Trong gian nan, ngời sáng nghĩa đồng bào

"Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi/ Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục/ Đất nước giống như con thuyền xuyên gió mạnh/ Những mối tình trong gió bão tìm nhau…” Thời gian qua, những câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ được sử dụng nhiều trên mạng xã hội nhằm thay lời muốn nói, gửi tình yêu thương đến người dân các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3. Những câu thơ truyền cảm xúc cho hàng triệu người Việt Nam cùng "máu đỏ, da vàng”, sống đoàn kết trên dải đất hình chữ S.

Các lực lượng công an, bộ đội, dân quân, người dân cùng chung tay dựng lại nhà cho hộ dân bị thiệt hại về nhà ở trong đợt bão số 3. Ảnh chụp tại xã Suối Hoa (Tân Lạc).

Các lực lượng công an, bộ đội, dân quân, người dân cùng chung tay dựng lại nhà cho hộ dân bị thiệt hại về nhà ở trong đợt bão số 3. Ảnh chụp tại xã Suối Hoa (Tân Lạc).

Bão số 3 và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc. Miền Bắc oằn mình trong thiên tai khốc liệt. Một phần máu thịt bị tổn thương khiến cả đất nước cùng trải qua những ngày không ngủ. Trong tràn ngập đau đớn và mất mát, những bàn tay đan chặt vào nhau, những cánh tay giang rộng để tiếp thêm sức mạnh cùng vượt qua cơn hoạn nạn. Bão số 3 đã thổi bùng lên tinh thần đại đoàn kết, làm ngời sáng nghĩa đồng bào của dân tộc Việt Nam. Đúng như khẳng định của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong Lời kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra: "Mưa bão dù ác liệt đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình đồng chí, nghĩa đồng bào mãi còn ở lại cùng với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”.

Lại một lần nữa - như nhiều lần trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, càng gian nan càng ngời sáng nghĩa đồng bào. Trong nguy nan, hai tiếng "đồng bào” đã trở nên đặc biệt thiêng liêng, gắn kết hàng triệu người con Việt Nam cùng hướng về miền Bắc ruột thịt.

Cùng cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình cũng hướng về đồng bào vùng lũ bão. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức trong tỉnh đã khẩn cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiên tai theo tinh thần "ai có của giúp của, ai có công giúp công, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều”. Các hội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện trong tỉnh đã vào cuộc tích cực với tinh thần "lá đành đùm lá rách, thương người như thể thương thân”. Ghi nhận trên khắp xứ Mường Hòa Bình những ngày qua, bằng nhiều hình thức đã có rất nhiều cá nhân, tập thể tham gia hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, kịp thời chia sẻ, động viên người dân trong cơn hoạn nạn. Cảm động biết bao khi thấy những hộp cơm, chiếc bánh kịp thời được trao đến tận tay người dân; những tờ tiền tiết kiệm trong lợn đất được lấy ra để ủng hộ các em nhỏ mồ côi; những anh "bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân không quản ngại gian khó, nguy hiểm dầm mình trong mưa lũ giúp dân...

Nhìn xa hơn, thật cảm kích khi biết đến những hy sinh thầm lặng của những con người bình dị đã giúp dân chống lũ. Thật xúc động khi xem hình ảnh những chuyến xe chở ân tình từ khúc ruột miền Trung - vốn là "rốn lũ” của cả nước đi ngược ra Bắc để cứu trợ đồng bào bị thiên tai. Thật nể phục khi biết tin những tỉnh, thành cũng là nạn nhân của bão số 3 như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội nhưng đã tự nguyện "nhường cơm, sẻ áo” hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh miền núi. Ngay cả những miền đất tràn ngập đau thương như Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình... cũng vừa gồng mình khắc phục hậu quả vừa quan tâm hỗ trợ lẫn nhau, tương thân, tương ái như anh em một nhà... Trong những lúc gian nan mới thấm thía tinh thần bất khuất của người Việt, sự thiêng liêng của hai tiếng "đồng bào”!

Những ngày qua, đồng bào cả nước đã hướng về miền Bắc ruột thịt. Đó sẽ là sức mạnh để cả nước tiếp tục đoàn kết khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân vùng bão lũ tái thiết cuộc sống, "rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Khánh An

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/193509/tr111ng-gian-nan,-ngoi-sang-nghia-dong-bao.htm