Trung thu đoàn viên, nơi hạnh phúc trở về

Hàng trăm 'thiên thần nhỏ' được ươm mầm từ tình yêu và niềm tin đã cùng hội ngộ trong sự kiện 'Ngày hội Gia đình - Ấm tình đoàn viên' tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Tiếng trống hội rộn ràng; những sắc màu rực rỡ; tiếng cười, nói lan tỏa khắp không gian;… “Ngày hội Gia đình - Ấm tình đoàn viên” đã mở ra một thế giới tuổi thơ đầy mơ ước - nơi mỗi khoảnh khắc là một niềm vui, mỗi hoạt động là một kỷ niệm không thể nào quên… Tất cả tạo nên một bức tranh Trung thu rộn rã sắc màu, không chỉ cho các bé, mà còn cho cả những người cha, người mẹ - những người đã từng khát khao được được nghe tiếng trẻ thơ.

Anh Ngô Văn Cường (tỉnh Nghệ An) cho biết: "Năm nay là Trung thu vui nhất của gia đình tôi. Năm ngoái cháu còn nhỏ, chưa biết gì nên chưa cảm nhận được không khí Trung thu. Năm nay cháu lớn hơn, biết vui chơi, được tham gia chương trình nên vợ chồng tôi rất vui".

Chị Lò Thị Nhung (phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên) bày tỏ: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi được tham dự một chương trình lớn như thế này dành cho các con. Có rất nhiều trò chơi không chỉ cho con tôi mà còn cho các em nhỏ khác. Điều đó thật sự vui và hào hứng, giống như những người con ở xa trở về với gia đình lớn của mình. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc".

Không chỉ là nơi gặp gỡ, ngày hội còn là thiên đường tuổi thơ cho các bé với vô vàn hoạt động vui chơi hấp dẫn như nhà bóng, nhà phao, nặn tò he, vẽ mặt nạ, cùng những tiết mục văn nghệ sôi động do chính các em nhỏ thể hiện. Đặc biệt, nhiều em nhỏ hôm nay lần đầu tiên được hòa mình vào không gian Trung thu đúng nghĩa, một kỷ niệm đầu đời thật đẹp và ý nghĩa.

Nụ cười rạng ngời, ánh mắt trong veo của các con chính là minh chứng đẹp nhất cho hành trình kỳ diệu mà các gia đình và đội ngũ bác sĩ AF Hanoi đã cùng nhau trải qua. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nộ chia sẻ: "Bệnh viện rất xúc động khi nhìn thấy các con. Có những em bé từng là trẻ sơ sinh nay đã cao hơn cả bác sĩ; bên cạnh đó vẫn còn những bé đang được bế ẵm trên tay. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và tự hào với công việc của mình khi được đồng hành, hỗ trợ các gia đình hiếm muộn chào đón con yêu".

Ngày hội khép lại trong tiếng trống lân rộn rã và bức ảnh tập thể rực rỡ nhưng niềm hạnh phúc sẽ còn mãi trong tiếng cười con trẻ, ánh mắt rạng rỡ của cha mẹ và trái tim không ngừng phụng sự của đội ngũ thầy thuốc nơi đây.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-thu-doan-vien-noi-hanh-phuc-tro-ve-361207.htm