Trở lại Điện Biên

Trời Tây Bắc trong xanh bát ngát. Hơn 70 năm rồi mãi mãi nhớ Điện Biên.

Bao nhiêu năm rồi, tôi về với nơi đây. Chiến trường năm xưa. Nay đã là thành phố

Bao nhiêu năm rồi, tôi về với nơi đây. Chiến trường năm xưa. Nay đã là thành phố

Bao nhiêu năm rồi, tôi về với nơi đây
Chiến trường năm xưa
Nay đã là thành phố
"Máu trộn bùn non" dưới bom rơi đạn nổ
chỉ còn trong lời kể mà thôi

Quá khứ hào hùng chợt sống lại trong tôi
qua lời cháu hướng dẫn viên người Thái
Chiến dịch Trần Đình* sẽ còn sống mãi
Bức panorama* như hóa thạch một thời!

Con dốc nào khẩu pháo đã khỏi rơi
Khi bánh pháo đè lên Tô Vĩnh Diện
Lỗ châu mai nào đã từng chứng kiến
phút giây thiêng Phan Đình Giót hóa thân

Ngỡ vẫn còn đây rầm rập những bước chân
đoàn dân công thồ lương, tải đạn
để nước mắt Bác Hồ ướt từng mái lán
trong những đêm không ngủ của Người

Năm mươi sáu ngày đêm... để chiều ấy nắng vàng tươi
Cùng sắc cờ hồng chói ngời trên nóc hầm Đờ-cát...
Trời Tây Bắc trong xanh bát ngát
Hơn 70 năm rồi mãi mãi nhớ Điện Biên

(*): Trần Đình là mật danh Chiến dịch Điện Biên Phủ(*): Panorama là bức tranh tròn cỡ lớn mô tả về Chiến dịch Điện Biên Phủ, đặt trong Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐOÀN HUY CẢNH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tro-lai-dien-bien-410918.html