dành một tác phẩm sơn dầu để đấu giá, gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các trường tiểu học tại Hưng Yên. Bên cạnh đó, những tác phẩm mỹ thuật ứng dụng trên khăn lụa, áo dài của nữ họa sĩ cũng được giới thiệu nhằm gây quỹ giúp đỡ những người cao tuổi sống đơn thân.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình đánh giá cao những đóng góp của họa sĩ Văn Dương Thành cho xã hội, với hơn 50 tác phẩm được trao tặng cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người nghèo, nạn nhân lũ lụt và phòng, chống dịch Covid-19.

Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan cũng cho rằng chính hoạt động thiện nguyện đã làm cho sự kiện càng trở nên ý nghĩa, bởi nghệ thuật không chỉ được tôn vinh như một giá trị thẩm mỹ mà còn trở thành phương tiện để sẻ chia và hỗ trợ những người còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Phát biểu tri ân tại triển lãm, họa sĩ Văn Dương Thành bày tỏ xúc động truớc sự hiện diện và tình cảm của các nhà ngoại giao, nghệ sĩ, nhà sưu tập và công chúng. Bà đặc biệt cảm ơn Công ty Hợp doanh Sao Mai đã đồng hành, trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ với các nhà sưu tập, để mỗi tác phẩm có thêm một hành trình và câu chuyện mới.

Theo họa sĩ Văn Dương Thành, phía sau mỗi bức tranh là những tháng ngày lao động, suy tư và sáng tạo. Khi tác phẩm được trao đi, người nghệ sĩ không chỉ trao một bức tranh mà còn gửi gắm vào đó tâm huyết, tình yêu, ký ức và những ước mơ.

Những tác phẩm nghệ thuật không chỉ hiện diện trong các bộ sưu tập mà còn trở thành nguồn lực hỗ trợ cộng đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hà Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trien-lam-nghe-thuat-duong-dai-ket-noi-tinh-ban-va-long-nhan-ai-431337.html