Trọn nghĩa vẹn tình hai tiếng: Đồng chí

Trong Di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: 'Trong Đảng phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau'. Sau này, trong bài viết 'Tình đồng chí' của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng ở Tạp chí Cộng sản tháng 10 năm 1979 với bút danh Trọng Nghĩa có viết: 'Giai đoạn Đảng lãnh đạo chính quyền xây dựng chủ nghĩa xã hội, chẳng những tình đồng chí của những người cộng sản không giảm sút, không mai một, mà trái lại, với những cơ sở chính trị, kinh tế và xã hội mới đã được thiết lập, nó càng có điều kiện vật chất và tinh thần nảy nở, phát triển mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc, bền chặt hơn'.

Có lẽ, cũng không ngoài ý nghĩa thiêng liêng của tình đồng chí mà tháng 9 năm 2021, mô hình “Căn nhà cấp ủy” được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ phát động nhằm chung tay giúp đỡ các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đây là mô hình sáng tạo và có ý nghĩa sâu sắc, tạo sự lan tỏa ở Đảng bộ tỉnh Phú Thọ suốt 3 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi cùng các đại biểu mở băng khánh thành Căn nhà cấp ủy cho đảng viên Nguyễn Huy Hồng- Đảng bộ xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi cùng các đại biểu mở băng khánh thành Căn nhà cấp ủy cho đảng viên Nguyễn Huy Hồng- Đảng bộ xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê.

Kỳ I: “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”

Trăn trở nhà ở cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn

Thực tế, không chỉ địa bàn tỉnh Phú Thọ mà trên cả nước còn nhiều đảng viên có hoàn cảnh rất khó khăn. Khu vực nông thôn, miền núi, có những đảng viên đã nhiều năm cống hiến, đóng góp cho các tổ chức Đảng, nay ở tuổi “gần đất, xa trời” vẫn sống trong những ngôi nhà tạm, “nắng xiên, mưa dột, gió lùa”. Thế nhưng, với tự trọng, danh dự của người đảng viên, các đồng chí đều muốn dành cơ hội hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn khác tại địa phương khi bình xét tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo để được nhận hỗ trợ xây nhà ở mới.

Trong bài thơ “Đồng chí”, nhà thơ Chính Hữu đã viết nên câu thơ chan chứa nghĩa tình và cho dù đó là giai đoạn chiến tranh ác liệt hay giờ đây, trong thời bình vẫn mang đầy ý nghĩa: “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” - đó là bàn tay giữa những người đồng chí, là nghĩa cử của những người cùng chí hướng trong Đảng.

Còn nhớ vài năm trước, trong một buổi đến thăm và tặng quà cho đồng chí nguyên là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tam Nông. Khi đó, đảng viên lão thành này đã hơn 90 tuổi với 70 năm tuổi Đảng sống tại xã Hương Nộn. Trong khoảnh khắc “tay nắm lấy bàn tay” của đồng chí mình, nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ, sập sệ, chỉ có mỗi chiếc tivi là tài sản đáng giá nhất, đồng chí Bí thư Huyện ủy Tam Nông (thời điểm đó) đã mang theo nhiều tâm tư, trăn trở. Ngay khi trở về, Huyện ủy Tam Nông đã đề xuất xây dựng một căn nhà mới cho lão đồng chí và kêu gọi sự hỗ trợ, đồng hành ủng hộ của các tổ chức Đảng, đoàn thể và các đảng viên.

Mặc dù người đảng viên lão thành đã từ chối, với mong muốn nhường sự hỗ trợ này “cho các trường hợp khác còn khó khăn hơn, chỉ xin một cái quạt trần”. Song, với mong muốn để đồng chí mình có được ngôi nhà khang trang an hưởng lúc tuổi già, Huyện ủy Tam Nông đã vận động, xây dựng căn nhà mới trong thời gian ngắn nhất, bằng tất cả sự sẻ chia, chân tình, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cán bộ, đảng viên.

Chính câu chuyện đó đã khơi mạch nguồn cho chương trình “Căn nhà cấp ủy” được triển khai sau này. Tại buổi trao Căn nhà cấp ủy đầu tiên vào tháng 9 năm 2021, tại Đảng bộ huyện Thanh Sơn, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chia sẻ: Việc triển khai chương trình “Căn nhà cấp ủy” là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghĩa tình đồng chí thể hiện ở đây là tình cảm, sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp, công lao to lớn của các đồng chí đảng viên, đó cũng là biểu hiện sinh động của tấm lòng, là ý thức trách nhiệm của tổ chức Đảng đối với đảng viên của mình, những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Từ thực tế cuộc sống và qua phát động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Đảng bộ đã tiến hành rà soát, đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn, xem xét quá trình công tác, cống hiến của các đảng viên trên địa bàn, trong đó đặc biệt ưu tiên những đảng viên cao tuổi được nhận Huy hiệu 50, 60 năm tuổi Đảng trở lên và các đảng viên trong diện hộ nghèo, cận nghèo để tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng “Căn nhà cấp ủy”. Nhiều Đảng bộ huyện đã thực hiện chương trình hiệu quả, tiêu biểu như: Tam Nông, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Lâm Thao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng cho biết: “Qua rà soát, trên địa bàn xã có 3 trường hợp là đảng viên, nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã ở các khóa trước, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 3 thế hệ chung sống dưới một mái nhà. Một phần do danh dự của người đảng viên muốn dành cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn mình và một phần cũng bởi kinh tế gia đình không đủ nguồn lực nên các đồng chí không có nguyện vọng đề xuất hỗ trợ xây nhà, mặc dù Đảng ủy xã, chi bộ khu dân cư đã nhiều lần gặp gỡ và đề đạt”.

“Đây là lúc chúng ta phải quan tâm tới đồng chí của chúng ta” là lời nói, là tâm nguyện của những người trong cuộc, những người khởi xướng chương trình, đủ để mỗi đồng chí đảng viên trăn trở, để thấy rằng mình cần phải sống có trách nhiệm hơn không chỉ với bản thân mình mà còn với mọi người xung quanh và với chính những người đồng chí, những đảng viên cùng chung sống, cùng sinh hoạt trong tổ chức Đảng, sáng soi dưới lá cờ Đảng.

Các đảng viên ở Đảng bộ xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn chia vui với đảng viên Hà Đức Hoa (bên phải) năm nay 94 năm tuổi đời, 71 năm tuổi Đảng trong căn nhà cấp ủy được khánh thành cuối năm 2023.

Các đảng viên ở Đảng bộ xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn chia vui với đảng viên Hà Đức Hoa (bên phải) năm nay 94 năm tuổi đời, 71 năm tuổi Đảng trong căn nhà cấp ủy được khánh thành cuối năm 2023.

Ấm áp trong ngôi nhà mới

Sau 3 tháng kể từ khi triển khai mô hình “Căn nhà cấp ủy”, ngày 24/1/2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ và Huyện ủy Thanh Sơn đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành “Căn nhà cấp ủy” cho đảng viên 45 năm tuổi Đảng Đinh Văn Chuyền, người dân tộc Mường, thuộc hộ cận nghèo tại khu Nưa Thượng, xã Tân Lập.

Đây cũng là căn nhà cấp ủy đầu tiên, được xây dựng từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Sơn cùng với sự hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động của chi bộ, ban công tác mặt trận, Nhân dân khu Nưa Thượng và anh em, dòng họ gia đình đảng viên Chuyền. Cũng từ căn nhà cấp ủy đầu tiên này đã có thêm nhiều hơn nữa những Căn nhà cấp ủy hoàn thành trong 3 năm qua.

Xuân Giáp Thìn 2024, đảng viên Nguyễn Giang Minh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao được sống trong căn nhà mới ấm áp nghĩa tình. Trong bức tâm thư của mình, ông viết những lời bày tỏ hết sức chân thành: “Cuộc đời tôi đã từng chứng kiến nhiều niềm vui, nỗi buồn nhưng hôm nay là ngày vui nhất, ngày hạnh phúc và xúc động nhất của cuộc đời tôi. Cả cuộc đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được sống trong căn nhà mới như hôm nay. Tôi nghĩ đó là một giấc mơ, nhưng niềm mơ ước đã thành sự thật. Xuân này, nhờ có Đảng mà niềm vui của tôi được nhân đôi, tôi được đón thượng thọ tuổi 80, đồng thời lại được trao tặng căn nhà mới mà cả cuộc đời chưa từng dám mơ ước...”.

Không chỉ riêng ông Minh, trên hành trình gặp gỡ, trò chuyện với những đảng viên được nhận “Căn nhà cấp ủy” đã khiến chúng tôi không khỏi xúc động và cảm nhận sâu sắc, đáng quý nghĩa tình đồng chí, sự yêu thương, đùm bọc, gắn kết, sẻ chia và cả sự tự hào, trân trọng.

Đảng viên Hà Đức Hoa nay đã 94 năm tuổi đời, 71 năm tuổi Đảng, sau khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trở về, ông lại gắn bó với nương rẫy dưới thung lũng nhỏ của khu Còn 2, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn. Cách đây một năm, trong căn nhà lá lụp xụp, đúng hơn chỉ là trong túp lều nhỏ, nắng thì nóng, mưa thì dột, chật chội, ẩm thấp nhưng lại là nơi sinh sống của ông Hoa và 3 thế hệ kế tiếp. Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, nhà hảo tâm, lão đảng viên đã được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới với diện tích 120m2, tổng kinh phí 350 triệu đồng và được trao tặng thêm bàn ghế, tivi cùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình.

Dù đã sinh sống trong ngôi nhà mới được hơn một năm, người đảng viên cao tuổi, tóc bạc, mắt đã mờ, bước đi phải có người dìu, thế nhưng khi chúng tôi hỏi về căn nhà đang ở, ông Hoa vẫn lắng tai nghe, đôi mắt rưng rưng xúc động, miệng móm mém bảo: “Vui chứ, mừng lắm, ngày trước chỉ mong lợp lại được cái mái nhà để mưa không dột, vậy mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được ở trong căn nhà như thế này. Tất cả là nhờ ơn Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, tôi chỉ tiếc là chẳng thể ôm từng người đồng chí của mình để nói lời cảm ơn”.

Cuộc đời ông từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, cùng đồng chí, đồng đội chia ngọt sẻ bùi, đến khi trở về thời bình lại được sống trong vòng tay yêu thương của tình đồng chí khiến ông xúc động chẳng thể nói nên lời.

Cùng chung niềm vui như ông Hoa, đảng viên Nguyễn Song Hải sinh năm 1988, ở xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, là người công giáo được kết nạp Đảng năm 2008, cũng là đảng viên trẻ tuổi nhất (ở thời điểm hiện tại) được hỗ trợ xây dựng “Căn nhà cấp ủy”.

Dù đã cố gắng lao động nhưng nhiều năm qua kinh tế gia đình vẫn “dậm chân tại chỗ”, sống trong căn nhà dột nát nhưng không có khả năng tự xây dựng nhà ở. Trước hoàn cảnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp, vận động cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Khê cùng cán bộ đảng viên và các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng căn nhà cho gia đình anh Hải. Chỉ sau 3 tháng triển khai, căn nhà cấp 4 khang trang đã hoàn thành với diện tích 100m2, tổng kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng.

Từ sự quan tâm, giúp sức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, lần lượt từng “Căn nhà cấp ủy” hoàn thành, bàn giao sử dụng đã hiện thực hóa niềm mơ ước bao năm của nhiều đảng viên, thể hiện tính nhân ái, nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tế, giúp đỡ kịp thời cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” cũng là sự sẻ chia khó khăn với đồng chí mình, để tiếp thêm niềm tin, động lực, để “tình đồng chí của những người cộng sản không giảm sút, không mai một, mà trái lại, với những cơ sở chính trị, kinh tế và xã hội mới đã được thiết lập, nó càng có điều kiện vật chất và tinh thần nảy nở, phát triển mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc, bền chặt hơn”. Đó cũng là cơ sở bồi đắp, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Kỳ II: Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau

Việt Hà - Thu Hương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/tron-nghia-ven-tinh-hai-tieng-dong-chi-219183.htm