Trong đêm tối, Công an xã tìm kiếm chiếc nhẫn người phụ nữ đánh rơi
Sau khi người phụ nữ trình báo đánh rơi tài sản trên đường đi, trong đêm tối, một tổ công tác của Công an xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát, dò tìm và đã trao lại chiếc nhẫn cho chủ nhân.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND trưa nay 6/8, Thượng tá Nguyễn Xuân Huy, Trưởng Công an xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa nhận được thư của bà Cao Thị Dung (SN 1973, trú tại thôn Long Châu, xã Đồng Xuân) bày tỏ lời cảm ơn về tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị này.

Bà Cao Thị Dung trực tiếp mang thư cảm ơn đến Công an xã Đồng Xuân.
Trước đó vào lúc 21h đêm 4/8, bà Cao Thị Dung đến Công an xã Đồng Xuân trình báo, do bất cẩn trong lúc đang đi xe máy trên một số tuyến đường ở địa phương, bà đã đánh rơi chiếc nhẫn vàng trị giá 8 triệu đồng.

Thư cảm ơn của bà Cao Thị Dung gửi đến Công an xã Đồng Xuân.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, một tổ công tác của Công an xã Đồng Xuân đã tiến hành rà soát, dò tìm trên tuyến đường bà Dung đã đi qua và những nơi dừng lại. Bằng những nỗ lực tích cực trong đêm tối, hơn nửa giờ sau đó, tổ công tác đã tìm thấy chiếc nhẫn vàng tại một Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Petrolimex số 138, bên đường Trần Hưng Đạo, thôn Long Châu, xã Đồng Xuân.
Nhận lại tài sản đánh rơi, bà Dung xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Xuân. Bà Dung cho biết, chiếc nhẫn đó không chỉ có giá trị về vật chất mà còn mang ý nghĩa về tinh thần rất lớn đối với cá nhân và gia đình bà.
Trong thư, bà Dung viết: “Hành động đẹp của Công an xã Đồng Xuân không chỉ giúp tôi tìm lại được tài sản mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND gần dân, vì nhân dân phục vụ”.










