Trụ cột gia đình ở tuổi 17

Tuổi 17 được coi là đẹp nhất của đời người với biết bao ước mơ, hoài bão. Vậy nhưng em Huỳnh Văn Hào (SN 2007) ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long phải lam lũ giữa dòng đời, gánh nặng mưu sinh cả gia đình. Vất vả, cực nhọc, Hào chỉ mong gia đình đủ ăn và các em có tương lai tươi sáng.

Dù mới 17 tuổi nhưng em Huỳnh Văn Hào đã phải bươn chải với nhiều công việc để lo cho gia đình

Dù mới 17 tuổi nhưng em Huỳnh Văn Hào đã phải bươn chải với nhiều công việc để lo cho gia đình

Hào sinh ra trong gia đình nghèo khó, đông anh em. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, nhận thấy sức khỏe của mẹ ngày một yếu, một mình cha quá vất vả khi phải chăm lo cho bà ngoại già yếu cùng 4 đứa em thơ dại, Hào quyết định nghỉ học để cùng cha bươn chải. Dáng người ốm yếu nhưng ngày nào Hào cũng theo cha làm thuê, bất kể nắng mưa. Vốn chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa, vậy mà gánh nặng mưu sinh một lần nữa đè lên đôi vai gầy của chàng thanh niên 17 tuổi, khi cách đây hơn 1 tháng, cha em bất ngờ qua đời vì bệnh suy hô hấp, viêm phổi xói mòn.

Khi nhắc về cha, Hào xúc động: “Trước đây, khi làm bất cứ công việc gì, dù vất vả nhưng đều có cha động viên, chia sẻ. Từ ngày cha mất, cuộc mưu sinh chỉ còn mình em đơn độc. Mẹ sức khỏe yếu, lại chăm em nhỏ nên em càng phải cố gắng lo cho gia đình. Một ngày của em bắt đầu từ sớm tinh mơ và kết thúc khi mặt trời đã lặn. Thời gian một ngày là quá ngắn khi em có nhiều nỗi lo toan và việc cần làm để có thể nuôi gia đình 7 người”.

Mẹ Hào là chị Đào Thị Dỹ (SN 1985) sức khỏe vốn rất yếu, không thể lao động nặng nên chỉ quanh quẩn ở nhà cạo vỏ lụa hạt điều và chăm sóc con nhỏ. Trước sự ra đi bất ngờ của chồng, chị càng thêm kiệt quệ. Thương các con nhỏ dại chịu cảnh mồ côi cha, thương Hào sớm vất vả vì cuộc sống mưu sinh nhưng chị không biết làm sao hơn vì quanh chị giờ đây là trăm ngàn nỗi lo khi vừa chăm sóc mẹ già yếu vừa lo cho các con được đến trường, số tiền vay mượn chữa bệnh cho chồng đã hơn 100 triệu đồng… Tai ương dồn dập kéo đến khiến gia đình rơi vào cảnh cùng khổ, chị không dám nghĩ đến tương lai.

Thiếu hơi ấm của cha là nỗi mất mát lớn đối với những đứa trẻ thơ dại. Vượt lên nỗi đau đó, các em của Hào luôn tự động viên, khuyên bảo nhau cố gắng học tập để không phụ sự vất vả của mẹ và những hy sinh của anh khi phải gồng gánh lo cho cả gia đình.

Bằng tình yêu thương, hiếu thảo dành cho mẹ, bằng trách nhiệm và tình máu mủ dành cho đàn em thơ dại, Hào luôn cố gắng với tất cả sức lực của mình. Hy vọng một tương lai tươi sáng hơn với gia đình em sẽ được ươm mầm từ tình yêu thương, sự tiếp sức của những tấm lòng nhân ái đồng hành với chương trình Chia sẻ nỗi đau.

Các em của Hào luôn động viên nhau cố gắng học tập

Các em của Hào luôn động viên nhau cố gắng học tập

Cả gia đình 7 người bên mâm cơm đạm bạc

Cả gia đình 7 người bên mâm cơm đạm bạc

Mọi đóng góp hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: Chương trình Chia sẻ nỗi đau, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), số điện thoại: 0357 900 391 (BTV Thiên Thư). Tài khoản tiếp nhận: Trần Thị Thiên Thư, số tài khoản 101002893763, VietinBank chi nhánh Bình Phước; hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số tài khoản 5600201008969 Agribank chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Chia sẻ nỗi đau cho em HUỲNH VĂN HÀO.

Danh sách tài trợ, ủng hộ cho gia đình em Huỳnh Văn Hào sẽ được công khai tại buổi lễ trao tiền và trong chương trình “Chia sẻ nỗi đau” phát sóng lúc 20 giờ 40 phút thứ Ba, ngày 8-10, trên kênh BPTV1 và Bình Phước online.

Thiên Thư

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/162480/tru-cot-gia-dinh-o-tuoi-17