Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương gây sốt: Joo Ji Hoon 'mỏ hỗn' mà phong độ

Bộ phim khai thác đề tài y khoa mang tên 'Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương' đang gây sốt Netflix bởi nội dung quá hấp dẫn, hài hước. 'Thái tử' Joo Ji Hoon thủ vai nam chính, nhanh chóng 'đánh cắp' mọi trái tim với vẻ ngoài phong độ và chiếc 'mỏ hỗn' chấn động.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes On Call) được xây dựng dựa trên webtoon Trauma Center: Golden Hour đang gây sốt rần rần khắp nơi. Phim ra mắt vào 24/1, rất nhanh chóng đã xuất hiện trong Top 10 phim truyền hình trên Netflix ở nhiều quốc gia và cho đến nay vẫn còn trụ vững thứ hạng.

Bối cảnh đầu phim cho khán giả biết ở Hàn Quốc đang có một cuộc khủng hoảng y khoa. Xe cứu thương chạy quanh Seoul để tìm bệnh viện, cuối cùng khi có bệnh viện chịu tiếp nhận thì bệnh nhân đã chết do không được cứu chữa kịp thời.

Tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc, nơi đây cũng không có trung tâm chấn thương chuyên dụng, vị bác sĩ chuyên gia chấn thương duy nhất đã đột quỵ do làm việc quá sức. Quan tâm đến tình thế này, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã giới thiệu một người thay thế: Bác sĩ Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon).

Rất sớm, các bác sĩ lẫn y tá ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc nhận ra nhân vật mới đến là một “bác sĩ điên” - như chính tiêu đề của tập 1: Bác Sĩ Điên Xuất Hiện. Không chỉ bước vào phòng phẫu thuật, Baek Kang Hyuk còn leo lên đỉnh núi mù sương, nhảy xuống dưới cây cầu, lao vào tòa nhà đang cháy… để chữa trị cho những bệnh nhân bị chấn thương nặng.

Baek Kang Hyuk là một bác sĩ thiên tài, kỹ năng thượng thừa đỉnh chóp. Đồng thời, anh còn là một chiếc “mỏ hỗn” không ngán một ai, tính “nóng như kem”, sẵn sàng “đụng là trụng” bất cứ kẻ nào gây khó khăn cho cấp dưới và bệnh nhân của mình.

Với sự “bá đạo” của mình, bác sĩ Baek Kang Hyuk kéo khán giả “chạy” từ tập đầu đến tập cuối trong một nhịp điệu nhanh gọn, kịch tính. Nhiều bình luận của người xem cho biết họ hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện, xem một lèo đến tập cuối lúc nào chẳng biết, rằng thấy nhiêu đó tập là quá ít.

Nội dung của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương tràn ngập sự kịch tính, chắc chắn rồi, khi các tai nạn thảm khốc xảy ra ở mỗi tập và luôn có những bệnh nhân bị chấn thương nặng cần được cứu chữa. Họ có thể bị vỡ tim, rách gan, bị đâm xuyên qua ổ bụng, gãy lộ xương... và các bác sĩ thường xuyên phải chạy để đua với thời gian kịp cứu họ. Bên cạnh đó, phim cũng rất hài hước, khiến sự căng thẳng được gia giảm hợp lý. Các cảnh phẫu thuật được cận cảnh và tỉ mỉ, mô phỏng các ca phẫu thuật thực tế một cách thuyết phục.

Dàn diễn viên của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương hoàn hảo và tỏa sáng với nhân vật của mình. Tài năng và ngoại hình của Joo Ji Hoon tiếp tục nhận được “điểm 10 chất lượng” từ đông đảo khán giả. Anh được khen hoàn hảo với vai Baek Kang Hyuk, không chỉ ngoại hình nổi bật mà còn cả khí chất bá đạo. Ngoài ra, Joo Ji Hoon cũng thể hiện được những cảm xúc tinh tế hơn của Baek Kang Hyuk ở một số khoảnh khắc một cách khéo léo và trọn vẹn.

Tỏa sáng bên cạnh “Thái tử” là các thành viên khác của đội: Nữ y tá “Xã Hội Đen” Cheon Jang Mi (Ha Young) đầy nhiệt huyết, bác sĩ gây mê nội trú năm tư bí ẩn Park Gyeong Won (Jeong Jae Kwang), "ông chú" bác sĩ từ thù hóa bạn Han Yu Rim (Yoon Kyung Ho)...

Trong đó, nổi bật nhất là bác sĩ “Hậu Môn” Yang Jae Won (Choo Young Woo), người về sau được đổi biệt danh thành “Số Một” - cánh tay phải đầu tiên của Baek Kang Hyuk tại trung tâm cấp cứu. Trái ngược với sự bá đạo của Kang Baek Hyeok, Yang Jae Won lại có cái vẻ cún con ngây thơ hết sức ngố tàu. Do đó, những phân cảnh của riêng hai nhân vật này đã mang đến những tiếng cười hài hước cho phim.

Nhắc đến điểm trừ của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, một số bình luận nửa đùa nửa thật rằng là phim quá ít tập, nhưng cũng có một số bình luận nghiêm túc hơn rằng nội dung phim quá “ảo”, giống một cuộc phiêu lưu viễn tưởng hơn là phim về y khoa. Họ cần những tình tiết bám sát thực tế hơn.

Tuy nhiên, đa số các bình luận đều đồng ý rằng nếu muốn xem những thứ quá thực tế thì hãy chọn xem phim tài liệu chứ không phải phim ảnh. Họ cũng chỉ ra rằng câu chuyện trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương phản ánh một thế giới mà người ta ao ước, nơi tính mạng con người quan trọng hơn tiền bạc, nơi có "siêu anh hùng" mặc áo blouse trắng Baek Kang Hyuk. Đôi khi trong những giấc mơ đẹp nhất, người ta không cần quá bận lòng rằng giấc mơ ấy liệu "thật" được bao nhiêu.

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương gồm có 8 tập, đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/trung-tam-cham-soc-chan-thuong-gay-sot-joo-ji-hoon-mo-hon-ma-phong-do-post1713535.tpo