Trung thu ấm áp, nghĩa tình

Năm nay, các chương trình "Đêm hội trăng rằm", "Vầng trăng yêu thương"... tiếp tục mang Tết Trung thu đến sớm với thiếu nhi trong tỉnh, đặc biệt là các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. Để chia sẻ, đồng cảm với những đau thương, mất mát, thiệt hại do mưa lũ đối với đồng bào các tỉnh miền Bắc, bữa tiệc Trung thu năm nay thiếu đi lời hát, điệu múa vui tươi, nhưng đã góp phần giáo dục cho các em nhỏ về tình yêu thương, sẻ chia với đồng bào trong thời điểm khó khăn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao học bổng và quà Trung thu cho thiếu nhi xã Ninh Sơn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao học bổng và quà Trung thu cho thiếu nhi xã Ninh Sơn.

Tết Trung thu đến sớm

Mỗi năm một lần, khi Tết Trung thu cận kề, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, đoàn thanh niên lại tổ chức "Đêm hội trăng rằm" dành cho thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh. Năm nay, ánh trăng yêu thương đã về đến xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa), mang lại niềm vui cho nhiều em nhỏ. Đến Trường Tiểu học Ninh Sơn, từ xa, chúng tôi đã thấy lấp lánh ánh sáng rực rỡ của những chiếc lồng đèn Trung thu nhiều màu sắc. Trong sân trường, những em nhỏ rộn ràng tham gia đố vui với chú Cuội, chị Hằng; xung quanh đó là những mâm cỗ Trung thu được tạo hình đẹp mắt từ bánh kẹo, trái cây... "Đây là lần đầu em tham gia chương trình Trung thu lớn như thế này. Nhìn những chiếc lồng đèn, mâm cỗ Trung thu của các anh chị, bạn bè từ các nơi khác của tỉnh mang về đây trưng bày và thi tài, em rất thích. Tuy năm nay không có múa lân, văn nghệ, nhưng em cũng rất vui", em Nguyễn Hải Đăng - học sinh lớp 5A3 Trường Tiểu học Ninh Sơn nói.

Trong không khí Trung thu ấm áp, các em nhỏ được nghe lãnh đạo tỉnh đọc thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi cho các cháu thiếu niên, nhi đồng; động viên, căn dặn các em ra sức học tập tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tiếp đó là màn phá cỗ Trung thu đầy hào hứng, thích thú của các em nhỏ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đoàn viên, thanh niên đã mang đến cho thiếu nhi của xã hơn 700 phần quà Trung thu, 20 suất học bổng động viên các em vượt khó học tập tốt, góp phần mang lại cho các em một đêm trăng Trung thu ý nghĩa, khó quên.

Niềm vui của các em nhỏ đảo Điệp Sơn khi được xem múa lân.

Niềm vui của các em nhỏ đảo Điệp Sơn khi được xem múa lân.

Chương trình Trung thu của các em nhỏ thôn đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) có phần khác lạ là diễn ra trong buổi sáng thay vì buổi tối như những nơi khác. Ở đảo xa, không có điều kiện để dễ dàng được xem tiết mục múa lân vui nhộn như ở đất liền nên vừa thấy bóng dáng chú lân thấp thoáng, các em nhỏ đã đồng loạt hô to "lân kìa, lân kìa...". Em Phạm Văn Bảo Anh - học sinh lớp 3, Trường Tiểu học và THCS Vạn Thạnh, điểm Điệp Sơn chia sẻ: "Trung thu đến, chúng em rất muốn được xem múa lân, nhưng ở đảo không có như ở đất liền. Hôm nay, các anh chị đoàn viên, thanh niên tổ chức chương trình Trung thu ở đây, được thưởng thức tiết mục múa lân sôi động, chúng em rất vui". Ban tổ chức chương trình còn trao hơn 100 phần quà (gồm: lồng đèn, bánh kẹo các loại), trị giá 200.000 đồng/phần quà. "Do điều kiện ở đảo xa nên chương trình "Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ" do Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh cùng Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Vạn Ninh tổ chức vào buổi sáng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nỗ lực mang lại cho các em bầu không khí Trung thu vui tươi và những món quà ý nghĩa", chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chia sẻ.

Ngoài đảo Điệp Sơn, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh còn phối hợp tổ chức chương trình Trung thu cho thiếu nhi tại xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa), Trường Tiểu học và THCS Bình Hưng (xã Cam Bình, TP. Cam Ranh) nhằm mang những phần quà Trung thu đến thiếu nhi vùng hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa yêu thương

Những ngày này, khắp các nẻo đường từ thành thị đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hải đảo của tỉnh, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng trống múa lân, niềm vui hân hoan của các em nhỏ trong ngày Tết của mình. Cùng với đó, những phần quà Trung thu ý nghĩa cũng được các cấp bộ đoàn, hội, đội mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, Thành đoàn Nha Trang phối hợp với Đoàn Thanh niên bệnh viện trao 100 phần quà Trung thu trị giá 150.000 đồng/phần cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây và gia đình các trẻ sơ sinh; trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Trước đó, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã trao 10 suất quà Trung thu cho các bệnh nhi. Tại đảo Vũng Ngán (TP. Nha Trang), Thành đoàn Nha Trang phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ - Công đoàn Công an TP. Nha Trang cũng đã mang ánh trăng Trung thu ấm áp đến với các em nhỏ ở đây bằng những phần quà, hoạt động làm lồng đèn ông sao, phá cỗ Trung thu...

Thành đoàn Nha Trang phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang tổ chức chương trình Trung thu yêu thương.

Thành đoàn Nha Trang phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang tổ chức chương trình Trung thu yêu thương.

Bên cạnh những hoạt động hướng đến thiếu nhi trong tỉnh, Trung thu năm nay, các đơn vị, địa phương đã có những hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm chia sẻ, đồng hành với những người dân, em nhỏ miền Bắc bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Tại chương trình Vui hội trăng rằm 2024 do Huyện đoàn - Hội đồng Đội - Nhà Thiếu nhi huyện Diên Khánh tổ chức vào tối 14-9, Ban tổ chức chương trình đã phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc, thu được hơn 7,3 triệu đồng do các đại biểu, đoàn viên, người dân và thiếu nhi ủng hộ. Tại Trường Tiểu học Tân Lập 2 (TP. Nha Trang), nhà trường đã quyết định cắt gọn chương trình Trung thu để dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Bắc. Cô Võ Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Thay vì tổ chức các hoạt động như múa lân, văn nghệ, hoạt náo, phá cỗ Trung thu, nhà trường chỉ tổ chức trao tặng 25 phần quà Trung thu và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; sau đó phát động ủng hộ trong toàn bộ giáo viên nhà trường, kêu gọi các phụ huynh, học sinh cùng chung tay, góp sức vì đồng bào miền Bắc"...

Tết Trung thu cận kề, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thanh niên trên toàn tỉnh tiếp tục hành trình mang vầng trăng yêu thương đến với những em nhỏ. Bên cạnh đó, những tình cảm ấm áp, sự sẻ chia với đồng bào miền Bắc cũng tiếp tục được thực hiện với những hình thức khác nhau. Qua đó, đã góp phần để mùa Trung thu năm nay thêm ý nghĩa, thiết thực.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202409/trung-thu-am-ap-nghia-tinh-f234335/