Trót si mê người yêu của bạn thân trong lúc cậu ấy đang du học
Em không có lỗi vì đã yêu. Nhưng, tình yêu đó đi kèm trách nhiệm - nhất là khi đã có một sinh linh bé nhỏ xuất hiện.

Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!
Trong khi cậu bạn thân của em tiếp tục đi du học thì em ở nhà "cày" chương trình bác sĩ nội trú rồi trở thành bác sĩ nha khoa. Đi làm cho một phòng khám nha khoa, công việc thuận lợi và thu nhập tốt, em cũng đang tìm học bổng du học để cập nhật kiến thức, nhất là mảng nha khoa thẩm mỹ. Khi đi du học, bạn em nhờ chăm sóc người yêu của cậu ấy. Trớ trêu là hơn 1 năm sau, hai đứa em lại yêu nhau. Không phải vì xa người yêu nên cô ấy quay ra yêu em mà vì có nhiều điều kiện gặp gỡ, nói chuyện, chia sẻ, chúng em thực sự phải lòng nhau.
Đúng lúc hai chúng em đi liên hoan chia tay trước khi em đi du học thì gặp lại cậu bạn thân vừa trở về sau hơn 5 năm biền biệt. Trông cậu ấy chững chạc, vẻ đẹp trai lãng tử trong phong thái tự tin, lịch lãm. Trong khi em và người yêu lúng túng thì cậu ấy lại nói chuyện thoải mái, khiến em càng bối rối. Ngày em nhận được visa là ngày người yêu em báo tin dính bầu. Cả hai không kịp hưởng niềm vui, mải theo đuổi những bất an trong lòng mình. Cô ấy không biết phải làm sao. Còn em lại sợ người yêu trong lúc yếu mềm không chống được nỗi cô đơn, mà cậu bạn thì thể hiện rõ những lưu luyến, yêu thương dành cho cô ấy. Em không còn tâm trí đâu mà chuẩn bị cho du học, thậm chí còn muốn ở nhà cưới vợ và chăm con. Em bị giằng co giữa đi và ở, giữa lý trí và tình cảm, khiến em mệt mỏi vô cùng. Mong chị dành thời gian tư vấn cho em!
Em trai xin được giấu tên
Chào em!
Chị hiểu cảm giác rối bời, giằng co và mệt mỏi mà em đang trải qua. Tình huống của em vừa là một "bài toán" về tình cảm, vừa là một thử thách tâm lý về trách nhiệm, lòng trung thành và hướng đi của cuộc đời. Trước hết, em cần thừa nhận tình cảm giữa em và người yêu cũ của bạn thân là có thật, phát triển tự nhiên, không vì tranh giành hay "chen chân". Em không có lỗi vì đã yêu. Nhưng, tình yêu đó đi kèm trách nhiệm - nhất là khi đã có một sinh linh bé nhỏ xuất hiện.
Đừng để sự trở về của cậu bạn thân làm em nghi ngờ tình cảm hiện tại. Nhìn cậu ấy chững chạc, lịch lãm khiến em cảm thấy thua kém, lung lay, nhất là em sợ đánh thức nơi người yêu em những ký ức đẹp đẽ. Nhưng tình cảm của em và cô ấy được xây đắp hơn 5 năm bên nhau, chia sẻ, gắn bó, không gì có thể phủ nhận điều mà hai em đã vun đắp. Quan trọng hơn, người yêu em đang mang thai. Cô ấy cần sự vững vàng từ em, chứ không phải sự lo sợ, nghi ngờ hay rút lui.
Thanh Tâm nghĩ, em có quyền tạm dừng du học nhưng đừng đánh đổi cả tương lai nếu đó là quyết định bốc đồng. Em đang bị phân tán vì phải lựa chọn giữa tình yêu - trách nhiệm làm cha và ước mơ phát triển nghề nghiệp. Nhưng đây không phải là cuộc chơi "được cái này, mất cái kia". Em hoàn toàn có thể trì hoãn một năm, chăm sóc bạn gái, chào đón con, rồi tiếp tục hành trình học vấn với sự chuẩn bị tốt hơn, và động lực lớn hơn. Hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch du học chỉ vì sợ mất người yêu, tự ti trước bạn thân sẽ khiến em nuối tiếc. Nhưng cố đi du học khi lòng đầy bất an cũng không mang lại kết quả tốt. Giải pháp cụ thể và thiết thực cho em lúc này là trò chuyện rõ ràng, trung thực với người yêu. Đặt cảm xúc sang một bên, cùng cô ấy bàn bạc thực tế: Cô ấy có sẵn sàng giữ con? Có mong em ở lại? Hay hai người muốn cùng lên kế hoạch lâu dài, có thể cưới rồi mới tính đến việc em đi học sau? Em cũng nên gặp lại cậu bạn thân, đối thoại thẳng thắn. Không phải để tranh giành, mà để khép lại quá khứ một cách văn minh. Càng tránh né thì em càng bị đè nặng.
Hiện em đang căng thẳng vì phải gánh quá nhiều vai: người yêu, người cha, người bạn, người học trò. Đừng cố gắng "giải quyết nhanh" để trốn khỏi cảm xúc. Hãy cho mình thời gian. Một người đàn ông trưởng thành không phải là người lúc nào cũng quyết định đúng, mà là người dám chịu trách nhiệm và bước tiếp kể cả khi mọi thứ không hoàn hảo. Không có con đường nào là dễ. Nhưng Thanh Tâm tin, chỉ cần em đủ chân thành, tỉnh táo và biết lắng nghe chính mình, em sẽ không hối tiếc.