Triển lãm 'Những nhà tù trong chiến tranh ở Việt Nam': Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ

Tại Nhà Truyền thống TP.Dĩ An đang diễn ra đợt triển lãm chuyên đề “Những nhà tù trong chiến tranh ở Việt Nam”. Đợt triển lãm có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để mọi người nhìn lại quá khứ thông qua những hình ảnh thể hiện quá trình đấu tranh gian khổ, sự hy sinh của những anh hùng, liệt sĩ, những thương bệnh binh đã trải qua trong thời kỳ kháng chiến ở chốn lao tù. Triển lãm cũng góp phần thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc, tạo động lực phấn đấu trong học tập, làm việc để cùng ra sức dựng xây quê hương, đất nước ngày càng phát triển hơn.

Triển lãm đang mở cửa phục vụ khách tham quan tại Nhà Truyền thống TP.Dĩ An

Triển lãm đang mở cửa phục vụ khách tham quan tại Nhà Truyền thống TP.Dĩ An

Hoạt động nhiều ý nghĩa

Nhằm góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay, mới đây Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao (VHTT-TT) TP.Dĩ An đã tổ chức khai mạc triển lãm “Những nhà tù trong chiến tranh ở Việt Nam” tại Nhà Truyền thống TP.Dĩ An. Trao đổi với P.V, ông Trương Ngọc Vũ, Giám đốc Trung tâm VHTT-TT TP.Dĩ An, cho biết đây là lần đầu tiên trung tâm thực hiện triển lãm về chủ đề “Những nhà tù trong chiến tranh ở Việt Nam”. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa được tổ chức trong dịp cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), tiến tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2-9).

Đợt triển lãm được thực hiện nhằm tri ân những anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng và giáo dục các thế hệ hôm nay về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Thông qua những hình ảnh, hiện vật trưng bày phục vụ tham quan tại triển lãm, thế hệ trẻ sẽ thấy được, cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh, gian khổ của các bậc cha ông trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trương Ngọc Vũ chia sẻ trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đất nước ta và nhân dân ta đã phải trải qua biết bao gian khổ, đau thương mất mát. Hàng triệu người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Hàng ngàn, hàng vạn thương binh, bệnh binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường để cho chúng ta được sống trong độc lập, tự do, hòa bình và phát triển như ngày hôm nay. Hòa bình lập lại, nhiều chiến sĩ bị địch bắt, tù đày đã được trả tự do, nhưng rất ít người còn lành lặn về thể xác cũng như tinh thần. “Để có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, chúng ta mãi khắc sâu trong tim những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đó cũng là mục đích giáo dục truyền thống mà triển lãm hướng đến”, ông Trương Ngọc Vũ chia sẻ.

Đọng lại nhiều cảm xúc

Triển lãm “Những nhà tù trong chiến tranh ở Việt Nam” trưng bày gần 60 hình ảnh về những nhà tù lớn ở Việt Nam và khoảng 100 hiện vật. Để có được những hình ảnh, hiện vật quý giá phục vụ đợt triển lãm, các cán bộ Trung tâm VHTT-TT TP.Dĩ An đã sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó các hiện vật là kỷ vật của các cựu chiến binh đã từng chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước tặng cho Nhà Truyền thống TP.Dĩ An.

Hòa vào dòng người tham quan triển lãm, em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, học sinh lớp 8 trường THCS Võ Trường Toản, cho biết đợt triển lãm này rất ý nghĩa. “Tham quan, tìm hiểu các hình ảnh, tư liệu ở đây giúp em biết thêm sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. Là học sinh, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để xứng đáng với những gì mà cha ông ta đã hy sinh cho chúng ta có được cuộc sống như bây giờ”, Ánh Nguyệt bày tỏ.

Thầy Phan Đình Lương, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS Võ Trường Toản, cho biết đợt này nhà trường tổ chức cho gần 100 học sinh đến Nhà Truyền thống thành phố tham quan triển lãm. Đây là đợt sinh hoạt rất ý nghĩa trong dịp hè này đối với các em học sinh cũng như các giáo viên của trường. Thầy hy vọng sau chuyến tham quan này, các em sẽ có nhận thức đúng đắn hơn để cố gắng học tập, từng bước hoàn thiện bản thân mình, xứng đáng là những “chủ nhân tương lai đất nước.

Đang chăm chú tìm hiểu thông tin qua những hình ảnh tại triển lãm, bà Nguyễn Thu Hải, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Dĩ An, cho biết bà cũng là cựu chiến binh. “Trực tiếp tham quan triển lãm, nhìn hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ của ta bị tra tấn hết sức dã man trong các nhà tù thời chiến tranh, tôi cảm nhận được ý chí kiên cường của các tù nhân chính trị để vượt qua những gian khó trong chốn lao tù. Dù bị tra tấn dã man về tinh thần lẫn thể xác, nhưng họ vẫn bất khuất, kiên cường, không khuất phục trước kẻ thù. Các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, trường học nên vận động đoàn viên, hội viên, học sinh đến tham quan đợt triển lãm này, nếu có điều kiện thì nên trực tiếp đến tham quan Di tích Nhà tù Phú Lợi để bồi đắp thêm tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc”, bà Hải chia sẻ.

Dù quy mô chỉ gói gọn bên trong nhà truyền thống nhưng những hình ảnh, hiện vật trong đợt triển lãm này đã để lại cho người xem nhiều cảm xúc khó quên. Triển lãm vẫn đang mở cửa phục vụ khách tham quan đến ngày 30-9-2023.

Triển lãm “Những nhà tù trong chiến tranh ở Việt Nam” trưng bày gần 60 hình ảnh về những nhà tù lớn ở Việt Nam và khoảng 100 hiện vật. Để có được những hình ảnh, hiện vật quý giá phục vụ đợt triển lãm, các cán bộ Trung tâm VHTT-TT TP.Dĩ An đã sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó các hiện vật là kỷ vật của các cựu chiến binh đã từng chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước tặng cho Nhà Truyền thống TP.Dĩ An.

HỒNG THUẬN

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/trien-lam-nhung-nha-tu-trong-chien-tranh-o-viet-nam-gop-phan-giao-duc-truyen-thong-cach-mang-cho-cac-the-he-a302329.html