'Trung thu biên cương' trên vùng cao A Lưới

Mùa 'Trung thu Biên cương 2022 ' tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế lặng đọng nhiều cảm xúc.

Rộn rã niềm vui trên sân trường Hồng Thủy. Ảnh: Phạm Thái Sơn

Rộn rã niềm vui trên sân trường Hồng Thủy. Ảnh: Phạm Thái Sơn

Mùa "Trung thu Biên cương 2022 " tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế lắng đọng nhiều cảm xúc. Sân trường ngập tràn tiếng cười háo hức của các em học sinh.

Trao quà Trung thu. Ảnh: Phạm Thái Sơn

Trao quà Trung thu. Ảnh: Phạm Thái Sơn

Cô cháu mình chuẩn bị để rước đèn ông sao nhé! Ảnh: Phạm Thái Sơn

Cô cháu mình chuẩn bị để rước đèn ông sao nhé! Ảnh: Phạm Thái Sơn

Nhóm "Biên cương trong tôi" cùng những người bạn từ Thành phố Hồ Chí Minh, từ Hà Nội và Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đem về cho các em học sinh người dân tộc Pa Kô, Vân Kiều xã Hồng Thủy một chương trình "Trung thu nơi biên cương" thật vui, thật đáng nhớ.

Những tiết mục múa lân, Chú Cuội - Chị Hằng, rước đèn ông sao, ảo thuật… đã thắp sáng lên Vầng trăng yêu thương nơi biên cương của Tổ quốc.

Niềm vui ngỡ ngàng của các em. Ảnh: Phạm Thái Sơn

Niềm vui ngỡ ngàng của các em. Ảnh: Phạm Thái Sơn

385 phần quà gồm bánh kẹo, đồ dùng vệ sinh cá nhân… đã được trao tận tay các bé. Đó là tấm lòng của các thành viên Nhóm "Biên cương trong tôi" và bạn bè đã góp sức làm nên ngày hội trẻ thơ nơi vùng cao biên giới.

Nguồn: Pham Van Anh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn//trung-thu-bien-cuong-tren-vung-cao-a-luoi-17922090907064148.htm