Trưa xứ Đoài

Tình người hiền sâu lắng/ Thương nhớ đằm trong tôi!

Đỉnh non Ba Vì - nơi thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn. Ảnh: Lê Phượng

Đỉnh non Ba Vì - nơi thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn. Ảnh: Lê Phượng

Nơi xứ Đoài mây trắng

Ba Vì thời mộng mơ

Nông trường xanh đồng cỏ

Trăng ảo huyền trong thơ

Núi xanh màu cổ tích

Tre vẫn xanh ngàn đời

Đâu Tản Viên huyền thoại

Sữa thơm ngọt đầu môi

Ba Vì đã từng đến

Trước trong xanh khoảng trời

Tình người hiền sâu lắng

Thương nhớ đằm trong tôi!

BÙI HẢI ĐĂNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/trua-xu-doai-365195.html