Trưa nay hàng sấu bỗng xanh
Con đường như xửa như xưa
Hàng me hàng sấu đung đưa mãi mình
Bụi bay, còi thốc… lặng thinh
Thênh thênh là phố, rập rình lại quê.
Người đâu… người ở… người đi…
Gọi nhau qua mạng nói gì cũng thương
Bản tin Covid chiều buông
Loa phường thả tiếng… bất thường… quặn đau.
Đói no sướng khổ cùng nhau
Người quê đây, kẻ kẹt đường… kẹt chung
Ở nơi giông gió bão bùng
Tình trao trọn, của như không… rách lành.
Trưa nay đường phố vắng tanh
Trưa nay hàng sấu bỗng xanh bất ngờ
Của tin, tưởng ở trong mơ
Ở trong tâm dịch bến bờ bình yên.