Trung đoàn 3: Từ những chàng trai tuổi 18 đến người chiến sĩ cách mạng mang lời thề danh dự

Ngày 10-6, giữa sắc đỏ rực rỡ của Quân kỳ Quyết thắng, tiếng hô 'Xin thề!' vang lên dứt khoát trên thao trường Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330, Quân khu 9). Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới không chỉ khép lại 3 tháng huấn luyện vất vả, gian khổ mà còn đánh dấu sự trưởng thành của những chiến sĩ trẻ trên hành trình trở thành người quân nhân cách mạng. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 dự Lễ tuyên thệ.

Ba tháng trước, các chàng trai tuổi đôi mươi bước qua cánh cổng doanh trại với những tâm trạng khác nhau. Có người lần đầu xa gia đình, có người còn bỡ ngỡ với nếp sống tập thể, chưa quen tiếng kẻng báo thức lúc tinh mơ hay những giờ huấn luyện dưới nắng gắt. Thế nhưng, chính môi trường quân ngũ đã tôi luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần kỷ luật của những chàng trai tuổi đôi mươi.

Trong suốt quá trình huấn luyện, những giọt mồ hôi đã đổ xuống trên thao trường để đổi lấy sự trưởng thành từng ngày. Từ những động tác điều lệnh còn vụng về ban đầu, các chiến sĩ nay đã thực hiện thuần thục lễ tiết tác phong quân nhân, hình thành nền nếp chính quy trong sinh hoạt, học tập và công tác.

Các đại biểu dự Lễ tuyên thệ.

Các đại biểu dự Lễ tuyên thệ.

Màu da rám nắng khắc họa những ngày tháng huấn luyện gian khổ để chiến sĩ thêm trưởng thành.

Màu da rám nắng khắc họa những ngày tháng huấn luyện gian khổ để chiến sĩ thêm trưởng thành.

Kết thúc khóa huấn luyện, Trung đoàn 3 tổ chức kiểm tra 11 nội dung. Kết quả có 9 nội dung đạt giỏi, 2 nội dung đạt khá; đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Chiến sĩ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân.

Chiến sĩ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân.

 Chiến sĩ Trung đoàn 3 hôn Quân kỳ trong Lễ tuyên thệ.

Chiến sĩ Trung đoàn 3 hôn Quân kỳ trong Lễ tuyên thệ.

Trong quá trình huấn luyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như: Binh nhì Huỳnh Văn Khang (Đại đội 1, Tiểu đoàn 306), Binh nhì Trịnh Phúc Thừa (Đại đội 2, Tiểu đoàn 306), Binh nhì Trương Đan Huy (Đại đội 10, Tiểu đoàn 308) và Binh nhì Phạm Võ Quốc Khang (Đại đội 11, Tiểu đoàn 308).

 Nghi thức trao súng.

Nghi thức trao súng.

 Chỉ huy Trung đoàn 3 khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện.

Chỉ huy Trung đoàn 3 khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện.

Buổi lễ tuyên thệ khép lại, nhưng một chặng đường mới lại bắt đầu. Từ những thanh niên mang theo hành trang là ước mơ và hoài bão tuổi trẻ, họ đã trở thành những người lính mang trên vai trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Lời thề dưới Quân kỳ hôm nay sẽ là động lực để mỗi chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, quê hương và đơn vị.

THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-doan-3-tu-nhung-chang-trai-tuoi-18-den-nguoi-chien-si-cach-mang-mang-loi-the-danh-du-1043499