Triển lãm thành tựu đất nước: Trọn vẹn hành trình 80 năm dựng xây và phát triển của dân tộc Việt Nam

Triển lãm Thành tựu đất nước '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), chính thức dừng đón khách tham quan vào 16 giờ ngày 15/9.

Khách tham quan khu vực triển lãm của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 15/9. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khách tham quan khu vực triển lãm của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 15/9. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Sau 19 ngày mở cửa, Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), chính thức dừng đón khách tham quan vào 16 giờ ngày 15/9, khép lại triển lãm quy mô lớn nhất, hoành tráng nhất và thành công nhất từ trước đến nay, một sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại, một bức tranh tổng thể, sinh động về hành trình 80 năm dựng xây và phát triển.
* Triển lãm của nhiều điều đặc biệt

* Triển lãm của niềm tự hào và khát vọng

Kể từ ngày khai mạc (28/8) cho đến ngày cuối cùng mở cửa (15/9), Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" trở thành tâm điểm, với việc thu hút một lượng khách khổng lồ đến tham quan, trải nghiệm. Thống kê từ Ban tổ chức triển lãm cho biết, tính đến thời điểm dừng mở cửa đón khách, triển lãm đón trên 10 triệu lượt khách tham quan, trở thành một trong những triển lãm có số lượng người tham quan đông nhất từ trước tới nay. Con số này đã khẳng định sự thành công của một trong những sự kiện vô cùng ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Khách tham quan đến triển lãm ngày 15/9. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khách tham quan đến triển lãm ngày 15/9. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Triển lãm đã vinh dự đón tiếp nhiều đoàn khách cấp cao, gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cả các đoàn quốc tế đến từ Lào, Campuchia…; các đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia, Cuba; các đoàn đại sứ quán các nước…

Đặc biệt, triển lãm còn thu hút hàng triệu người dân từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; các cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên; các cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi… đến tham quan. Ai cũng muốn đến triển lãm để được nhìn thấy, được nghe và được “chạm” đến những thành tựu nổi bật của đất nước qua hành trình 80 năm thành lập nước.

Sức hút của triển lãm được khẳng định khi Chính phủ ký công điện kéo dài thời gian triển lãm thêm 10 ngày, để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại triển lãm.

Trong dòng người tấp nập đến triển lãm, người xem được chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Với những người lớn tuổi, các cựu chiến binh… là niềm tự hào, là sự vui mừng và xúc động khi chứng kiến đất nước đổi thay, phát triển. Với những người trẻ, triển lãm như một điểm đến yêu thích, để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, cũng như chứng kiến những thành tựu, sự phát triển của đất nước.

Bà Hoàng Thị Thanh Hà (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, triển lãm diễn ra ngay trên quê hương bà, nên bà thường rủ bạn bè, người thân cùng đến tham quan. Từ ngày triển lãm mở cửa cho đến ngày kết thúc, bà đến triển lãm 5-6 lần, mỗi lần đến lại có một cảm xúc riêng và lần nào đến cũng rất đông khách. “Tôi thấy vui và tự hào, vì triển lãm diễn ra ở trên quê hương mình, để tôi có cơ hội đến tham quan nhiều lần và chứng kiến sự phát triển của đất nước. Tôi thấy tiếc vì triển lãm đã kết thúc rồi”, bà Thanh Hà chia sẻ.

Đến từ Chí Linh, Hải Phòng, cựu chiến binh Hoàng Đình Cường xúc động cho biết, ông vui mừng khi được đến tham quan triển lãm này, được chứng kiến sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của đất nước, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội… “Các gian trưng bày tại triển lãm đều rất đẹp, ấn tượng. Tôi thích nhất khi tham quan gian trưng bày của khu quân đội, cho thấy quân đội ta ngày càng vững mạnh. Tôi cũng ấn tượng với tinh thần phục vụ và vui mừng vì thấy đất nước ta đang ngày càng phát triển hơn”, ông Hoàng Đình Cường chia sẻ.

Cùng gia đình vượt hơn trăm cây số về tham quan triển lãm, chị Nguyễn Hồng Nhung (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, chị và gia đình đã đi tham quan nhiều gian trưng bày, chị rất ấn tượng với quy mô hoành tráng của triển lãm. Gian trưng bày nào cũng đẹp, bắt mắt và có nhiều nội dung hấp dẫn. “Triển lãm thực sự rất ý nghĩa, giúp người dân như chúng tôi có cơ hội được tham quan, tìm hiểu về nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng của đất nước. Từ đó, chúng tôi thấy được đất nước mình đang ngày càng phát triển mạnh mẽ”, chị Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã khép lại, nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi người dân đất Việt, âm hưởng về những ngày hội lớn vẫn còn vang vọng. Bởi, triển lãm không chỉ là một sự kiện nhìn lại quá khứ, tôn vinh lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở, là lời hẹn ước cho tương lai: cùng chung tay viết tiếp những trang sử mới, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc…

Phương Lan/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-tron-ven-hanh-trinh-80-nam-dung-xay-va-phat-trien-cua-dan-toc-viet-nam/387669.html