Triệu Lệ Dĩnh vẫn kém xa Tôn Lệ

Gặt hái nhiều thành tích huy hoàng trong sự nghiệp nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại chẳng thể so sánh được với Tôn Lệ.

Chỉ trong vòng 1 tháng, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành Thị hậu của 2 giải Phi Thiên và Kim Ưng nhờ bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Ở tuổi 37, Triệu Lệ Dĩnh đã có được những thành tựu huy hoàng trong sự nghiệp và vượt xa đồng nghiệp cùng trang lứa như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi.

Nhiều người còn nhận xét, chỉ cần trở thành Thị hậu Bạch Ngọc Lan là Triệu Lệ Dĩnh có thể lấy trọn bộ giải thưởng “tam đại truyền hình” và thậm chí “chung mâm” với đàn chị Tôn Lệ. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa đủ sức để xếp ngang hàng với nữ diễn viên Chân Hoàn Truyện.

Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể bằng Tôn Lệ.

Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể bằng Tôn Lệ.

Nhìn vào hành trình sự nghiệp thì Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ có khá nhiều điểm giống nhau khi họ đều dựa vào chính mình để vươn đến đỉnh cao, trở thành những “nữ hoàng rating” trên màn ảnh Hoa ngữ. Chỉ có điều, điểm khác biệt lớn nhất giữa họ chính là vợ cũ Phùng Thiệu Phong vẫn chưa được xếp vào hàng ngũ diễn viên thực lực giống đàn chị.

Không thể phủ nhận, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh rất ổn và cô có sự tiến bộ rõ rệt trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ. Tuy nhiên, năng lực của người đẹp Minh Lan Truyện chưa thể phát huy một cách tối đa và những điểm yếu trong diễn xuất của cô vẫn bị lộ rõ. Triệu Lệ Dĩnh bị chê “một màu” trong diễn xuất, cảnh cao trào không để lại nhiều ấn tượng và dễ lép vế khi diễn cùng với những ngôi sao thực lực. Đó cũng chính là lý do khiến việc trở thành Thị hậu của Triệu Lệ Dĩnh gây ra nhiều tranh cãi và dân tình vẫn cảm thấy cô chưa đủ xứng đáng.

Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không quá xuất sắc nhưng lại thành Thị hậu đã gây ra nhiều tranh cãi.

Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không quá xuất sắc nhưng lại thành Thị hậu đã gây ra nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, năng lực của Tôn Lệ lại được đánh giá là toàn diện hơn hẳn và cô có thể đảm nhận bất kỳ vai diễn nào. Thời điểm đóng Chân Hoàn Truyện, Tôn Lệ đã thể hiện được những điểm khác biệt trong mỗi giai đoạn trong cuộc đời của Chân Hoàn, cảnh khóc hay cảnh hắc hóa đã để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Hay như trong Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, bà xã Đặng Siêu đã mang đến một Châu Doanh quá hoàn hảo từ lúc còn là thiếu nữ cho đến khi trưởng thành và trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời. Điều khiến Tôn Lệ hơn Triệu Lệ Dĩnh chính là ở khoản cô có thể tách biệt tất cả các vai diễn, không bị rơi vào cảnh “một màu” như đàn em vẫn bị mắc phải. Sự khác biệt của một diễn viên thực lực và ngôi sao đang trong quá chính chuyển hình chính là nằm ở điểm này.

Tôn Lệ luôn giữ phong độ tốt qua từng bộ phim.

Tôn Lệ luôn giữ phong độ tốt qua từng bộ phim.

Ngoài ra, những điểm yếu trong diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh lại càng lộ rõ hơn khi đóng điện ảnh. Theo trang NetEase, Triệu Lệ Dĩnh đã để lại ấn tượng với khán giả khi đóng vai một người phụ nữ khiếm thính có cuộc đời bi thảm trong Điều Thứ 20. Nhưng thành thật mà nói thì người đẹp 8x vẫn chẳng thể so sánh được với 2 diễn viên đóng chung phim là Lôi Giai Âm và Mã Lệ, vai diễn của cô viral trên mạng phần nhiều là vì hình tượng nhân vật dễ thu hút sự chú ý của khán giả thôi.

Sang đến Dục Hỏa Chi Lộ, Triệu Lệ Dĩnh cũng không còn được đánh giá cao nữa. Nhiều khán giả đi xem phim đều nhận xét, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không quá tệ nhưng chẳng để lại nhiều ấn tượng. Năng lực vẫn còn hạn chế khiến nàng mỹ nhân sinh năm 1987 này lép vế khi diễn cùng với Tiêu Ương và Lưu Diệp. Thành ra, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có thêm dấu ấn đặc biệt nào trên màn ảnh rộng cả.

Triệu Lệ Dĩnh chưa tạo được dấu ấn bên điện ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh chưa tạo được dấu ấn bên điện ảnh.

Khi xem đoạn trailer trong bộ điện ảnh Tâm Sự Của Kiều Nghiên do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính chuẩn bị lên sóng, khán giả thấy hơi thất vọng trước màn biểu diễn của cô. Thị hậu vẫn chưa đủ để đảm bảo cho năng lực của Triệu Lệ Dĩnh và cô vẫn cần phải cố gắng hơn nữa để cải thiện diễn xuất.

Lục Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/trieu-le-dinh-van-kem-xa-ton-le-202410242126168367.html