Trò nghèo nhẹ bước tới trường

Mô hình 'Em nuôi' của đoàn thanh niên tại tỉnh Kon Tum đã san sẻ phần nào cơ cực cho những em mồ côi, khó khăn để trò nghèo vững bước đến trường.

Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trãi thăm, tặng quà hỗ trợ đầu năm học mới cho chị, em Y Nguyễn Bảo Ngọc. Ảnh: Dung Nguyễn

Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trãi thăm, tặng quà hỗ trợ đầu năm học mới cho chị, em Y Nguyễn Bảo Ngọc. Ảnh: Dung Nguyễn

Tiếp sức đến trường

Năm học mới cận kề, em Y Nguyễn Bảo Ngọc 14 tuổi, tổ 5, phường Nguyễn Trãi (TP Kon Tum) tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học và cải thiện cuộc sống.

Nhà Ngọc nghèo lắm, chiếc xe đạp cũ có lẽ là món đồ giá trị nhất của gia đình. Cha Bảo Ngọc làm thợ mộc, còn mẹ nấu ăn cho một doanh nghiệp tại địa phương. Năm 2021, cha nữ sinh này đột quỵ rồi qua đời. Từ đó, mẹ là trụ cột chính nuôi Bảo Ngọc và em trai là A Nguyễn Bảo Quốc (11 tuổi).

Thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của mẹ nên chị em Ngọc chẳng bao giờ đòi hỏi gì cho bản thân. Ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, chị em Ngọc làm được việc gì đều cố gắng phụ giúp mẹ. Những hôm mẹ và chị bận, Bảo Quốc trở thành đầu bếp của gia đình. Niềm vui của nhà em có lẽ là bữa cơm đạm bạc, nhưng ấm cúng vào mỗi tối.

Bảo Ngọc nhớ có những hôm nhà hết tiền, mẹ đi làm nên 2 chị em phải mua nợ thức ăn. Dù cuộc sống có phần khó khăn nhưng 2 chị em luôn đùm bọc, yêu thương lẫn nhau để mẹ không phiền lòng.

Nhằm sẻ chia khó khăn, Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trãi hỗ trợ cho gia đình Bảo Ngọc mỗi tháng 500 nghìn đồng. Năm học mới đến gần, chương trình “Em nuôi của Đoàn” cũng trao thêm 2 triệu đồng cho chị em Bảo Ngọc để các em sắm sửa quần áo, đồ dùng học tập.

“Được sự giúp đỡ của cô, chú bên Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trãi, mẹ cũng bớt vất vả hơn khi 2 chị em bước vào năm học mới. Số tiền kiếm được từ việc đi làm thêm em cũng trang trải cho việc học và phụ mẹ chi phí ăn uống. Em luôn dặn Bảo Quốc phải cố gắng học tập để mẹ vui và sau này báo hiếu gia đình, những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn”, Bảo Ngọc tâm sự.

Nhiều ngày qua, bà Đặng Thị Năng, 71 tuổi, tổ 4, phường Nguyễn Trãi (TP Kon Tum) chẳng yên giấc vì lo cho cháu gái Nguyễn Ngọc Gia Hân (11 tuổi) chuẩn bị tựu trường.

Bà Năng có 2 người con, cô con gái út đi lấy chồng xa, bà ở với người con lớn là anh Nguyễn Văn Hạnh. Năm 2012, anh Hạnh lập gia đình và có một người con. Thế nhưng, cuộc hôn nhân chỉ được một thời gian rồi đứt gánh nên Gia Hân ở với bà và cha. Công việc làm cửa sắt của anh Hạnh dù không mấy khá giả nhưng đủ nuôi sống mấy miệng ăn. 2 năm trước bi kịch đổ xuống gia đình, cướp đi mạng sống của anh Hạnh sau một vụ tai nạn.

Tuổi già, bà Năng ngày ngày bán bánh tráng với thu nhập 1 triệu đồng/tháng để lo toan cuộc sống của 2 bà cháu. Chắt chiu từng bữa 2 bà cháu mới không bị đói.

“Những hôm hết tiền, 2 bà cháu chia nhau quả trứng hay gói mì tôm. Tôi già rồi nên sao cũng được, chỉ thương cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn phải chịu khổ cùng. Thương cháu lắm nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn. May mắn cháu ngoan ngoãn, hiểu chuyện và gia đình được sự giúp đỡ của Đoàn Thanh niên, chính quyền nên cuộc sống của bà cháu cứ thế trôi qua yên bình”, bà Năng chia sẻ.

 Những phần quà thiết thực, ý nghĩa được trao cho gia đình A Trâm. Ảnh: Dung Nguyễn

Những phần quà thiết thực, ý nghĩa được trao cho gia đình A Trâm. Ảnh: Dung Nguyễn

Chung tay sẻ chia

Từ ngày cha mẹ không sống chung với nhau nữa, em Trần Thị Bảo Châu học sinh lớp 11, trú tổ 2, phường Nguyễn Trãi (TP Kon Tum) ở cùng mẹ trong căn nhà thuê. Công việc của mẹ Bảo Châu bấp bênh nên số tiền kiếm được cũng ít ỏi.

Đôi vai của mẹ phải gồng gánh nuôi Bảo Châu và chị gái đang là sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Bảo Châu luôn cố gắng chăm chỉ học tập với mong muốn tìm được công việc ổn định, báo hiếu mẹ. Nữ sinh mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để vui sống cùng 2 chị em.

Anh Nguyễn Trương Kha - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trãi cho biết, mô hình “Em nuôi” đã được đơn vị triển khai hơn 1 năm qua. Thông qua mô hình, đơn vị đã hỗ trợ, đỡ đầu cho 5 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tháng, mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn đồng. Riêng năm học mới, Đoàn Thanh niên hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/em để sắm sửa áo quần, dụng cụ học tập.

“Thông qua mô hình, Đoàn Thanh niên hy vọng san sẻ một phần khó khăn, tiếp thêm động lực để các em cố gắng vươn lên trong học tập. Mong rằng sau này các em trở thành người có ích cho xã hội, thành công để cuộc sống bớt vất vả”, anh Kha nói.

Những ngày qua, Huyện đoàn Đăk Glei (Kon Tum) đang kêu gọi nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để giúp đỡ 2 anh em A Trâm và Y Ngọc Ánh, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học – THCS Mường Hoong (huyện Đăk Glei) có quần áo, dụng cụ học tập mới đến trường.

A Trâm (học sinh lớp 7) và Y Ngọc Ánh (lớp 4) mồ côi cha, mẹ chật vật làm thuê, cuốc mướn để lo toan cuộc sống. Nhà thuộc hộ khó khăn tại địa phương nên dù làm thuê đủ nghề nhưng gia đình A Trâm cũng chỉ bữa đói, bữa no.

Mong muốn đỡ đần phần nào cho gia đình nên thời gian qua, Huyện đoàn Đăk Glei chung tay, kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ cho các em 500.000 đồng/tháng.

Những khi có đoàn thiện nguyện về địa phương, đơn vị cũng kết nối để các em được quan tâm nhiều hơn.

“Được sự quan tâm, chăm lo từ đời sống tinh thần đến vật chất nên các em có thêm điều kiện sống và học tập tốt hơn. Nhà trường mong rằng Huyện đoàn Đăk Glei, cùng các nhà hảo tâm luôn đồng hành để thêm nhiều học sinh được hỗ trợ. Hy vọng các em sẽ mạnh mẽ, cố gắng vượt qua khó khăn”, thầy Nguyễn Thừa Kiên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học – THCS Mường Hoong (huyện Đăk Glei) bày tỏ.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tro-ngheo-nhe-buoc-toi-truong-post697863.html