Trong cánh rừng lim

Một mùa Xuân mới với bao ước vọng đang về với mọi người, mọi nhà, không khí Xuân lan tỏa khắp cảnh vật, làng quê, tới cánh rừng lim xã Dị Nậu, huyện Tam Nông đầy nắng, gió, mang đến cho con người bầu không khí trong lành và màu xanh của sự sống sinh sôi, nảy nở... Người dân nơi đây biết ơn rừng, nương theo rừng để sống, quyết tâm bảo vệ rừng như báu vật từ ngàn đời xưa đến mãi mãi mai sau.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tam Nông thường xuyên phối hợp với chủ rừng tuần tra bảo vệ rừng lim xanh.

Trong tiết Xuân dịu ngọt, chúng tôi về xã Dị Nậu để được chiêm ngưỡng rừng lim xanh cổ thụ quý hiếm. Khu rừng khoảng hơn 10ha với trên 300 gốc lim xanh do chín hộ dân, thuộc ba khu dân cư quản lý. San sát những cây lim đứng vững chãi, cây nào cũng xù xì to lớn, đường kính cỡ trên dưới một mét, cao vài chục mét. Cây nọ nối tiếp cây kia tạo thành tán rừng râm mát, tán cây dày đến độ những tia nắng mặt trời cũng không thể xuyên qua nổi tầng lá. Nhiều đời nay, người dân nơi đây luôn xem rừng lim là báu vật nên ra sức bảo vệ, giữ gìn nghiêm ngặt.

Từ UBND xã Dị Nậu đi qua các khu dân cư, men theo con đường rừng khúc khuỷu, gập ghềnh, sỏi đá lởm chởm, đi trên con suối Chày Cối nước chảy trong veo chừng vài trăm mét là nổi bật lên một màu xanh của đại ngàn - khu rừng lim xanh cổ. Bao quanh khu vực rừng lim xanh là người dân các khu dân cư 1, 3, 4 sinh sống. Được biết, từ xa xưa, người dân nơi đây đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt để bảo vệ khu rừng như: Không được chặt cây, lấy củi, săn bắt thú, làm việc xấu trong khu rừng. Rừng có nhiều cây gỗ dù để khô nhưng không ai dám lấy về. Trẻ em cũng được ông bà, bố mẹ khuyên dạy rất kỹ, tuyệt đối không vi phạm những điều cấm kỵ để bảo vệ rừng xanh. Đặc biệt là khi vào rừng không được đốt lửa. Lim xanh là loài gỗ quý nên luôn là mục tiêu nhòm ngó của bọn lâm tặc nhưng nhờ có sự đoàn kết canh giữ, bảo vệ khu rừng nên khu rừng không bị kẻ xấu xâm hại.

Chiều muộn, ngồi dưới gốc lim già cổ thụ, cái cảm giác mát dịu ở đâu ùa tới, ai cũng thấy khoan khoái, dễ chịu. Ông Nguyễn Văn Trường - người được giao quản lý 50 cây lim xanh cho biết: Rừng lim xanh ở Dị Nậu có từ lâu đời, đã qua bao năm tháng, rừng lim luôn được người dân chăm sóc, bảo vệ như chính báu vật quý của bản thân mình. Hiện chưa có cơ quan chuyên môn nào xác nhận tuổi cây lim là bao nhiêu nhưng ông Trường được nghe các cụ cao tuổi trong xã kể lại, rừng lim có từ lâu lắm rồi, cách đây khoảng vài trăm năm. Còn ông Tạ Đình Hạp, trên 80 tuổi của xã thì bảo: Từ lúc tôi còn bé, rừng lim đã có rồi. Đến đời cha tôi, ông sinh ra rừng lim cũng đã như vậy.

Ông Hán Trung Lại bên gốc cây lim cổ thụ trong rừng.

Là bậc cao niên trong xã trông nom gần 40 cây lim quý, ông Hán Trung Lại nhớ lại: Trước đây, gần như toàn bộ khu vực rừng của xã này đều hoang vu, cây rừng bản địa nhưng quý nhất là lim xanh, không có người trông coi. Thấy lợi ích của cây lim xanh quý mang lại, năm 1985 xã đã giao cho các hộ dân xung quanh trông nom, bảo quản. Đến năm 1989, gia đình ông Lại cùng tám hộ dân được UBND huyện, xã mời họp để triển khai công tác bảo tồn rừng lim xanh quý hiếm. Từ đó đến nay, hàng năm, chính quyền huyện Tam Nông, xã Dị Nậu thường xuyên phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, cán bộ kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chủ rừng cùng nhân dân bảo tồn, phát triển rừng lim xanh quý hiếm.

Đồng chí Phùng Đức Toản- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: Hạt Kiểm lâm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện nói chung và xã Dị Nậu nói riêng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý kịp thời nếu có việc mua bán, khai thác, vận chuyển trái phép để giữ cho những cánh rừng lim xanh quý hiếm ở xã Dị Nậu, huyện Tam Nông luôn xanh mãi.

Hoàng Hương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//kinh-te/trong-canh-rung-lim/189830.htm