Trộm gà bị công an rượt đuổi, chồng bỏ vợ rồi chạy vào rừng keo lẩn trốn

Hai vợ chồng rủ nhau đi trộm gà nhưng khi sắp bị tóm, người chồng đã bỏ vợ rồi bỏ vào rừng.

Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với H.M.D. (36 tuổi, trú huyện Krông Búk, Đắk Lắk). Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.T.H. (36 tuổi, vợ của D.) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 4h20 ngày 13-6, tổ tuần tra Công an xã Bình Dương, huyện Thăng Bình đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì nghe người dân hô hoán về việc phát hiện đối tượng trộm gà.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã chạy đến và phát hiện một cặp nam nữ đi xe máy đang tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi, khi chạy được một đoạn thì người đàn ông bỏ lại xe máy và chạy vào rừng keo lẩn trốn, tổ tuần tra đã bắt giữ được người phụ nữ.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trên xe máy có chở 2 bao tải bên trong chứa 24 con gà. Qua quá trình làm việc, xác định người phụ nữ là H., còn người đàn ông bỏ chạy là D..

Tại cơ quan điều tra, H. khai nhận hai vợ chồng đang tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và số gà trên là do trộm cắp mà có.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ 24 con gà và xe máy, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Thăng Bình để tiếp tục điều tra.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình xác định số gà trên là do các đối tượng trộm cắp của các hộ dân ở huyện này. Sau khi bỏ chạy, D. đã trốn về nhà tại xã Tân Lập, huyện Krông Búk, Đắk Lắk.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra được biết D. từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản. Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình đã cử tổ công tác vào phối hợp với Công an huyện Krông Búk để bắt giữ D.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/trom-ga-bi-cong-an-ruot-duoi-chong-bo-vo-roi-chay-vao-rung-keo-tron-202408080940021189.html