Trọn vẹn chữ hiếu trong chương trình 'Ơn nghĩa sinh thành 2025'
Tối 18/9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Ơn nghĩa sinh thành 2025' đã mang đến cho công chúng những cung bậc cảm xúc lắng đọng.
Sau 8 năm tổ chức, chương trình đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Vu lan, nơi đạo hiếu được tôn vinh bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
Năm nay, chương trình được tổ chức trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là dịp để tri ân công lao của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sĩ và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự kiện vì thế vừa mang ý nghĩa về đạo hiếu gia đình, vừa khắc sâu tình yêu nước, tinh thần tri ân những thế hệ đi trước.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: “Vu lan là mùa báo hiếu, cũng là mùa gieo mầm yêu thương. Mỗi đóa hồng dâng lên cha mẹ không chỉ để tưởng nhớ công ơn dưỡng dục mà còn nhắc nhở chúng ta sống tốt hơn, biết yêu thương nhiều hơn. Khi mỗi người biết hiếu thảo, biết ơn cha mẹ, mở rộng lòng biết ơn với Tổ quốc và thế hệ đi trước, xã hội sẽ trở thành nơi của nhân nghĩa và đồng cảm”.
Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1 có chủ đề “Người mẹ Việt Nam”, khắc họa mối liên hệ thiêng liêng giữa mẹ và Tổ quốc, những người mẹ đã lặng thầm góp phần tạc nên hình hài đất nước. Chương 2 có chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành”, tôn vinh ơn nghĩa sinh thành, nuôi con lớn khôn của đấng sinh thành. Chương 3 có chủ đề “Cho tròn chữ hiếu”, lan tỏa thông điệp yêu thương, nhấn mạnh giá trị đạo hiếu trong đời sống hiện đại, như một lời nhắc nhở sống trọn đạo làm con.
Với sự dàn dựng công phu, giàu tính biểu tượng, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ tình cha, nghĩa mẹ đến tình yêu quê hương đất nước. Mỗi lời ca, điệu múa, mỗi vở diễn như một nhịp cầu kết nối trái tim, để mỗi người thêm trân trọng tình thân, biết nâng niu cha mẹ và khắc sâu hơn trách nhiệm đối với cộng đồng, với Tổ quốc.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tặng hoa Ban tổ chức chương trình.
Tại khán phòng, khán giả như được đắm chìm trong không gian nghệ thuật nhiều tầng cảm xúc. Diva Mỹ Linh cất giọng ngọt ngào, sâu lắng qua hai ca khúc “Lời mẹ ru” và “Huyền thoại mẹ”, gợi lên bao ký ức tuổi thơ và tình mẫu tử bất tận. Sự góp mặt của các nghệ sĩ NSƯT Vũ Thắng Lợi, Phương Thanh, Vy Oanh, Minh Quân, Kyo York, Ngọc Ký, Viết Danh, Minh Đức, Ngọc Liên, Thanh Tài, Ngọc Khánh Chi… cũng tạo nên một bức tranh âm nhạc giàu sắc màu, vừa da diết vừa tươi sáng.
Đặc biệt, tiểu phẩm kịch “Nước mắt của mẹ” do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng đã khiến nhiều người rơi lệ. Tác phẩm khắc họa nỗi đau thầm lặng và sự hy sinh vô bờ bến của những người mẹ Việt Nam, để lại dư âm day dứt trong lòng khán giả về tình mẫu tử và giá trị vĩnh hằng của đạo hiếu.
Không chỉ có sân khấu nghệ thuật, chương trình còn giới thiệu phóng sự về chuỗi hoạt động “Ơn nghĩa sinh thành 2025”. Hình ảnh thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, viếng nghĩa trang liệt sĩ, trao quà cho gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, TP.HCM, Tây Ninh… để lại nhiều ấn tượng.
Những nụ cười và giọt nước mắt của các bà mẹ, những lời chia sẻ chân tình trong phóng sự đã khơi dậy ở khán giả sự đồng cảm sâu sắc. Đó là lời nhắc nhở rằng hiếu đạo không dừng ở gia đình mà còn mở rộng ra với cộng đồng, xã hội.

Với cách tiếp cận sáng tạo, “Ơn nghĩa sinh thành 2025” đã chứng minh nghệ thuật có sức mạnh đặc biệt để chạm tới trái tim con người, gắn kết những giá trị truyền thống với hơi thở cuộc sống hôm nay.
Kể từ năm 2017 đến nay, chương trình đã trở thành một hành trình gieo mầm giá trị, mỗi mùa Vu lan, hàng nghìn khán giả tìm đến để lắng nghe những ca khúc, vở kịch, để cùng rơi nước mắt, để tự nhắc mình biết trân trọng và báo đáp công ơn cha mẹ. Chương trình khép lại trong tiếng vỗ tay kéo dài của khán giả, trên gương mặt nhiều người còn đọng lại những giọt nước mắt, nhưng cũng bừng sáng niềm tin và sự biết ơn.
Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn khơi gợi trong giới trẻ tinh thần hiếu kính, sự gắn bó với gia đình, đồng thời giáo dục ý thức công dân và lòng yêu nước. Mỗi tiết mục nghệ thuật, mỗi hình ảnh tri ân đều chứa đựng thông điệp nhân văn rằng cần sống có trách nhiệm với cha mẹ, với cộng đồng và với Tổ quốc.