Trong Tổ quốc có gia đình, quê hương và tình yêu đôi lứa

Ngày 5-3, tỉnh Quảng Trị đã trang trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026. Từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn, sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, biểu ngữ hòa cùng dòng người tấp nập tiễn chân con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã góp phần làm nên không khí rộn ràng, háo hức của ngày hội tòng quân.

Hòa chung dòng người tấp nập hướng về Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (1 trong 5 địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân ở Quảng Trị), chúng tôi gặp cựu chiến binh Lê Trung Thông, 72 tuổi ở thôn Khương Hà 2, xã Bố Trạch. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, từ 5 giờ sáng, ông và các thành viên trong gia đình đã đến điểm giao nhận quân để động viên, căn dặn cháu nội là Lê Việt Hùng cùng những thanh niên ưu tú của quê hương lên đường thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Quang cảnh Lễ giao nhận quân tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh Lễ giao nhận quân tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

Được biết, cựu chiến binh Lê Trung Thông nhập ngũ năm 1972 và được biên chế về Trung đoàn Pháo binh 576 (Quân khu 5), sau đó ông từng tham gia chiến trường Tây Nguyên làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cựu chiến binh Lê Trung Thông thấu hiểu giá trị to lớn của hòa bình, độc lập, tự do – thành quả được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh đi trước.

 Thanh niên tỉnh Quảng Trị phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Thanh niên tỉnh Quảng Trị phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Trị vừa là tiền tuyến của miền Bắc xã hội chủ nghĩa vừa là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam. Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh, sử dụng không quân, hải quân điên cuồng đánh phá miền Bắc, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, quân và dân Quảng Trị vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu vượt qua mưa bom bão đạn, “chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”, được Bác Hồ biểu dương, khen ngợi.

Trong kháng chiến, “đất lửa” Quảng Trị nổi tiếng với các phong trào "Xe chưa qua, nhà không tiếc; đường chưa xong không tiếc máu xương", "tiếng hát át tiếng bom, tiếng lao hòa tiếng súng"... làm nức lòng quân và dân cả nước. Với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Tất cả để đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”, hàng triệu người con Quảng Trị đã lên đường nhập ngũ chi viện cho các chiến trường miền Nam. Phía hậu phương, những người mẹ, người vợ tiễn chân chồng, con lên đường ra mặt trận với niềm tin son sắt: Cuộc kháng chiến chống Mỹ nhất định thắng lợi.

Gia đình, người thân có mặt tại địa điểm giao nhận quân để tiễn chân con em lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Gia đình, người thân có mặt tại địa điểm giao nhận quân để tiễn chân con em lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Có những cuộc chia ly để trở về đoàn tụ với gia đình, nhưng ngược lại, rất nhiều người vĩnh viễn nằm lại giữa núi rừng, hải đảo, biên cương. Nỗi đau mất chồng, mất con là không thể bù đắp, nhưng những người mẹ, người vợ vẫn luôn tự hào, bởi, người thân của mình đã dâng hiến trọn vẹn thanh xuân tươi đẹp cho Tổ quốc.

Từ những năm tháng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc dựng xây đất nước ngày nay, quân và dân tỉnh Quảng Trị luôn kế thừa, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp “Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí chung câu quân hành”. Mỗi mùa tuyển quân, hàng trăm thanh niên quê hương tỉnh Quảng Trị lại hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân, chúng tôi được tiếp xúc, trò chuyện với rất nhiều bạn trẻ. Mặc dù khác nhau về gia cảnh, tuổi đời, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn... nhưng tất cả đều phấn khởi, mừng vui vì mong ước trở thành Bộ đội Cụ Hồ đã thành hiện thực. Phấn khởi hơn, trong số các thanh niên trúng tuyển, có rất nhiều người là đảng viên, nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, thậm chí có người đang làm việc ổn định với thu nhập trên dưới 10 triệu đồng/tháng. Nhưng khi Tổ quốc cần, họ sẵn sàng gác lại quyền lợi bản thân để bước tiếp con đường tận hiến đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi hạnh phúc, tự hào.

 Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Hồ Văn Thoái (người Bru-Vân Kiều ở bản Cổ Tràng, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) lưu luyến tạm biệt mẹ và vợ và người thân.

Thanh niên Hồ Văn Thoái (người Bru-Vân Kiều ở bản Cổ Tràng, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) lưu luyến tạm biệt mẹ và vợ và người thân.

Lễ giao nhận quân năm 2026 được tỉnh Quảng Trị tổ chức trang trọng, ấm áp. Tiếng trống hội thúc giục, vọng vang, trong giây phút chia tay bịn rịn, ngắn ngủi, chúng tôi chứng kiến nhiều khoảnh khắc xúc động. Đó là những người ông, người cha mái tóc bạc trắng, quân phục chỉnh tề, ngực áo lấp lánh huân, huy chương nắm chặt tay những công dân trẻ; đó là những mệ (bà), người mẹ nước mắt ngân ngấn khóe mi mà vẫn cười vui, vỗ về động viên con cháu vững bước.

Giữa khung cảnh rộn ràng, tấp nập, có những người chồng, người cha vai mang ba lô, bịn rịn, vỗ về động viên vợ, con nhỏ. Nhiều cô gái lưu luyến bên người mình yêu, trao tặng bó hoa tươi thắm thay lời nhắn gửi: “Chân cứng đá mềm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh nhé!”.

Thanh niên Quảng Trị nhận nhiệm vụ về đơn vị.

Thanh niên Quảng Trị nhận nhiệm vụ về đơn vị.

 Giây phút chia tay.

Giây phút chia tay.

Cựu chiến binh Lê Trung Thông tâm sự, rằng, những hình ảnh xúc động trong ngày hội tòng quân luôn nhắc nhớ ông về truyền thống hào hùng trong những năm kháng chiến gian khổ của đất nước. Tự hào thay, hôm nay, trên mảnh đất này, truyền thống đó tiếp tục được thế hệ trẻ gìn giữ, phát huy. Khi Tổ quốc cần, thanh niên Quảng Trị sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân, bởi họ hiểu, trong Tổ quốc có cả gia đình, quê hương và tình yêu đôi lứa.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/trong-to-quoc-co-gia-dinh-que-huong-va-tinh-yeu-doi-lua-1028837