Trung thu bên em
Nhiều hoạt động trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa... liên tục được tổ chức để các em nhỏ cảm nhận không khí vui tươi của Tết đoàn viên.
Trung thu năm nay đến sớm hơn với các em nhỏ bởi những tấm lòng của các mạnh thường quân, của xã hội hướng về các em. Với sự vận động xã hội, nhiều nơi đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, tạo cơ hội cho mọi trẻ em, thiếu nhi được đón Trung thu vui vẻ, an toàn, bình đẳng, lành mạnh và thiết thực. Đây cũng là sự động viên thiếu nhi bước vào năm học mới, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Nhiều chương trình trung thu quy mô được tổ chức phải kể đến như "Đêm hội trăng rằm" cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Tắc Vân, "Trăng rằm cho em" dành cho 56 em thiếu nhi tại lớp học tình thương của cô giáo Lê Thu Thiết, thăm và tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cà Mau...
Năm nay, trung thu đến giữa lúc miền Bắc đang gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 - bão Yagi nên chương trình trung thu cũng lồng ghép chiếu video clip về những mất mát, đau thương và tổn thất nặng nề của đồng bào miền Bắc. Nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chương trình "Trăng rằm Đất Mũi" có thêm phần viết thư tay của học sinh miền Nam gửi đến học sinh miền Bắc. Các bé ở Trường Tiểu học 1 Khánh Bình cũng dành một tập vở để tặng các bạn ở vùng vừa trải qua bão lũ, phụ huynh cũng nhiệt tình đóng góp số tiền là 2.550.000 đồng. Nghĩa cử này khiến cho tết đoàn viên thêm ấm áp.
Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, TP Cà Mau tham mưu UBND tỉnh tổ chức thăm, tặng khoảng 1.200 suất quà cho trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trẻ em đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa… Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nguyễn Quốc Thanh cho biết: “Thông qua những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực, nhiều trẻ em và gia đình trẻ em nghèo đã, đang nhận được sự quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của cộng đồng. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em”.
Những ngày qua, mưa gió sụt sùi, nhiều hoạt động trung thu một số nơi ngưng nghỉ để chia sẻ nỗi đau, mất mát với trẻ em vùng cao do bão lũ. Tuy nhiên, một số hoạt động thăm hỏi trẻ em vùng khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt vẫn được diễn ra. Dù đơn giản chỉ là món quà nhỏ nhưng chan chứa tình cảm yêu thương, đã làm ấm lòng những trẻ em có hoàn cảnh khiếm khuyết.
Với những trẻ em vùng sâu, vùng nông thôn thì trung thu càng mang ý nghĩa đặc biệt. Mỗi em trên vùng quê ấy, có em phải vất vả mưu sinh khi còn đi học, có đứa phải lặn lội đường xa để tìm con chữ… Các em vô cùng phấn khởi khi nhận những chiếc lồng đèn trong ngày hội trăng rằm.
Đến thăm các em thiếu nhi tại Bệnh viện huyện Trần Văn Thời, ông Nguyễn Thế Châu, Chủ tịch UBND huyện, chia sẻ: “Dù món quà không lớn nhưng đây là niềm động viên, cổ vũ tinh thần cho các em thiếu nhi dịp Trung thu. Huyện cũng tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn. Qua đây cũng mong muốn đội ngũ y bác sỹ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tận tâm, nhiệt huyết để góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em trên địa bàn, thế hệ tương lai đất nước”.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trung-thu-ben-em-a34463.html