Trung Quốc điều tra sự cố hy hữu khi người chơi dù lượn bị cuốn lên mây
Chính quyền Trung Quốc đang điều tra vụ việc một người chơi dù lượn bị cuốn vút lên tầng mây, ở độ cao hơn 8.500m so với mực nước biển.

Anh Liu Ge phủ đầy sương giá khi bị cuốn lên tầm cao hơn 8.000m. (Hình ảnh từ CCTV)
Anh Liu Ge đã sống sót sau thử thách này, nhưng chính quyền đang điều tra xem có hành vi vi phạm nào hay không, báo Global Times đưa tin ngày 28/5.
Trước đó, ngày 24/5, anh Liu Ge đang chơi dù lượn ở khu vực núi Kỳ Liên thuộc tỉnh Thanh Hải và Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc thì bị "mây hút" - hiện tượng mà người chơi dù lượn bị nâng lên quá cao. Khoảnh khắc đó đã được camera ghi lại, cho thấy khuôn mặt và quần áo của anh Liu phủ đầy sương giá. Anh ta vẫn tỉnh táo trong suốt video khi điều khiển dù.
Anh Liu không đeo mặt nạ dưỡng khí và bị tê cóng toàn thân. Anh đã điều khiển được dù và hạ cánh an toàn. Báo chí trong nước gọi đây là sự sống sót kỳ diệu. "Tôi chỉ liên lạc qua radio trong suốt thời gian đó", anh Liu nói với báo chí trong nước.
Video ghi lại hình ảnh anh Liu bị hút lên tầng mây. Nguồn: CNA
Một người chơi dù lượn giàu kinh nghiệm tên là Ou chia sẻ với báo chí, rằng những người tham gia môn này thường chuẩn bị đồ dùng cho thời tiết lạnh, vì nhiệt độ ở độ cao 2.000m vốn rất lạnh. Ở độ cao 8.000m, nhiệt độ giảm xuống khoảng -40 độ C với mức ô xy cực thấp.
Dù có những trường hợp xảy ra sự cố hút mây lên tới 6.000 - 7.000m, nhưng rất ít người sống sót ở độ cao khắc nghiệt như vậy, Ou cho biết.
“Điều này thực sự kỳ diệu. Sức bền của anh ấy thật phi thường”, Ou nhận xét.
Theo báo chí trong nước, dù anh Liu có giấy phép hợp lệ để tham gia môn dù lượn, nhưng mắc lỗi không báo cáo kế hoạch bay.