Trung Quốc bao trùm trong thời tiết lạnh giá

Trong những ngày gần đây, thời tiết lạnh giá bao trùm nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Trung Quốc trong khi nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục giảm mạnh trong 2 ngày tới, đặc biệt là ở các tỉnh thành ở miền Nam nước này.

Tuyết rơi dày tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13/12/2023. Ảnh: Reuters

Tuyết rơi dày tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13/12/2023. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, dẫn lời nhà phân tích khí tượng Wang Weiyue từ đài truyền hình nhà nước CCTV: “Đợt lạnh này rất mạnh và vào cuối tuần này, nó sẽ di chuyển về phía nam”. Từ phạm vi một số tỉnh phía bắc Trung Quốc đang trải qua bão tuyết, đợt lạnh sẽ mở rộng tới các khu vực miền trung và thậm chí cả các tỉnh phía nam như Quý Châu trong khi tiến sâu vào vùng hạ lưu đồng bằng sông Dương Tử.

Dự báo cho thấy trong vòng 24 giờ tới, thời tiết tại Nam Kinh, thủ phủ đông dân của tỉnh Giang Tô trên bờ nam sông Dương Tử gần Thượng Hải, dự kiến sẽ trở nên lạnh giá hơn đáng kể khi nhiệt độ giảm xuống khoảng 5 độ C từ mức 16 độ C. Tới ngày 16/12, nhiệt độ các khu vực ở phía nam sông Dương Tử thậm chí có hạ xuống ngưỡng 0 độ C trong khi các tỉnh ngay phía bắc sông Hoàng Hà như Sơn Đông, có thể ghi nhận nhiệt độ là âm 10 độ C.

Trong khi đó ở xa hơn về phía bắc, nhiệt độ có thể đạt mức thấp lịch sử vào thời điểm này trong năm hoặc thậm chí vượt qua kỷ lục, các nhà dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo. CCTV cho biết các thành phố lớn phía đông bắc như Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân, có thể ghi nhận nhiệt độ ở mức âm 27 độ C, tương đương mức thấp nhất trong năm nay.

Bắc Kinh cũng không nằm ngoài các dự báo khi từ đầu tuần này, tuyết đã rơi dày đặc và tới ngày 15/12, nhiệt độ tại thủ đô dự kiến sẽ tiếp tục hạ xuống ngưỡng âm 12 độ C từ ngưỡng âm 3 độ C ngày 14/12.

Do thời tiết lạnh giá và băng tuyết, có tổng cộng 126 đường cao tốc cùng nhiều trường học tại nhiều tỉnh thành của quốc gia này phải đóng cửa trong khi khiến nhiều dịch vụ xe lửa bị đình chỉ.

Tại tỉnh Thiểm Tây phía bắc Trung Quốc, nhiều bậc phụ huynh phàn nàn về việc thiếu hệ thống sưởi tại một trường trung học khiến học sinh bị tê cứng tay chân. Trong khi đó xa hơn về phía đông tại Sơn Tây, chính quyền địa phương đã nâng cảnh báo về các đợt lạnh lên mức cao nhất, với nhiệt độ dự kiến sẽ giảm xuống mức âm 20 độ C ngày 16/12 và thậm chí xuống tới âm 29 độ C ở các khu vực miền núi. Cảnh báo gió giật cũng được đưa ra ở vùng viễn tây Tân Cương, phía tây Tây Tạng, vùng Ninh Hạ, tỉnh Thanh Hải và một phần Nội Mông.

Trong năm 2023, Trung Quốc đã phải vật lộn đối phó với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan từ nhiệt độ thấp hồi tháng 1 đầu năm, tới các đợt lũ lụt do mưa lớn và mùa hè nóng nực gây khô hạn. Các nhà khoa học cho rằng những biến động dữ dội không chỉ Trung Quốc mà còn cả nhiều quốc gia khác đang trải qua là do hệ quả của biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, ngày 13/12, các nhà đàm phán khí hậu tại COP28 đã cùng ra một thỏa thuận chung cuối cùng liên quan tới việc “dịch chuyển khỏi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng một cách công bằng, có trật tự và bình đẳng, thúc đẩy hành động trong thập kỷ quan trọng này”.

Thêm vào đó, thỏa thuận cũng nêu rõ quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện theo cách đưa thế giới đạt mức phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050 và tuân theo các yêu cầu của khoa học khí hậu. Trong khuôn khổ tài liệu này, thế giới được dự đoán sẽ đạt đến đỉnh phát thải carbon vào năm 2025 nhưng vẫn dành ra khoảng thời gian bổ sung cho các quốc gia như Trung Quốc đạt được mục tiêu sau đó.

Thỏa thuận cũng bao gồm lời kêu gọi tăng gấp 3 lần việc sử dụng năng lượng tái tạo và tăng gấp 2 hiệu quả sử dụng năng lượng. Trước đó trong cuộc đàm phán, hội nghị đã thông qua một quỹ đặc biệt dành cho các quốc gia nghèo bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và các quốc gia đã đầu tư gần 800 triệu USD vào quỹ này.

Công nhân vệ sinh dọn dẹp tuyết tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13/12/2023. Ảnh: Reuters

Công nhân vệ sinh dọn dẹp tuyết tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13/12/2023. Ảnh: Reuters

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/trung-quoc-bao-trum-trong-thoi-tiet-lanh-gia-post30100.html