Trọn nghĩa với các anh hùng liệt sĩ nơi biên cương Bát Xát

Ngày 20-6, trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bản Qua, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ (HCLS) được tổ chức trọng thể. Giữa đại ngàn Hoàng Liên hùng vĩ, những người con ưu tú của Tổ quốc sau nhiều năm nằm lại nơi biên giới đã được thế hệ hôm nay đón về trong vòng tay tri ân sâu nặng.

Nén tâm nhang dưới dãy Hoàng Liên Sơn

Từ rất sớm, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Quân khu 2; cấp ủy, chính quyền xã Bát Xát đã có mặt tại trung tâm hành lễ; hai bên đường dẫn ra Nghĩa trang Liệt sĩ Bản Qua, nhân dân địa phương kính cẩn nghiêng mình, chờ đợi giây phút tiễn đưa những người con ưu tú của dân tộc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Bát Xát bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định thế hệ ngày nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn minh, văn minh, hạnh phúc...

Có mặt tại buổi lễ, cựu chiến binh Hoàng Xuân Dục, thôn An Thành, xã Bát Xát, nguyên chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 192, Sư đoàn 355, xúc động theo dõi từng nghi thức. Năm xưa, ông từng trực tiếp chiến đấu tại điểm cao 350B trên dãy Hoàng Liên Sơn. Sau chiến tranh, ông vẫn đau đáu nỗi niềm về những đồng đội còn nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm. Chính ông là người đã tích cực cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm dấu tích, góp phần giúp lực lượng chức năng xác định được khu vực có HCLS. Chứng kiến các đồng đội của mình được thế hệ hôm nay đón về an táng trong nghĩa trang liệt sĩ, người cựu chiến binh như trút được một phần gánh nặng mang theo suốt nhiều thập niên.

 Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Quân khu 2 bên hài cốt các anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Quân khu 2 bên hài cốt các anh hùng liệt sĩ.

Dấu ấn từ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Theo đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tỉnh Lào Cai, với sự tham mưu tích cực của Bộ CHQS tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đội tìm kiếm, quy tập HCLS thuộc Bộ CHQS tỉnh. Ngay sau khi được thành lập, Đội đã nhanh chóng được tập huấn, bồi dưỡng và triển khai nhiệm vụ trên thực địa. Đến ngày 20-6, tỉnh Lào Cai đã huy động 2.229 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ; tiến hành khai quật hơn 280ha trên tổng số 2.050ha cần tìm kiếm; đào khoảng 4.050m³ đất đá; qua đó đã phát hiện 13 HCLS. Trong đó, 4 HCLS có danh tính đã được quy tập, tổ chức lễ truy điệu và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ theo đúng quy định, phù hợp nguyện vọng của gia đình thân nhân liệt sĩ.

Song song với nhiệm vụ tìm kiếm, tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 931 trong tổng số 1.262 ngôi mộ tại 10 trong số 15 nghĩa trang liệt sĩ thuộc giai đoạn 1 của chiến dịch. Những con số ấy không đơn thuần là kết quả chuyên môn, mà đằng sau đó là biết bao ngày băng rừng, vượt núi; là mồ hôi, công sức và trách nhiệm của những người đang tiếp nối hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Hành trình tri ân chưa có điểm dừng

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh Lào Cai, quá trình tìm kiếm HCLS trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, do địa hình miền núi phức tạp, phạm vi rộng, giao thông cách trở; tác động của thời gian và thiên nhiên làm thay đổi hiện trạng địa bàn; quá trình phát triển kinh tế-xã hội khiến nhiều dấu tích chiến trường không còn nguyên vẹn. Trong khi đó, số lượng nhân chứng trực tiếp ngày càng ít, thông tin thu thập được chủ yếu qua nhiều thế hệ kể lại nên độ chính xác không cao... Để khắc phục những khó khăn ấy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng quy tập chủ động xác minh nguồn tin, nghiên cứu lịch sử chiến tranh, đối chiếu thực địa, phát quang khu vực tìm kiếm, rà phá bom, mìn còn sót lại, tổ chức đào tìm và cất bốc HCLS theo đúng quy định.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, thu thập thông tin; bảo đảm kinh phí, phương tiện; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn nhiều gian nan phía trước. Nhưng từ những kết quả đã đạt được ở Lào Cai, có thể tin tưởng rằng, những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc sẽ sớm được trở về trong vòng tay tri ân của cả dân tộc.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/tron-nghia-voi-cac-anh-hung-liet-si-noi-bien-cuong-bat-xat-1045319